1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các địa chỉ bán đĩa nhạc cổ điển (hỏi đáp thông tin về tìm mua đĩa nhạc cđ các loại) - Danh sách tra

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi yumyum, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Túm lại, nói đi nói lại thì có mấy địa chỉ sau (thế mà mất đến mấy trang):
    - 93 Hàng Bạc: chỗ này tôi chưa đến bao giờ
    - Tự Lập: riêng hàng này tôi thấy cực kỳ nghèo nàn, mấy đĩa của Chopin cũng chẳng có, thế thì gọi gì là shop nhạc cổ điển???
    - 135 Hàng Bông: ông già ở đó làm gì mà khó tính nhỉ, nhưng chất lượng đĩa ghi ở đấy không được tốt lắm, hôm trước mua bộ Anthology of Guitar music 7 CD về thì đến 3 CD bị lỗi. Theo tôi thì do họ ghi CD tốc độ cao quá, những ổ nào kén đĩa chắc chắn không đọc được. Điều nữa tôi thấy là hầu hết các CD ở đây đều có xuất xứ từ 49 Quang Trung, nhìn mặt sau đĩa tôi biết. Nhưng là đĩa sao lại. Được cái là giá mềm.
    - 49 Quang Trung: nguồn CD ở đây là phong phú nhất, cập nhật liên tục. Tôi dám cá là đến 99.9% các bạn đến đây sẽ tìm được đĩa mình cần. Tuy nhiên giá hơi mắc. Nhưng chất lượng ghi CD thì rất tuyệt, người bán hàng lại dễ chịu. Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ có trong tay 1 nguồn CD lớn đến thế, đĩa ghi thì toàn đĩa xịn, cỡ imation trở lên (đĩa này giá CD trắng đã là 15K) giá đắt khoảng gấp đôi chỗ khác nhưng nếu tôi muốn tìm một đĩa CD hay để nghe mãi về sau thì tôi sẽ mua ở QT.
    ---------------------------------------------
    Gieo hành động, gặt một thói quen.
    Gieo thói quen, gặt một tính cách.
    Gieo tính cách, gặt một số phận.
    Được aivoges sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 24/04/2003
  2. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    --Bác aivoges nói thế nào í chứ ở QT đâu có hay ho như thế ? Chỉ có bác gái là dễ chịu còn mấy người kia ẹ lắm, có vẻ hơi tinh vi. Em thấy không khí không được thoải mái. Có lẽ tại bác đẹp trai ra dáng dân nghe nhạc thực thụ chứ như em Đầu_không_có_tóc hồi đầu vào đó hỏi mua đĩa cổ điển thấy họ có vẻ không tin. Mà đĩa ở đó đâu có cập nhật mí nhỉ, toàn lấy từ đời nào í nhiều cái hỏng lắm, em bị mấy lần cái thì giật liên hồi (đến đổi thì lại bảo cháu chịu khó nghe đi-không nói đến tiền mà chỉ riệng chuyện nhạc đang lên cao trào mà đột nhiên xoẹt xoẹt thôi cũng đủ chán rồi) cái thì tiếng bé tí (loa hết cỡ mà nhạc đệm và nhạc cụ chính vẫn cứ xì xì chẳng rõ đâu vào đâu) 1 cái gh số 6 của Beethoven thì mất 2 chương cuối ... (Gần đây thì họ mới có đĩa trắng Sony nhãn vàng em ghi một cái thì may lại tốt). Nhạc ở đó công nhận với Chopin, Beethoven, Mozart... mấy nhạc sỹ cổ điển lãng mạng quen thuộc thì coi như đủ bộ các sáng tác của họ luôn nhưng bác mà muốn đi sâu vào các nhạc sỹ hiện đại hơn như Borodin, Gershwin, Bernstein, Prokofiev, Khachaturian... cũng là những nhạc sỹ phổ biến thôi là bác sẽ thấy thất vọng ngay.
    --Ở 135 thì chỉ được cái thỉnh thoảng (khoảng 5,6 tháng 1 lần) có đĩa CD hộp lấy từ TQ về giá 25, 30,hoặc 50.000, không phải lúc nào cũng có đĩa hay (như đợt gần đây nhất) nhưng nhiều khi mua được nhiều đĩa độc đấy. Chopin của bác đợt này có 2 CD tập hợp tất cả các bản Marzuaka và 2 CD các bản Nocturne đấy .
    --TỰ LẬP thì đúng là lão chủ rất ghét nhưng được cái có đĩa CD Tàu và DVD đều đều hơn (trung bình khoảng 3,4 cái / 2 tuần)
    Bản thân em thì đợt nào đi mua là lượn qua tất, cả mấy hàng đỡ bỏ xót cái nào (phí lắm).
  3. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    --Bác aivoges nói thế nào í chứ ở QT đâu có hay ho như thế ? Chỉ có bác gái là dễ chịu còn mấy người kia ẹ lắm, có vẻ hơi tinh vi. Em thấy không khí không được thoải mái. Có lẽ tại bác đẹp trai ra dáng dân nghe nhạc thực thụ chứ như em Đầu_không_có_tóc hồi đầu vào đó hỏi mua đĩa cổ điển thấy họ có vẻ không tin. Mà đĩa ở đó đâu có cập nhật mí nhỉ, toàn lấy từ đời nào í nhiều cái hỏng lắm, em bị mấy lần cái thì giật liên hồi (đến đổi thì lại bảo cháu chịu khó nghe đi-không nói đến tiền mà chỉ riệng chuyện nhạc đang lên cao trào mà đột nhiên xoẹt xoẹt thôi cũng đủ chán rồi) cái thì tiếng bé tí (loa hết cỡ mà nhạc đệm và nhạc cụ chính vẫn cứ xì xì chẳng rõ đâu vào đâu) 1 cái gh số 6 của Beethoven thì mất 2 chương cuối ... (Gần đây thì họ mới có đĩa trắng Sony nhãn vàng em ghi một cái thì may lại tốt). Nhạc ở đó công nhận với Chopin, Beethoven, Mozart... mấy nhạc sỹ cổ điển lãng mạng quen thuộc thì coi như đủ bộ các sáng tác của họ luôn nhưng bác mà muốn đi sâu vào các nhạc sỹ hiện đại hơn như Borodin, Gershwin, Bernstein, Prokofiev, Khachaturian... cũng là những nhạc sỹ phổ biến thôi là bác sẽ thấy thất vọng ngay.
    --Ở 135 thì chỉ được cái thỉnh thoảng (khoảng 5,6 tháng 1 lần) có đĩa CD hộp lấy từ TQ về giá 25, 30,hoặc 50.000, không phải lúc nào cũng có đĩa hay (như đợt gần đây nhất) nhưng nhiều khi mua được nhiều đĩa độc đấy. Chopin của bác đợt này có 2 CD tập hợp tất cả các bản Marzuaka và 2 CD các bản Nocturne đấy .
    --TỰ LẬP thì đúng là lão chủ rất ghét nhưng được cái có đĩa CD Tàu và DVD đều đều hơn (trung bình khoảng 3,4 cái / 2 tuần)
    Bản thân em thì đợt nào đi mua là lượn qua tất, cả mấy hàng đỡ bỏ xót cái nào (phí lắm).
  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái cửa hàng Tự Lập, chuối, trông nhìn thằng già bựa nhân chủ hàng đã thấy nôn oẹ, chỉ chăm chăm chăn mấy lão Tây, các ông bà Tây đến là mặt lão nở ra như hoa. Nhưng dân Việt vào là lão lại câu có như C. Tội nghiệp cho cô bé giúp việc suốt ngày phải nghe ông già lải nhải.
    QT em mới vào đấy cùng đầu không có tóc có 1 lần, nên không hiểu bằng nó. Nhưng chẳng hiểu đĩa tốt thế nào mà thấy nó mua về toàn hỏng, bóp tiền thiên hạ quá đáng.
    Tội nghiệp các bác mê cổ điển, có quá ít cửa hàng mang tính chất chuyên sâu. Hay là các bác tập hợp nhau vào mà làm một " cái gì đó ". Em thấy vốn của các bác nhiều đó chứ. Làm đi......

    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  5. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái cửa hàng Tự Lập, chuối, trông nhìn thằng già bựa nhân chủ hàng đã thấy nôn oẹ, chỉ chăm chăm chăn mấy lão Tây, các ông bà Tây đến là mặt lão nở ra như hoa. Nhưng dân Việt vào là lão lại câu có như C. Tội nghiệp cho cô bé giúp việc suốt ngày phải nghe ông già lải nhải.
    QT em mới vào đấy cùng đầu không có tóc có 1 lần, nên không hiểu bằng nó. Nhưng chẳng hiểu đĩa tốt thế nào mà thấy nó mua về toàn hỏng, bóp tiền thiên hạ quá đáng.
    Tội nghiệp các bác mê cổ điển, có quá ít cửa hàng mang tính chất chuyên sâu. Hay là các bác tập hợp nhau vào mà làm một " cái gì đó ". Em thấy vốn của các bác nhiều đó chứ. Làm đi......

    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thanks MOD !
    Cannon In D
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thanks MOD !
    Cannon In D
  8. xxxNEOxxx

    xxxNEOxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ở Tp HCM thì các bạn có thể kiếm ở các địa chỉ sau:
    1) 32 Nguyễn Thị Minh Khai : tiệm nhỏ, bán hàng cực kỳ khó chịu, giá cắt cổ... nhưng mà cực kỳ nhiều đĩa cả cổ điển, cả jazz.
    2) 24 Nguyễn Huệ : bán đủ loại nhạc, cổ điển cũng khá nhiều nhưng không bằng ở trên, giá cả chấp nhận được, thái độ bán hàng không tệ.
  9. xxxNEOxxx

    xxxNEOxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ở Tp HCM thì các bạn có thể kiếm ở các địa chỉ sau:
    1) 32 Nguyễn Thị Minh Khai : tiệm nhỏ, bán hàng cực kỳ khó chịu, giá cắt cổ... nhưng mà cực kỳ nhiều đĩa cả cổ điển, cả jazz.
    2) 24 Nguyễn Huệ : bán đủ loại nhạc, cổ điển cũng khá nhiều nhưng không bằng ở trên, giá cả chấp nhận được, thái độ bán hàng không tệ.
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    32 NTMK chủ yếu là jazz, còn classical thì ko nhiều. NH thì khỏi nói, chuối vật. Tớ có 1 bộ collection Classical 10 CD xịn, có box đàng hoàng nghe phê vật, có bác nào muốn share ko
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com

Chia sẻ trang này