1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các địa chỉ bán đĩa nhạc cổ điển (hỏi đáp thông tin về tìm mua đĩa nhạc cđ các loại) - Danh sách tra

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi yumyum, 16/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hì.Có khi mình phải mở dịch vụ ghi đĩa thôi.Đảm bảo copy từ đĩa xịn ra.
    Đĩa xịn ở đây có nghĩa là đĩa có bản quyền do các hãng thu âm nổi tiếng như Sony Classical,EMI,NAXOS....phát hành và chắc chắn không phải đĩa tàu.
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hì.Có khi mình phải mở dịch vụ ghi đĩa thôi.Đảm bảo copy từ đĩa xịn ra.
    Đĩa xịn ở đây có nghĩa là đĩa có bản quyền do các hãng thu âm nổi tiếng như Sony Classical,EMI,NAXOS....phát hành và chắc chắn không phải đĩa tàu.
  3. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Loại đĩa tàu đấy ở HCM cũng nhiều lắm, xin tổng kết lại các cửa hàng chính ở HN và HCM:
    Hà Nội:
    -05: Đinh Liệt: nhiều đĩa của Trung Quốc loại 30.000đ/đĩa, khá tốt và nhiều đĩa.
    - Fox Music Hàng Bạc: giá chỉ 10K một đĩa (lâu rồi không ghé vào không biết bây giờ thế nào), có khuyến mại nếu mua nhiều, được nghe thử
    -93 Hàng Bạc.
    - ** Digital 49 Quang Trung: có gần như tất cả các tác phẩm cổ điển và có thể chọn lựa chừng 1-3 performers. Nhưng không được bày ra bán mà phải xem trong list rồi đặt làm. Giá cả: đĩa bày bán 25K; đĩa đặt : 35(tuỳ loại đĩa CDR). Đĩa mua về nên chép sang đĩa khác vì nghe vài lần sẽ hỏng.
    - Hàng đĩa ở Tràng Tiền: cũng có bán nhiều đĩa.
    - Tự Lập 36A Hàng Bông: cũng có một kha khá đĩa nhưng không hệ thống. Giá 10K. Có những đĩa từ Trung Quốc khá đẹp.
    - 135 Hàng Bông: có một ít đĩa cổ điển.
    Hồ Chí Minh:
    - Best Classic 50 Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1: Có rất nhiều đầu đĩa, đều được chép lại từ CD gốc, có chọn lựa hệ thống. Các tác phẩm đều được chọn từ những bản thu hay và nổi tiếng.
    - ONCE Upon a time CD: 217 Nguyễn Văn Thủ: có bán một số đĩa cổ điển gốc và chép lại nhưng âm thanh khá tốt.
    - 151a Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 và 196 Võ Thị Sáu (cùng chung ông chủ): có bán nhiều đĩa Trung Quốc 30.000/đĩa.
    - CD 81 Lý Chính Thắng (13K-14K).
    - 20 Nguyễn Huệ (23-25K): giá hơi đắt so với nơi khác
    - Đĩa gốc: Audiophile trên đường Đinh Tiên Hoàng (giao Minh Khai với Đinh Tiên Hòang ) giá hơi đắt.
    Được Apomethe sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 01/11/2004
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Loại đĩa tàu đấy ở HCM cũng nhiều lắm, xin tổng kết lại các cửa hàng chính ở HN và HCM:
    Hà Nội:
    -05: Đinh Liệt: nhiều đĩa của Trung Quốc loại 30.000đ/đĩa, khá tốt và nhiều đĩa.
    - Fox Music Hàng Bạc: giá chỉ 10K một đĩa (lâu rồi không ghé vào không biết bây giờ thế nào), có khuyến mại nếu mua nhiều, được nghe thử
    -93 Hàng Bạc.
    - ** Digital 49 Quang Trung: có gần như tất cả các tác phẩm cổ điển và có thể chọn lựa chừng 1-3 performers. Nhưng không được bày ra bán mà phải xem trong list rồi đặt làm. Giá cả: đĩa bày bán 25K; đĩa đặt : 35(tuỳ loại đĩa CDR). Đĩa mua về nên chép sang đĩa khác vì nghe vài lần sẽ hỏng.
    - Hàng đĩa ở Tràng Tiền: cũng có bán nhiều đĩa.
    - Tự Lập 36A Hàng Bông: cũng có một kha khá đĩa nhưng không hệ thống. Giá 10K. Có những đĩa từ Trung Quốc khá đẹp.
    - 135 Hàng Bông: có một ít đĩa cổ điển.
    Hồ Chí Minh:
    - Best Classic 50 Cao Bá Nhạ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1: Có rất nhiều đầu đĩa, đều được chép lại từ CD gốc, có chọn lựa hệ thống. Các tác phẩm đều được chọn từ những bản thu hay và nổi tiếng.
    - ONCE Upon a time CD: 217 Nguyễn Văn Thủ: có bán một số đĩa cổ điển gốc và chép lại nhưng âm thanh khá tốt.
    - 151a Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 và 196 Võ Thị Sáu (cùng chung ông chủ): có bán nhiều đĩa Trung Quốc 30.000/đĩa.
    - CD 81 Lý Chính Thắng (13K-14K).
    - 20 Nguyễn Huệ (23-25K): giá hơi đắt so với nơi khác
    - Đĩa gốc: Audiophile trên đường Đinh Tiên Hoàng (giao Minh Khai với Đinh Tiên Hòang ) giá hơi đắt.
    Được Apomethe sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 01/11/2004
  5. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Vừa in danh sách của anh Apomethe ra cất kỹ trong túi để hôm nào đi HN vơ vét (hi hi, tiền đâu mà đòi dọn sạch cửa hàng của người ta...)
    Thanks a lot.
  6. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Vừa in danh sách của anh Apomethe ra cất kỹ trong túi để hôm nào đi HN vơ vét (hi hi, tiền đâu mà đòi dọn sạch cửa hàng của người ta...)
    Thanks a lot.
  7. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    to risky99
    Tớ còn vài cái, nhưng bạn cần thể loại nào?
  8. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    to risky99
    Tớ còn vài cái, nhưng bạn cần thể loại nào?
  9. ConVitCo

    ConVitCo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Có bạn nào biết tên tiếng Việt và nước ngòai của bài hát này là gì không:
    "Mùa đông dù trôi qua, như bóng dáng xuân tươi phai dần và lá trút không vương trên cành. Dù cho bao nhiêu năm tháng mang ánh nắng đông qua xuân về, mang nỗi nhớ anh đi chưa về. Ngàn trùng dù có cách xa, anh sẽ về, anh sẽ về, lòng em luôn hằng nhớ...."
    Bài hát này co giai điệu rất quen thuộc và mình rất thích nhưng lại không biết rỏ tên của nó nên không tìm được.
    Thanks
  10. ConVitCo

    ConVitCo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Có bạn nào biết tên tiếng Việt và nước ngòai của bài hát này là gì không:
    "Mùa đông dù trôi qua, như bóng dáng xuân tươi phai dần và lá trút không vương trên cành. Dù cho bao nhiêu năm tháng mang ánh nắng đông qua xuân về, mang nỗi nhớ anh đi chưa về. Ngàn trùng dù có cách xa, anh sẽ về, anh sẽ về, lòng em luôn hằng nhớ...."
    Bài hát này co giai điệu rất quen thuộc và mình rất thích nhưng lại không biết rỏ tên của nó nên không tìm được.
    Thanks

Chia sẻ trang này