1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các địa chỉ, thực đơn, giá cả... ăn uống ở HN [:p]

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi duyk6, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ nghe thôi mà đã thấy thèm rùi.Mình có địa chỉ nem chua rán này ngon lém.Nó nằm trên đường Nguyễn Quý Đức,nem ở đây ngon mà to vật vã,chỉ 1500d/1 chiếc thui.
  2. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Xôi ngon thì ăn xôi ở Xôi bà Thảo chợ Hàng Da ý. Khoảng 6K một bát. Đặc sản ở đó là chả cua 4k/cái, không ăn thì uổng lắm. Nếu muốn ăn xôi rẻ thì ăn ở khu Bách khoa gần trường Thăng Long.
    Cho tôi hỏi cái, pizza ở Little Italiano là khoảng bn/ cái vậy?
  3. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Xôi ngon thì ăn xôi ở Xôi bà Thảo chợ Hàng Da ý. Khoảng 6K một bát. Đặc sản ở đó là chả cua 4k/cái, không ăn thì uổng lắm. Nếu muốn ăn xôi rẻ thì ăn ở khu Bách khoa gần trường Thăng Long.
    Cho tôi hỏi cái, pizza ở Little Italiano là khoảng bn/ cái vậy?
  4. x_forever

    x_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xôi gần trường Thăng long ăn bình thường thui . Thà ở nhà tự nấu còn ngon hơn . Mỗi tội , được cái là nhanh , sáng ra vội vào trường đành chơi xôi thôi . Tui là dân Thăng long mà lị . Gần trường Thăng Long có cái quán tào phớ của ông gì béo béo ăn được lắm à .
    He he , còn cái vụ giá cả . Hợp ý tui quá . Các bác cứ giới thiệu giời , giới thiệu biển nhưng cái cũng quan trọng không kém là giá cả thì lại chẳng nói gì cả . Nhất là mấy chỗ đắt đắt ý . Phải nói cho anh em biết nhiêu xiền để còn liệu cơm mà gắp mắm chứ .
    Em cũng thích đó ăn Ý nhưng thường ăn ở 29 Lý Quốc Sư thôi ( không nhớ tên ) . Chưa bao giờ ăn ở Little Italia cả . Thấy cũng tò mò ghê gớm .
    Pizza 29 - Lý Quốc Sư em thấy cũng được . Giá cả thì là :
    Loại nhỏ : 25 - 30 khìn/ chiếc
    Loại vừa : 45 - 50 khìn / chiếc
    Loại to : 75 - 80 khìn / chiếc
    Cái nhà hàng này chuối ở chỗ là giá trên không bao gồm thuế VAT . Nên ăn xong các bác nhớ cộng thêm 10% tiền thuế nữa nhá . Bố chuối , tính thì tính luôn đi còn bày đặt . >__<
  5. x_forever

    x_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xôi gần trường Thăng long ăn bình thường thui . Thà ở nhà tự nấu còn ngon hơn . Mỗi tội , được cái là nhanh , sáng ra vội vào trường đành chơi xôi thôi . Tui là dân Thăng long mà lị . Gần trường Thăng Long có cái quán tào phớ của ông gì béo béo ăn được lắm à .
    He he , còn cái vụ giá cả . Hợp ý tui quá . Các bác cứ giới thiệu giời , giới thiệu biển nhưng cái cũng quan trọng không kém là giá cả thì lại chẳng nói gì cả . Nhất là mấy chỗ đắt đắt ý . Phải nói cho anh em biết nhiêu xiền để còn liệu cơm mà gắp mắm chứ .
    Em cũng thích đó ăn Ý nhưng thường ăn ở 29 Lý Quốc Sư thôi ( không nhớ tên ) . Chưa bao giờ ăn ở Little Italia cả . Thấy cũng tò mò ghê gớm .
    Pizza 29 - Lý Quốc Sư em thấy cũng được . Giá cả thì là :
    Loại nhỏ : 25 - 30 khìn/ chiếc
    Loại vừa : 45 - 50 khìn / chiếc
    Loại to : 75 - 80 khìn / chiếc
    Cái nhà hàng này chuối ở chỗ là giá trên không bao gồm thuế VAT . Nên ăn xong các bác nhớ cộng thêm 10% tiền thuế nữa nhá . Bố chuối , tính thì tính luôn đi còn bày đặt . >__<
  6. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    . Pizza ở khắp Hà nội chẳng thấy ngon gì cả, ăn chỉ hơn pizza dởm của bánh Kinh đô một tý.Nhưng pizza ở Italiano rẻ lắm ăn cũng được.
    Mấy cái địa chỉ ăn uống ở trang đầu thì chỉ có vài quán là được. còn thực ra chỉ vì nổi tiếng mà người ta cứ vào chứ chẳng phải vì ngon.(Đâu phải những gì lấp lánh đều là vàng)
    Nhất là quán cháo gà bà Mỹ (xin lỗi những người thích ăn cháo ở đó)chán kinh khủng! Cháo thì loãng,lèo tèo vài sợi thịt gà,và đặc biệt là cái đùi gà giá 35nghìn=mua cả con gà.
    Có ai thích uống cafe Capuchino ko?Có biết ở đâu uống ngon ko?
  7. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    . Pizza ở khắp Hà nội chẳng thấy ngon gì cả, ăn chỉ hơn pizza dởm của bánh Kinh đô một tý.Nhưng pizza ở Italiano rẻ lắm ăn cũng được.
    Mấy cái địa chỉ ăn uống ở trang đầu thì chỉ có vài quán là được. còn thực ra chỉ vì nổi tiếng mà người ta cứ vào chứ chẳng phải vì ngon.(Đâu phải những gì lấp lánh đều là vàng)
    Nhất là quán cháo gà bà Mỹ (xin lỗi những người thích ăn cháo ở đó)chán kinh khủng! Cháo thì loãng,lèo tèo vài sợi thịt gà,và đặc biệt là cái đùi gà giá 35nghìn=mua cả con gà.
    Có ai thích uống cafe Capuchino ko?Có biết ở đâu uống ngon ko?
  8. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cappucino hồi xưa vì hoàn cảnh địa lý tớ hay uống ở quán Cappuccino trên đường Nguyễn Chí Thanh (phải đi vào ngõ). Hồi xưa uống ở đó thấy cũng được, một phần vì cafe ok, phần vì quán yên tĩnh chủ quán dễ thương. Sau này họ mở thêm internet phía trong quán, khách khứa càng ngày càng đông đúc nên chán --> ko đến nữa. Chẳng biết bi giờ thế nào.
    Cappuccino công nhận ngon nhất ở Ý . Sáng sáng chui vào Snack Bar ăn bánh +cappuccino, hoặc đang lang thang mệt chui vào quán làm cốc cappuccino thấy dễ chịu hẳn.
  9. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cappucino hồi xưa vì hoàn cảnh địa lý tớ hay uống ở quán Cappuccino trên đường Nguyễn Chí Thanh (phải đi vào ngõ). Hồi xưa uống ở đó thấy cũng được, một phần vì cafe ok, phần vì quán yên tĩnh chủ quán dễ thương. Sau này họ mở thêm internet phía trong quán, khách khứa càng ngày càng đông đúc nên chán --> ko đến nữa. Chẳng biết bi giờ thế nào.
    Cappuccino công nhận ngon nhất ở Ý . Sáng sáng chui vào Snack Bar ăn bánh +cappuccino, hoặc đang lang thang mệt chui vào quán làm cốc cappuccino thấy dễ chịu hẳn.
  10. x_forever

    x_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao cái câu này chả ai trả lời thế ? Đang muốn đi ăn đây này , nhưng phải xem cái túi tiền đã >__<

Chia sẻ trang này