1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các địa chỉ, thực đơn, giá cả... ăn uống ở HN [:p]

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi duyk6, 19/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troll

    troll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [
    Em mất bao nhiêu công type một bài về ăn uống, thế mà ấn nhầm thế nào đó xoá sạch hết cả rồi. Thôi đành type lại vậy, chỉ sợ mất hứng rồi chả nhớ mấy.
    1, Phở: không hàng phở nào, theo em, ngon bằng hàng phở phía sát cạnh Nhà thờ lớn, trong một ngõ nhỏ vuông góc với phố Lý Quốc Sư. Hàng phở này do con gái ông Tư Lùn (của phở Tư Lùn cũ) nấu. Bánh phở mướt và ngon tuyệt vời. Trung bình khoảng 8,000đ/bát.
    2, Bánh giò: hàng bánh giò ngon hiện nay thì có nhiều, trong đó có một hàng rất ngon nằm gần cổng sau của chợ Hôm (cổng bán rau quả), ở một góc phía ngã tư Phan Châu Trinh. Hàng đó bé xíu, chỉ là một cái thúng và phía sau cái thúng là một cô béo ú tóc nhuộm. Nhưng mà bánh giò thì ngon miễn chê, 3,000đ/cái cả giò.
    Nếu ai ngại mò lên đó thì ra chỗ đoạn ngã tư sở, vào chợ Cầu Mới cũng sẽ gặp một hàng bánh giò ăn hơi bị ổn thoả của nó, giá mềm.
    3, Chè Thái: em vẫn cứ thấy hàng chè Thái (gần bưu điện) ở chỗ Giảng Võ là ngon nhất, giá 2,500đ/cốc.
    4, Ở cũng đoạn khu Giảng Võ đó có một hàng bún dọc mùng ngon cực chỉ bán buổi sáng. Hàng đó trong sân chơi chéo góc với nhà trẻ Hoa Sen, người bán hàng tên Thuỷ, tóc ngắn và xoăn. Trung bình 4,000đ/bát, nếu muốn ăn móng phải đến sớm.
    5, Cháo trai: ăn ở cái hàng rong gần trường Chu Văn An cũng được, hoặc không thì mò vào chợ Thành Công, ở cái sân chơi đối diện nhà trẻ có một cô trẻ trẻ bán cháo trai rất được lòng khách vì cháo ngon và rẻ.
    6, TexMex: có một món bánh khá hay là món Nachos (khoảng 30,000đ - 40,000đ/suất - ăn được 4-5 người). Nói chugn đồ ăn ở đây được, trừ mấy món spaghetti làm kiểu công nghệ dây chuyền quá đâm không ngon mấy.
    7, Đồ ăn Tây ngoài HotRock thì còn có 123(Phố Huế hoặc Thái Hà) hoặc cái hàng gì í (quên tên rồi) trên đường Lý Quốc Sư. Thấy bảo hàng này có món pizza làm khà nhất HN.
    8, Cafe Giảng: một góc nhỏ, tối, ấm cúng và yên tĩnh. Nếu bạn ngồi bên trong và nhìn ra ngoài đường sẽ cảm nhận được hết sự đối lập thú vị giữa hai không gian và nhất là khi bạn biết mình đang ngồi ở khoảng giữa. Đoạn ngã 5 hàng Ngang - hàng Đào - Cầu Gỗ - Hàng Bông... thực sự là một địa điểm tuyệt vời để tạo nên chiều khôn gian mới ấy. Ở đây có món cafe trứng nổi tiếng, rất ngậy và ngon, giá cũng rẻ (chưa trả bao giờ nên không cung cấp thông tin cho các bạn được, thông cảm nhá!).
    9, Nhắc đến cafe trứng lại nghĩ đến món "kem trứng" (tạm gọi thế). Món đó mà ăn ở một quán tồi tàn trong một ngõ tối và hẹp nằm dọc con phố sấm uất Tràng Tiền thì hơi bị hay của nó. Cái ngõ nằm cùng đường cùng phía với kem Tràng Tiền, với hiệu sách Ngoại Văn, nhưng trái hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt, chen chúc và hò hét của những quán hàng kia (thậm chí ở hiệu sách cũng ồn), quán của bà già bán kem trứng nằm sát đầu ngõ, đối diện với một hàng sách chui. Và trong cái cảnh tranh sáng tranh tối giữa thanh thiên bạch nhật ấy, bạn ngồi xuống, gọi một cốc kem trứng 2,000đ được làm nhờ cái máy tự tạo của bà, sẽ thấy hết được cái hương vị độc đáo nằm trong sự Việt hoá ngộ nghĩnh của món ăn mang phong cách Tây phương này.
    10, Nếu không vì nước mình đang có dịch cúm gà thì bọn gà ri cứ là biết tay em! Món thịt gà ngon nhất khi con gà được làm thịt là gà ri, và gà ri được "chăn thả". Trái hẳn với lũ gà ***g béo cun cút vì chả lao động bao giờ, gà ri chạy "loăng quăng" tìm đồ ăn và thậm chí đôi khi còn phi thân để trốn người ta (bắt làm thịt) nên thịt rất ngon. Gà thế, lại thêm việc người ta lặn lội từ HN, đi hết đường Láng Hoà Lạc, sang tận tỉnh khác, đến chỗ dãy những hàng ăn quê với những tấm biển mái vòm bằng sắt để tìm ăn thịt gà, thật chả bút nào tả nổi sự ngon lành của bữa cơm hàng đó nữa! Hàng quen của gia đình em mang tên Anh Đào với cô chủ quán dịu dàng, hiền hậu, sạch sẽ (cô giáo mà). Đồ ăn thì rẻ và ăn thả cửa, có lần 2 gia đình - 7 người ăn uống no nê, đứng dậy thanh toán thì mất đâu có 300,000đ (đó còn là do gọi món thịt chim nướng 20,000đ/con đấy). Đặc sản, ngoài thịt gà còn có xôi nếp nương, cơm lam, thịt thú rừng (tuy nhiên không ngon bằng một hàng trên Hoà Bình) và đặc biệt là rau lang. Nếu ghé qua đây vào một ngày nào đó trời hửng nắng hồng sau một đợt mưa dài, bạn sẽ khám phá ra rằng khắp Hà Nội nhỏ bé chật hẹp của chúgn ta, không nơi nào rau lang ngon bằng nơi này. Chả hiểu đất có gì khác mà rau ngon, ngọt đến thế. Khác hẳn với cái vị chua chua, chát chát lại già già của cùng loại rau trên phố!
    11, Thịt thú rừng, đặc biệt là thịt lợn rừng, ăn ngon hơn cả là ở nhà hàng Quán Nhà Mình - một quán hàng rộng rãi nằm thụt xuống dưới trên con đường Lạc Long Quân. Cô chủ quán thì khéo miễn chê, rất được lòng giới văn nghệ sĩ . Nhà hàng tuy mới mở cách đây không lâu nhưng khách ăn gần xa vẫn biết tiếng với món thịt lợn rừng được đánh cầu kỳ từ miền trong ra, mỗi miếng nhỏ đều không thừa chút mỡ nào! Đặc sản của nhà hàng là món tiết canh lợn rừng chỉ duy nhất có vào thứ 6 hàng tuần (hoặc khách đặt trước). Đồ ăn cũng mềm, chế biến tương đối khéo. Đặc biệt quang cảnh rộng rãi, dễ chịu.
    12, Nếu ngại ra phía ngoại thành, bạn có thể tìm đến nhà hàng Vạn Tuế trên đường Láng Hạ. Do đồ ăn ngon, giá cả hợp lý nên nhìn chung nhà hàng này hầu như chật chỗ. Không có món nào thực sự đặc biệt, nhưng để cho một bữa ăn phong phú về khẩu vị thì quả thực rất đáng tiền!
    13, Cùng đường Láng Hạ có mấy hàng thịt dê cũng rất ngon, đặc biệt gợi ý là hàng Lộc Thọ. Vì đây là địa điểm nhậu nhẹt lai rai nên nhìn chugn không sạch và dễ chịu cho lắm (các chỗ ngồi gần như sát nhau). Nhưng nếu tụ tập bạn bè chúc mừng phi vụ gì đó thì đây là một địa điểm rất nên vào.
    14, Đồ ăn vặt thì có hàng hoa quả dầm hoặc sinh tố trên đường hàng Gai. Hoa quả dầm rất ngon với giá 7,000đ/cốc và đắt nhất là món sữa chua dâu tây (12,000đ/cốc). Sự sáng tạo trong cách pha chế khiến đây được coi là một most wanted quán, một "first and foremost" trong số những địa điểm lai rai sau giờ học của giới trẻ Hà Nội.
    ....
    hic hic, còn nhiều hàng nữa cơ, nhưng mà bây giờ chưa có cảm hứng nên chưa nhớ ra kịp thời. Thôi để lần khác viết tiếp vậy. Chúc vui!
    minus you I'm half
    plus you I'm whole :">
  2. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử lên cửa hàng cạnh Cafe Nhân ở Hàng Hành thử xem sao? Hoặc sang bên phố Lý Quốc Sư (không rõ địa chỉ)
    Năm mới vui tươi
    "Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi"
  3. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử lên cửa hàng cạnh Cafe Nhân ở Hàng Hành thử xem sao? Hoặc sang bên phố Lý Quốc Sư (không rõ địa chỉ)
    Năm mới vui tươi
    "Tôi đi không nhanh nhưng không thụt lùi"
  4. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    trăng thu ở điện biên phủ, pepperoni ở lý quốc sư hoặc một cái quán nào đó ở mai hắc đế, cứ đến đấy mà ăn
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần
  5. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    trăng thu ở điện biên phủ, pepperoni ở lý quốc sư hoặc một cái quán nào đó ở mai hắc đế, cứ đến đấy mà ăn
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    - Một hàng Ốc luộc( xào ) theo như cô chủ hàng thì có 6, 7 năm rùi . không quá đỉnh ,được mà chỉ có 3000đ ốc nhỏ và 6000đ ( không biết rõ lắm vì ăn ko phải trả tiền )cho ốc to : Lương Đình Của ( ngay đầu phố ) . Tên cửa hàng là Minh Hà .
                 Những con người .............. hờ! hờ !........

     
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    - Một hàng Ốc luộc( xào ) theo như cô chủ hàng thì có 6, 7 năm rùi . không quá đỉnh ,được mà chỉ có 3000đ ốc nhỏ và 6000đ ( không biết rõ lắm vì ăn ko phải trả tiền )cho ốc to : Lương Đình Của ( ngay đầu phố ) . Tên cửa hàng là Minh Hà .
                 Những con người .............. hờ! hờ !........

     
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thèm nhỉ ... bạn troll gì đấy post bài thấy thèm quá ... hì hì ... Mình ăn ở HN cũng lắm quán nhưng không nhớ giá cả ... híc híc ... Chỉ nhớ mỗi cái giá ở Quán Bò Tùng Xẻo ở Mai Hắc Đế thôi , trung bình mỗi món từ 20-25 nghìn VNĐ , riêng cái nồi lẫu bò thì 50 nghìn ăn được cho 4-5 người . Có lần mình và thêm 1 chị nữa ( bạn thân của ông anh ... hì hì ... từ SG vào HN công tác vài ngày ... nên có dịp dẫn chị ấy đi ăn mấy món ở HN ) trời mưa tầm tã , 2 chị em chui vào quán Bò ăn ... , kêu 1 dĩa xiên và nồi lẫu to uỵch ... , chưa kể nhâm nhi thêm dĩa salát và khoai tây chiên lúc nào cũng mang sẵn lúc đầu tiên khi ngồi xuống bàn ... hai chị em ngồi nhâm nhi sạch ... hì hì ... kinh ... hê hê ... Còn mấy món khác ở HN thì mình cũng có ăn nhiều nhưng chỉ biết móc tiền trả và thối tiền lại chứ chẳng chú ý lắm đến giá cả nên không nhớ ... híc híc ... Với lại lâu lắm roài nên không biết giá cả thay đổi thế nào nhưng chắc cái quán Bò Tùng Xẻo đó thì cách đây 5 tháng giá cả vẫn vậy ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này