1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các địa chỉ, thực đơn, giá cả... ăn uống ở HN [:p]

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi duyk6, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoitrecon

    nucuoitrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thế ai đã ăn miến trộn và bánh đa ở ngõ Tràng Tiền chưa nhỉ Re và ngon, mỗi tội ngồi ăn cầm bát hơi vất vả, hix.
    Thèm quá
    Đúng là muốn ăn ngon phải chịu khó lon ton
  2. phonglanquan

    phonglanquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ăn bún ở 1 fù đổng thiên vương cũng ngon,vuông góc với hoà mã.............hôm trước ăn gặp Thuý hằng dẫn chương trình vui cũng nghệ sỹ.....................ở ngoài bà này trông giản dị lắm ,trang điểm nhẹ nhàng, nói chung là xinh..........
    Được phonglanquan sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 03/12/2005
  3. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Quán CAY ở Giảng Võ cũng ngon mà giá cả lại phải chăng . Mình thích cái món Ốc Gai nướng thế .
    Phở Cay thì quá tuyệt ( mai đi ăn mới được )
  4. nucuoitrecon

    nucuoitrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn cái gì thì toàn phải rủ mấy đứa bạn đi cùng cho vui, đi thì chúng nó toàn lôi theo bồ. Mất cả tự nhiên và giảm bao nhiêu năng suất
    Phản đối
  5. chika235

    chika235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ừhm ở trong ngõ hàng chiếu có món hủ tíu khá ngon mà rẻ. Ngoài ra buổi chiều hình như còn có thêm bánh tôm..
    Quán Huế ở Hà Nội nổi tiếng nhứt là ở Lý Thường Kiệt gần trường đại học dược. Ngoài ra còn 1 wán nữa cô chủ người gốc miền Trung béo béo trên đường Hai Bà Trưng cạnh chỗ vietnam airline gần đầu tràng thi.Buổi tối ăn bánh bột lọc ở đây thì ngon fải bít!Có cả món mì quảng và bún bò giò heo nữa!
  6. chika235

    chika235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi thiệt ra trên alfreshco cũng ko đắt lắm nếu anh chị ăn thực đơn đặc biệt gồm 1 pizza đặc biệt và 1 sườn nướng. ăn xong sẽ được nhận 1 fiếu giảm giá 40% cho lần ăn kế típ. Vì là giảm giá mà nên chỉ giảm giá cho thực đơn đặc biệt thui!
    Ngoài ra còn có thể ăn pizza ở Zacc trên Tháp Hà Nội.
    Ở những chỗ ăn pizza đó thì hầu hết là mình có thể chọn vỏ bánh dày hay mỏng mà!
    Ở gần nhà thờ là nhà hàng gì em cũng ko nhớ rõ tên lắm nhưng mà được cái chị chủ wán người nước ngoài xinh dã man luôn.
  7. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    quàn huẮ cò cài quàn ơ? 'ươ?ng làng giao với làng hà cùfng 'ù? mòn fn tàm 'ược ...nẮu bùn bò? nướng thì? ơ? 'oàn thài thình tư? bưu 'iẶn nhì?n chèo sang fn cùfng ok lèm...
    nem chua và? khoai tĂy ràn tớ thẮy ơ? hà?ng trà? bàt bà?o 'f?ng sau sĂn vẶn 'Ặng hà?ng 'Ăfy fn ngon thẶt^_^
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    @phonglanquan: Nghe tên ấn tượng lắm. Tuần sau, mình phải tiếp khách người Nhật, bạn có thể cho chi tiết về nhà hàng của bạn được không? Giá cả, thực đơn, điểm đặc sắc,...
    Thanks a lot.
  9. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ở trên Trúc Bạch có quán lẩu của Nhật tên là Phu Si hay sao ý nhờ, cũng chẳng nhớ tên, ăn cũng hay hay, ko làm tú ụ mà mỗi thứ một tẹo, không có một nồi lẩu chung và đĩa thức ăn chung mà mỗi người một cái bát, một cái nồi, một cái bếp, một đĩa thức ăn riêng và ai tự phục vụ người nấy, và bếp thì dùng bếp điện từ, rất tiện. Nói chung là ngồi ăn ở đấy cũng hay lắm đấy, có một vài món thực vật là lạ. Nhưng giá cả thì chẳng nhớ, có vẻ hơi đắt vì suất lẩu của mỗi người là khoảng trên 100k (so với ăn lẩu của mình ở ngoài thì một nồi lẩu 100k mấy người ăn được ý chứ) nhưng đây là nhà hàng mờ.
    Thấy nhắc đến người Nhật mới chợt nhớ đến cái quán lẩu đấy nên viết lên đây thôi chứ ở VN đi tiếp khách Nhật thì ai lại mời vào quán Nhật bao giờ nhỉ
    Tớ cũng lên trang web của quán sushi trên Bà Triệu, thấy các món susi bắt mắt quá nhưng chưa vào đó ăn bao giờ hic
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái khó của tớ là tớ chẳng chén được mấy thứ "đặc sản" của Nhật, vậy nên tớ muốn tìm nhà hàng VN. Mấy cái như Ẻmperor, Vạn Xuân, Nam Phương, Bí Đỏ các loại, Latino,... ăn hết rồi. Nhìn miếng suShi cá hồi hồng hồng, trông cũng bắt mắt lắm, nhưng cứ đưa lên miệng là ... oẹ... vô phép các ấy.

Chia sẻ trang này