1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các địa chỉ, thực đơn, giá cả... ăn uống ở HN [:p]

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi duyk6, 19/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thèm nhỉ ... bạn troll gì đấy post bài thấy thèm quá ... hì hì ... Mình ăn ở HN cũng lắm quán nhưng không nhớ giá cả ... híc híc ... Chỉ nhớ mỗi cái giá ở Quán Bò Tùng Xẻo ở Mai Hắc Đế thôi , trung bình mỗi món từ 20-25 nghìn VNĐ , riêng cái nồi lẫu bò thì 50 nghìn ăn được cho 4-5 người . Có lần mình và thêm 1 chị nữa ( bạn thân của ông anh ... hì hì ... từ SG vào HN công tác vài ngày ... nên có dịp dẫn chị ấy đi ăn mấy món ở HN ) trời mưa tầm tã , 2 chị em chui vào quán Bò ăn ... , kêu 1 dĩa xiên và nồi lẫu to uỵch ... , chưa kể nhâm nhi thêm dĩa salát và khoai tây chiên lúc nào cũng mang sẵn lúc đầu tiên khi ngồi xuống bàn ... hai chị em ngồi nhâm nhi sạch ... hì hì ... kinh ... hê hê ... Còn mấy món khác ở HN thì mình cũng có ăn nhiều nhưng chỉ biết móc tiền trả và thối tiền lại chứ chẳng chú ý lắm đến giá cả nên không nhớ ... híc híc ... Với lại lâu lắm roài nên không biết giá cả thay đổi thế nào nhưng chắc cái quán Bò Tùng Xẻo đó thì cách đây 5 tháng giá cả vẫn vậy ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chè ở mấy hàng này bây giờ chán rồi (hồi tớ về có ăn nhưng mà dạo này làm chán quá hay là tại mình ăn lúc gần hết nên nó lèo phèo). Bạn còn biết quán chè nào khác nữako (ngoài Hàng giấy).
    à ko hiểu mọi ng ở đây có ai nhớ món chè Huế ở trong ngõ cái chợ gì gần trường Trần phú ko í nhỉ (quán í tớ ăn từ hồi cấp 2 nhưng bây giờ ko hiểu còn ko nữa). Có ai biết tin tức gì về cái quán này ko hoặc là ở đâu có bán kiểu chè tương tự (tớ nhớ nhất là chè ở đấy có hạt chân châu to đùng , ăn ngon ơi là ngon, đá thì bào thành tuyết luôn, ực ực ....thèm ....)
  3. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chè ở mấy hàng này bây giờ chán rồi (hồi tớ về có ăn nhưng mà dạo này làm chán quá hay là tại mình ăn lúc gần hết nên nó lèo phèo). Bạn còn biết quán chè nào khác nữako (ngoài Hàng giấy).
    à ko hiểu mọi ng ở đây có ai nhớ món chè Huế ở trong ngõ cái chợ gì gần trường Trần phú ko í nhỉ (quán í tớ ăn từ hồi cấp 2 nhưng bây giờ ko hiểu còn ko nữa). Có ai biết tin tức gì về cái quán này ko hoặc là ở đâu có bán kiểu chè tương tự (tớ nhớ nhất là chè ở đấy có hạt chân châu to đùng , ăn ngon ơi là ngon, đá thì bào thành tuyết luôn, ực ực ....thèm ....)
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ăn bún dọc mùng ở phố Đinh Liệt ngon lắm, thịt mềm, dọc mùng săn, giá cũng rẻ, chỉ có tầm buổi tối.
    Bánh mỳ bít tết thì lên hàng Thanh Thuỷ - Hàng Cót hoặc Yết Kiêu ăn cũng tạm và rẻ, ăn ngon thì chui vào Bảo Lâm ở Bát Đàn, đối diện với hàng phở xào, ngon và sạch, bia tươi chỉ 5k/cốc.
    Phở xào Bát Đàn, 11k/đĩa, chỉ bán vào giờ trưa hoặc tối, không bán cả ngày.
    Bánh gio ở chợ Hàng Da hoặc chợ Hôm, mình hay mua cho mami yêu dấu, 7k/chục.
    Cháo trai thì ở Trần Xuân Soạn, ốc thì ở Liễu Giai hoặc trên một ngõ nhỏ ở Tây Sơn (quên béng mất địa chỉ)
    ...Hic, nhưng ăn ở đâu cũng không ngon bằng ở nhà, vừa thoải mái, vừa không phải trả tiền
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ăn bún dọc mùng ở phố Đinh Liệt ngon lắm, thịt mềm, dọc mùng săn, giá cũng rẻ, chỉ có tầm buổi tối.
    Bánh mỳ bít tết thì lên hàng Thanh Thuỷ - Hàng Cót hoặc Yết Kiêu ăn cũng tạm và rẻ, ăn ngon thì chui vào Bảo Lâm ở Bát Đàn, đối diện với hàng phở xào, ngon và sạch, bia tươi chỉ 5k/cốc.
    Phở xào Bát Đàn, 11k/đĩa, chỉ bán vào giờ trưa hoặc tối, không bán cả ngày.
    Bánh gio ở chợ Hàng Da hoặc chợ Hôm, mình hay mua cho mami yêu dấu, 7k/chục.
    Cháo trai thì ở Trần Xuân Soạn, ốc thì ở Liễu Giai hoặc trên một ngõ nhỏ ở Tây Sơn (quên béng mất địa chỉ)
    ...Hic, nhưng ăn ở đâu cũng không ngon bằng ở nhà, vừa thoải mái, vừa không phải trả tiền
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bún chả là đặc trưng của Hà Nội (theo tôi được biết thì miền Nam không có, và Huế chỉ có món bún thịt nướng nhưng vẫn kém Hà Nội ở nước mắm pha khéo và húng thơm làng Láng). Phở được coi là "quốc hồn" của Việt Nam nói chung, mặc dù vẫn có thể tìm thấy ở nhiều miền quê khác có những đặc sắc, nhưng Hà Nội vẫn là nơi phở ngon hơn cả. Cốm Vòng tươi, bọc trong lá sen mùa thu và được ăn thanh cảnh bằng cách nhón từng hạt(chứ không phải là món bánh cốm) thì rõ ràng là đặc sản của làng Vòng Hà Nội rồi, tuy một số dân tộc cũng có làm cốm, chẳng hạn dân tộc Mường, và nói riêng Hà Nội bây giờ cốm làng Vòng tìm được trong số hàng ngàn bà bán rong ngoài phố cũng khó như tìm kim đáy bể.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bún chả là đặc trưng của Hà Nội (theo tôi được biết thì miền Nam không có, và Huế chỉ có món bún thịt nướng nhưng vẫn kém Hà Nội ở nước mắm pha khéo và húng thơm làng Láng). Phở được coi là "quốc hồn" của Việt Nam nói chung, mặc dù vẫn có thể tìm thấy ở nhiều miền quê khác có những đặc sắc, nhưng Hà Nội vẫn là nơi phở ngon hơn cả. Cốm Vòng tươi, bọc trong lá sen mùa thu và được ăn thanh cảnh bằng cách nhón từng hạt(chứ không phải là món bánh cốm) thì rõ ràng là đặc sản của làng Vòng Hà Nội rồi, tuy một số dân tộc cũng có làm cốm, chẳng hạn dân tộc Mường, và nói riêng Hà Nội bây giờ cốm làng Vòng tìm được trong số hàng ngàn bà bán rong ngoài phố cũng khó như tìm kim đáy bể.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Cơm bình dân:
    - Cơm Vietnam- Bùi Thị Xuân
    - Quán cơm đầu phố Đinh Liệt, giá phải chăng, ngon tuyệt, nhất là món thịt kho Tàu, chả mực
    - Ai muốn thưởng thức món thịt kho Tàu ngon nhất HN thi xin mời lên phố Ngõ Gạch, cạnh Rạp Kim Môn có quán cơm bình dân của bà Tư Bóp, thịt kho miễn chê, ăn rồi muốn ăn mãi .....
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Cơm bình dân:
    - Cơm Vietnam- Bùi Thị Xuân
    - Quán cơm đầu phố Đinh Liệt, giá phải chăng, ngon tuyệt, nhất là món thịt kho Tàu, chả mực
    - Ai muốn thưởng thức món thịt kho Tàu ngon nhất HN thi xin mời lên phố Ngõ Gạch, cạnh Rạp Kim Môn có quán cơm bình dân của bà Tư Bóp, thịt kho miễn chê, ăn rồi muốn ăn mãi .....
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  10. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy Phở Sướng ở cạnh Ga
    Ốc luộc trong Bách Khoa
    Miến và Bánh đa cua thì đối diên khách sạn Fortuna ở phố Lý thường Kiệtt (Ko biết có nhớ nhầm tên Khách sạn ko nữa...Thôi kệ)
    Ngu`oi ta  no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!

Chia sẻ trang này