1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các điểm có công an đứng trên các cung đường-Cùng nhau chia sẻ để ko mất tiền oan nào?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 13/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Các điểm có công an đứng trên các cung đường-Cùng nhau chia sẻ để ko mất tiền oan nào?

    Đã đi bằng xe máy thì kiểu gì cũng ngại công an, tớ mạo muội mở topic này để mọi ng cùng vào tham khảo và góp ý
    1. Cung đường Lào Cai-Sapa-Than Uyên-Mù Cang Chải-Nghĩa Lộ-Thanh Sơn-Hà Nội
    Công an đứng tại: Sau thị trấn Sapa, mọi ng phải có gương lược đầy đủ
    điểm 2 là ngã 3 Tam Đường
    điểm 3 là thị xã nghĩa lộ
    điểm 4 là đầu cầu Trung Hà.
    Còn nhiều cung đường khác, mọi ng cùng vào nào.
  2. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Tôi, công an giao thông. Vào độc tham khảo đây. Cảm ơn đồng chí đã góp ý. Từ mai sẽ chuyển địa điểm và "ẩn nấp" kỹ hơn.
    Hiihi..cái này hay đấy anh ạ. Nên có từng cung đường cụ thể để mọi người share. Nhưng theo em, kinh nghiêm là, chạy ban ngày, tới bất kỳ phố thị nào, gần tới trung tầm tầm 15-20km, nên giảm tốc độ dần, vào trung tâm thì đi chậm lại. Vừa đảm bảo an toàn bản thân và khỏi lo nhiều chuyện này. Còn không thì, chạy đêm. Vừa trăng thanh gió mát, ít xe ít bụi, lại phê.
    Cho đến hiện tại, em vẫn chưa bao h "dính chưởng" này cả. Nên không ức chế lắm. Khả năng góp ý chỉ được 1 chút như thế thôi ạ.
    ĐI đường xa, quan trọng là an toàn và vui vẻ. Nhanh hay chậm cũng nên cân nhắc khi chạy.
  3. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Tớ thấy đây là một topic ... không nên có.
    Không phải vì nó vi phạm nội quy gì của ttvn hay box du lịch, mà quan trọng hơn, nó có vẻ mang tính "kêu gọi" việc lách luật, điều mà tớ phản đối.
    Hãy thử tưởng tượng bạn "được" CS hỏi thăm, nếu ở VN bạn có thể mỉm cười thọc tay vào túi áo khoác, thì ở London hay Texas có thể bạn sẽ bị bắn hoặc dính dùi cui điện tức thì. Đành rằng CSGT VN có nhiều người làm nhiều việc tiêu cực, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc coi họ là những kẻ nguy hiểm cần lảng tránh.
    Đi lên vùng sâu, những nơi xa xôi, công an, chính quyền và bộ đội luôn luôn là những người/ tổ chức có thể đáng tin cậy nhất khi các bạn cần sự trợ giúp. Hãy thử tưởng tượng bạn bị mất đồ, trấn lột, đi lạc, hỏng xe, hết tiền/ lương thực, gặp một cán bộ vũ trang hay công an chắc chắn là một điều may mắn bởi họ sẽ là những người đáng tin cậy và có thể giúp đỡ tốt hơn bất kỳ ai khác. Tôn trọng luật lệ giao thông hay những quy định về hành chính, người được lợi đầu tiên chính là các bạn. Vậy các bạn nên chú ý tôn trọng pháp luật và những quy định của xã hội chứ không phải là tìm mọi cách để tránh né, cũng đừng dùng những từ kiểu như: "mất tiền oan".
    Tớ đi nước ngoài chưa nhiều, nhưng đôi khi cũng thấy buồn khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Nước mình còn nghèo, còn lạc hậu xa quá với những xã hội phát triển lâu đời phương Tây. Hy vọng một ngày không xa, những lực lượng như CS, cán bộ thực sự trở thành niềm tin cho mọi người
    giống như cảnh sát Anh vậy :P
  4. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ôi mod ơi, ý tớ ko phải là lách luật, mà mọi ng phải chú ý khi đi đường, đa số bị bắn tốc độ, vì thế nên báo cho mọi ng biết để chú ý thôi. chứ có ý lach luật j đâu mod.
  5. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, nếu để mà kể các điểm có công an từ bắc vào nam thì lụt hết cả cái diễn đàn này. Làm sao có thể kể hết được, mà có kể thì cũng không thể nhớ hết được mà tránh.
    Khi đi nhiều rồi, kinh nghiệm nhiều rồi thì cái việc tránh CA hoặc phát hiện ra CA phía trước là bình thường.
    Cậu chuối này lập ra mấy cái topic chuối thật, đúng là ngưòi nào của ấy.
  6. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  7. tracyowen81

    tracyowen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chuối đang tự xả bức xúc chút vì vừa rồi đang dẫn đoàn êm ru thì bị cá vàng chặn lại khi vừa rời thị trấn Sapa, nhưng nói thật là đáng đời nhé, vì chính Chuối hô hào mọi người chuẩn bị xe cộ giấy tờ ngon lành, thế mà lại chính mình bị dính
    Nói chung là cũng đúng là nói ra không phải để lách luật, mà biết để tránh.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí này không bị chặn xe giữa đường chả vì lý do gì hả ?
    Đường xá ở Việt Nam rất nhiều bẫy...kiểu như xuống dốc phải đi dưới 40km /h trên đường đẹp và vắng teo.
    Hay đường xấu thì cho tốc độ cao 60km/h, gặp đường đẹp qua bản vắng thì bắt đi dưới 40km/h.
    Thử cảm giác phải quay lại Tây Nguyên hay Miền Tây 15 ngày sau để lấy xe máy vì phạm luật, bạn sẽ thấy yêu các chú công an ngay.
    .
    Những sự cố này sẽ làm hỏng hết các chuyến đi và mất thời gian và tiền bạc. Nếu bảo là phải đi tầm 40km/h, tớ không tin ai ở box du lịch này có thể đi được ?
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhóm đi miền Tây của anh đã làm được điều này đấy. Chỗ nào cho maximum 60 thì đi 60, cứ đến thị trấn tự động giảm 40.
    Những cái gì đúng thì hãy public, còn những kiểu mẹo vặt tránh công an thì nên truyền tai nhau.
    Mà anh rất dị ứng với kiểu nói "cá vàng", "cớm vàng". Tiên trách kỷ, hậu trách nhân em ạ.
  10. LTCD86

    LTCD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái chuyện bị bắt dừng vì chẳng có lý do gì thì bạn này đúng, đôi khi chẳng có lỗi gì mà vẫn bị tìm ra lỗi..."lốp xe non, gương để không đúng cách....".
    Nhưng cái đoạn bạn bức xúc vì đường đẹp, vắng mà không được đi nhanh thì dễ hiểu mà. Đường ấy không để 40/km/h, mà để bạn đi bừa thì chỉ khổ bạn và khổ CSGT đến dọn hậu quả của bạn vì việc phóng nhanh đi ẩu thôi. Nhìn lại thì thấy, đường đẹp, đường mới, đường vắng có tỉ lệ tai nạn giao thông cao ngất ngưởng. Còn đường xấu, phải tớ tớ còn để biển không hạn chế tốc độ cơ, xem có đi nổi không? Hehhe

Chia sẻ trang này