Các bác cho em hỏi phát: Thấy bảo các vợt của butterfly có nhiều "version" khác nhau, chẳng hạn mazunov ngày xưa cán tròn hơn bây giờ, sardius ngày xưa cán xám, giờ cán vàng,... em chẳng biết đằng múi nào Các bác giải thích dùm em đời cũ với đời mới khác gì nhau, đời nào tốt hơn. Lấy ví dụ sardius là cây phổ biến nhất, mọi người thấy ai ai cũng đánh cây này, không biết sardius "ngày xưa" với sardius "ngày nay" khác gì nhau? Nên tậu cây nào hơn, giá cả chênh nhau thế nào... Em ếch lắm, bác nào thấy hỏi vớ vẩn đừng chấp nhé
Hic, các bác lên forum rôm rả thế mà không giúp thằng em này một tí sao Buồn quá, giận các bác quá Khách qua đường dù ít dù nhiều xin hãy trả lời một đôi câu
Hỏi khó thế bố ai biết được. Chỉ có người nào sành vợt mà lại chơi vợt lâu năm mới biết thôi. Nhưng xem thông tin từ trước đến giờ thì có thể nói rằng có thể có sự khác biệt của dòng cũ và mới. Nhưng mà ngay cả cùng một lô hàng cũng có sự khác nhau, dù không nhiều lắm. Mà nói chung mấy cái đó không ảnh hưởng nhiều lắm đến trận đấu của mình đâu. Cái quan trọng là trình độ kìa. Cứ tập cho ngon đã hãy nghĩ đến vợt. Như tôi bây giờ hối hận vì trình còi chả có cái đếch gì mà đã hăm hở mua con vợt carbon về đánh.
Tất nhiên là tay mình là quan trọng nhất rùi! Tay mình là yếu tố mang tính quyết định. Nhưng không thể vì thế mà xem nhẹ yếu tố vợt được, vì nếu thế thì mấy ông hàng vợt chết hết à Nói vậy chứ cái vợt trong tay mình mà mình còn không hiểu biết gì thì cũng chẳng ra làm sao Với lại dầu sao tăng thêm hiểu biết cũng là điều tốt mà, he he À, cảm ơn bác cắn gà cóc được nha ít ra câu mãi cũng có một khách
Tui mới nghe linh kiện hay thiết bị có nhiều revision khác nhau, ở các ver # nhau đều có thông báo của nhà sản xuất chứ chưa thấy bf thông báo version mới trên trang của họ mà thường là lấy luôn tên mới. Dòng xạ điêu thì đúng là có hai loại thì phải, một loại cán bằng gỗ ép màu xám, một loại cán vàng thì gỗ đặc. Ngoài ra có một số dòng bị rút lại không còn trên sạp hàng nữa, thay vào đó là dòng cải tiến. Không biết có đúng không nữa. Không biết thì trả lời làm cóc gì!!!??? Có thế cũng còn phải nói . Vợt không quan trọng sao bro còn phải đổi đi đổi lại cho khổ??? Tôi không thấy là việc tìm hiểu về vợt bóng bàn là cứ phải đi mua nó, cũng có khi là so sánh vợt của bạn bè và thêm hiểu biết. Được ocervn sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 02/01/2006
Hai anh em nhà bác nhảy vô đây chửi tôi đó hả. Chấp luôn 2 cái mồm đấy. Tại thằng untilted nó kêu loạn lên ko ai đoái hoài gì thì em mới vào làm mấy câu cho topic nó up lên. Chứ hiểu biết nhiều thì em làm sao sánh với bác được, nhờ. Em đổi vợt vì em muốn học lại từ đầu, chứ ko phải vì em muốn mình lên 1, 2 bóng ngay như bác nghĩ. Chiều nay lên Lý Thường Kiệt oánh với bọn em ko? Có em, stbhn, donguyen1983, dotran với cả mấy bác nữa. Nếu đi được thì lên chỗ trường Việt Đức rồi gọi em em ra đón. Bọn em đánh tầm khoảng 3h đến 7, 8h gì đó.
Vợt Sadius đời cũ đánh rất hay, cảm giác bóng tốt, công thủ toàn diện. Chắc chắn 100% là hơn cây đời mới rồi. Cây đời mới có độ mạnh, nhưng cảm giác bóng thì thua xa, mà lại hơi rung nữa. Trước đây tui có dùng 1 cây đời cũ, có tuổi đời hơn 10 năm rồi nhưng vẫn bán được tới 800K, nếu còn khoảng 80 đến 90% thì phải hơn 1,4 triệu mới mua được. Cây đời mới trông đẹp đẽ mới kính cong nhưng cũng chỉ 1,25 Triệu. Nhận biết: Cây đời cũ tem béo và ngăn hơn đời mới.
nói hay lắm, nhưng anh cgcđ ạ, có một lời khuyên cho anh là cứ mặc kệ cái vợt đi, chẳng cần phải mua mazunov đánh làm gì cho nó tốn, cứ cái vợt bây giờ mà đánh là được rồi. Đừng để tâm đến việc nó quá nhanh hay quá chậm so với khả năng của mình( thậm chí vợt quá nhanh còn tạo cho mình ý thức giật ma sát bóng thật tốt vì nếu chỉ thiếu ma sát một chút thôi là bóng đã bay ra ngoài bàn rồi, khi em dùng sardius cũng thế). Những người có năng khiếu thì chẳng biết, còn loại như em với anh thì cách tốt nhất là tìm cho mình một người thày đủ trình độ và nhất là đủ nhiệt tình để dạy mình những kĩ thuật cơ bản cho chuẩn xác đã, luyện cơ bản thật kĩ càng rồi hãy ra ngoài va chạm giao lưu. Một câu cuối cùng: dục tốc bất đạt, trong bóng bàn muốn đạt đến "một cái gì đó" phải trải qua quá trình luyện tập rất lâu dài và phải kiên trì, tuyệt đối không được vội vã, đứng núi này trông núi nọ, cái này là ông joshuatree nói với em(cám ơn anh jos). Cố lên, hi vọng một ngày nào đó thằng cu moonbeam sẽ được thấy cgcđ thi đấu ở giải Tiến Bộ.