1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đồng chí tuổi băm chưa vợ vào bày cho tại hạ mấy chiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nevertonever, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí tuổi băm chưa vợ vào bày cho tại hạ mấy chiêu

    Tại hạ thì cũng còn trẻ (theo lời mấy em gái), mới kinh qua gần nửa cuộc đời ( 34 tuổi) và vẫn là sĩ quan phòng không . Ài trước khi type mấy dòng chữ này thì tại hạ cũng tham chiến dăm ba cuộc tình nhưng chẳng đi đâu về đâu ! Ko biết các hạ sao chứ với tại hạ mối tình đầu đến bây giờ nó vẫn ngự trị một phần trong t(r)im tại hạ, dù trải qua vài ba mối tình về sau nhưng ko hiểu tại hạ càng muốn quên nó càng hiện về! Song song với nó là sự nhiệt huyết, ham hố, lãng mạn phần lớn trôi theo mối tình đầu, phần còn lại rơi rớt theo các mối tình sau và đến bây giờ tại hạ cũng chẳng biết nó còn bi nhiêu. Tình thế tại hạ giờ rất gay cấn, hiện giờ nhà tại hạ là nơi tổ chức hội hè đình đám hoặc lánh nạn cho mấy chiến hữu có vợ ( mà tất cả đều có mới đau) và tụi nó đang thần tượng tại hạ còn khen một câu nghe mà xốn xang: Tưng tửng như mày lại hay như bọn tao giờ khổ còn hơn chung thân, chưa làm việc xong đã bị dặn về nhà, thấy em gái nào tươi mát khí huyết nổ đì đùng mới có tư tưởng đánh du kích thì hình ảnh gấu nhà hiện như núi Thái Sơn sừng sững đè bẹp luôn ý tưởng còn như mày muốn làm gì thì làm, gái kéo tới hàng đàn, gươm chinh phạt lung tung mà chẳng ai ý kiến. Oan cho tại hạ quá, hằng đêm trong căn nhà hoang một mình ôm gối tại hạ lại đặt lên bàn cân thấy tụi nó cũng sướng, trời Sài Gòn nóng 40 độ mà đêm ngủ dắp 2 chăn mà thằng nào thằng ấy cứ phây phây còn mình thì lạnh lẽo cõi lòng nhưng lại ngẫm thấy hoàn cảnh đáng thương của tụi nó lại thấy nao nao cõi lòng. Ngày xưa cuối tuần ko có phi vụ gì hay lâu lâu nhớ nồi canh bà già nấu tại hạ có về thăm các cụ nhưng dạo này 2 ông bà già than thở dữ quá nên ngại. Bây giờ kêu tại hạ đem cưa đi phá rừng thấy oải wá, muốn tìm lại cảm giác xưa kia mà ko được, các hạ có cách nào bày cho tại hạ ko? Bây giờ tại hạ cũng thèm cảm giác có gấu nhà quá! Chắc qua dịp lễ này về ở với ông bà già vài tháng đi vào nề nếp xem có suy chuyển gì ko? Nếu ko được nữa thì đi đăng ký thi lại đại học, nhảy au***ion hay nhờ các chú gà tư vấn nhở
  2. Spinky

    Spinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy thương cho ông anh số phận hẩm hiu.Thế ông anh làm sao mà hồi trẻ yêu mấy em lại không cưới quách đê cho nhẹ nợ.Vương vấn tình đầu kiểu ông anh thì làm sao mà yêu em khác được.Cái gì qua rồi thì thôi,nhớ nhớ nhung nhung,yêu em này lại so sánh với em kia chỉ tổ mệt.Thế chỗ ông anh làm ko còn nữ tu nào à,kinh nghiệm đầy mình mà mồ côi vợHay ông anh nói cho ông bà già biết để ông bà già kiếm xem ở quê có em nào đẹp người đẹp nết ko,cưới luôn cho các cụ vui lòng.
  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , em giới thiệu cho bà chị em nhé.
    Xinh lắm
  4. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ac ac, vài năm nữa cũng như đại ca bây giờ
  5. SPL

    SPL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vài năm nữa em cũng theo bác
  6. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chết thật các chú còn trẻ mà đã manh động như vậy ko sợ đi theo vết xe lửa của anh à? Các chú làm gì thì làm chứ đừng để vài năm nữa trên cái box TVTY này một nửa là các chú gà nhờ tư vấn loạn xị còn một nửa là các thằng già tuổi băm ko vợ vào trong đây ôm nhau than thở nhờ tư vấn! Mình anh là đủ roài, các chú còn trẻ được em nào thì kết thúc luôn đi nhá!
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nhà chủ lượn qua topic : 7x tìm chồng xem xem , biết đâu 1 nửa của bác chờ bác mỏi mòn bên đó
  8. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Oan cho tại hạ quá, hằng đêm trong căn nhà hoang một mình ôm gối tại hạ lại đặt lên bàn cân thấy tụi nó cũng sướng, trời Sài Gòn nóng 40 độ mà đêm ngủ dắp 2 chăn mà thằng nào thằng ấy cứ phây phây còn mình thì lạnh lẽo cõi lòng nhưng lại ngẫm thấy hoàn cảnh đáng thương của tụi nó lại thấy nao nao cõi lòng.
    mấy bác tuổi băm hay mẫu thuẫn thế nhỉ ? bác lạnh lẽo cõi lòng nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của tụi nó mà nao nao thì ...
    thôi bác quyết đi , chọn bên nào? bác thích tự do hay thích bị trói buộc, chẳng khéo lại lên U40 , nhanh lắm đấy
  9. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu cho anh đi
  10. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Híc, bên tb-ty còn nhiều chị em cô đơn lắm bác ạ.

Chia sẻ trang này