1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đồng chí tuổi băm chưa vợ vào bày cho tại hạ mấy chiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nevertonever, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ***
    Cứ để thế chơi cho sướng, kết thúc làm gì cho khổ sớm rồi lại luyến tiếc cái thời...
  2. binhtran7

    binhtran7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tôi đã 28t mà chưa có người yêu,papa và mama đang cuống cuồng giục cưới ( làm sao bây giờ ). Công ăn việc làm ổn định, nhà cửa có, xe cộ có, không phải thằng đui, què mẻ, sứt, hay xấu zai (Càng không phải bị liệt + ) . Bạn nào có nhu cầu làm quen thì pm nick Ym : triphuong_hn

  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Giọng văn này nghe quen lắm! Giống hệt một đại ca nổi tiếng trong Xì Gòn!
  4. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0

    Chả biết mọi người sao, tui bi giờ nghĩ chuyện lấy vợ là ngại. Chú nào cưới được trước 30 thì cưới đi, để 30 rồi cứơi vợ ngại lắm. Cứ thử hình dung nhé: mình đang sống yên lành, tự handle được cuộc sống của mình; đột nhiên bi giờ rước một con mụ lắm điều về nhà, nó quản tiền mình, nó lèm bèm mà thấy ngán. Đành rằng, lấy vợ về, là sẽ có khỏan ấy ấy kia, nhưung thử tính, thì thấy cái thời gian sung sướng do ấy ấy thì ít còn thời gian nghe lèm bèm thì nhiều.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy giọng văn tưng tửng giống hệt một đại ca ở đất Sg
    @bác chủ: Em thấy giai 40 mới đáng lo bác ạ. Giai 3x cứ gọi là thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống đi. Bạn bè em mới 24, 25 đã đua nhau lấy chồng rồi con bồng con bế. Thấy ớn quá!
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bình thường thui nhưng mà lấy vợ muộn sau này đẻ con thì con mình nó bé tý nhìn bạn bè con nó thi này thi nọ , nuôi bố mẹ mà cũng thấy tủi thân
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh đâu oài vào truyền cho ông anh đây ít...nội công cái nhỉ?
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    bác vui tính vậy mà vẫn phòng ko à thôi cứ để vậy bác ạ , chiều chiều đi uống BIA cùng anh em cho nó xôm , tránh tình trạng đang uống DT kêu ầm ĩ vì hết VISA bác ở SG em lại HN ko anh em mình gặp nhau cái nhở em cũng hay đi với các ông 7x chưa vợ lắm vui lắm cơ
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, dạo này tôi bị các bạn của ông bà già, các anh chị cùng cơ quan tìm mọi cách giới thiệu hàng họ cho, nhưng mà tới lúc này thì thấy độc thân vẫn sướng
  10. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Zai ngoan, kể xem điểm thi tốt nghiệp PTCS và PTTH của chú như thế nào rồi anh tư vấn cho.

Chia sẻ trang này