1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đồng chí tuổi băm chưa vợ vào bày cho tại hạ mấy chiêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nevertonever, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibaba78

    alibaba78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sao bác chủ topic giống em thế.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ giới thiệu tớ cho bạn nè.
  3. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hik, bác ơi, em cũng thấy thế, em chưa già như bác, mới 26 tuổi thôi dưng mà sao ngại yêu quá, hik, tối về cũng chán lắm, đi làm về lại học,học rồi lại ngủ, ngủ rồi lại làm,hik.Chán ko muốn đi cưa cẩm chơi bời gì cả mới chết chứ.Tối đến là chỉ có mỗi ý nghĩ về nhà nhanh nhanh thôi.Hik!!!!!
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, em nghe bác này giống thần tượng của chị bà-già-đanh-đá.
    Sao bác ý dạt sang tận đây thế nhỉ, chắc bị săn đuổi ác quá
  5. emsocaolam

    emsocaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi bạn ơi, cưới vợ là do duyên số cả đấy! Nói chung là cứ tự do tìm hiểu cho thoải mái rồi cái j2 đến nó cũng sẽ đến.
  6. feckless

    feckless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cò bao giơ? Ăng bàc nà?y yĂu xong rù?i thẮt tì?nh ơ? cài tuĂ?i 35 khĂng nhĂ??
    Mà? nà?y bàc gì? ơi, 'Ắn giò? thì? bàc 'àf nẮy dzợ chưa thẮ?
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tìm em hoa thạch thảo. Đơn giản cực
  8. binhdq

    binhdq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trời, li dị xong mình cũng sẽ được tự do như đồng chí này, mình cũng tầm tuổi này, khuyên đồng chí k0 nên lấy vợ làm gì cho khổ, cứ ở vậy chơi cho sướng. Vợ con làm gì cho nó phí đời trai, tôi cưới vợ được vài năm rồi, đang chờ toà gọi đây, đã thề không dính dáng đến 1 bóng chị em nào nữa trong đời. Nhục nhã ê chề, nhìn thấy các đồng chí chưa vợ mà thèm nhỏ dãi. Thế mới biết không có gì quí hơn độc lập tự do của Bác từ thế kỷ trước đến nay vẫn nguyên giá trị.
  9. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ chán ngấy mấy bác tuổi băm rồi
    Ế là đúng, là đáng đời, hihi
    Hắn của tớ cũng đã băm đi băm lại 2 lần, lúc nào hắn cũng cho rằng tớ trẻ con, vậy mà cách cư xử của hắn làm tớ ko hiểu và phát chán luôn. Để tớ kể cho nhe!
    Khi mới "cưa cẩm", hắn lãng mạn và ga lăng lắm, khi chính thức yêu thì sự lãng mạn nhạt phai đi, hắn hiện nguyện hình là "con nghiện công việc, đọc sách", tất nhiên hắn vẫn quan tâm tớ. Thế rồi khi chú hắn bất ngờ ốm nặng "sắp chết" thì hắn thay đổi, hắn chả quan tâm đến tớ nữa, buổi tối chỉ nhắn cho tớ 1 tn để chúc tớ ngủ ngon! lúc ấy, tớ chủ động gọi điện, nhắn tin hỏi thăm và quan tâm hắn. Nhưng hắn tỏ vẻ khó chịu và ko thích! thế là tớ ko nhắn tin gì nữa hết. Sau vài ngày, tớ viết cho hắn email tỏ vẻ cảm thông, hiểu nổi buồn của hắn và muốn chia sẽ với hắn, ai dè bị hắn "mắng", hắn bảo rằng "anh ko buồn gì hết, em đừng nói như thế nữa, anh ko thấy thoải mái", sau email đấy tớ rất giận và lơ hắn luôn. Hắn đã đụng vào " ổ kiến lửa của bà" rồi nhe, tớ điên tiết lên chửi hắn một trận ( vì 2 đứa tớ ở xa nhau mà), tớ nói thẳng "hắn nghĩ nguyên tắc sống của hắn là hợp lý ư? rằng hắn là đàn ông thì chả có chuyện gì làm hắn buồn, chỉ vì cv bận rộn mà hắn ko liên lạc với tớ, hắn có biết hắn rất ích kỷ ko? người ta cần có đôi là để chia sẽ với nhau, hắn vì bản thân mà để tớ lạc lõng như thế, hắn quá ích kỹ...". Tớ cứ đinh ninh sau email ấy hắn sẽ ko bao giờ liên lạc với tớ nữa. Cả tối hôm ấy, tớ hồi hộp chờ đợi xem hắn có nt như thường ngày ko? hihi. Và hắn đã nt, lúc ấy tớ vừa vui vừa tức cười quá, gọi điện ngay cho hắn, hỏi hắn đọc email chưa? hắn tỉnh bơ hỏi email nào??? he he, tớ biết hắn đã đọc mà nhưng tớ vẫn giả vờ ngây thơ nói " email ấy em chửi anh nhiều lắm cơ, em nói anh thật ích kỷ", hắn trêu tớ "thế sao bây giờ còn gọi cho anh nữa". Lúc ấy tớ phì cười, thế là xong chuyện...Từ hôm ấy, hắn vẫn chỉ nt cho tớ ( dù tớ ko thèm nhắn lại nữa) nhưng lời lẽ quan tâm hơn. Nhưng mà tớ vẫn chán hắn bởi hắn khô khan quá, ko còn lãng mạn như trc nữa rồi. Tớ hỏi gì, nói gì hắn cũng bảo "em đừng suy nghĩ gì nhiều, ko có chuyện gì đâu mà. Khi nào anh sẽ kể cho em nghe"......Tớ chán hắn quá nhưng mà vì "lỡ yêu" mất rồi nên dịp nghĩ này sẽ đi thăm hắn vậy...
  10. binhtran7

    binhtran7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ chán hắn quá nhưng mà vì "lỡ yêu" mất rồi nên dịp nghĩ này sẽ đi thăm hắn vậy...
    Nghe cái câu này ghét nhỉ,nghĩ cóngười yêu là vào khoe à.Mà cũng thích nhỉ, kể ra cũng thích thật đấy :D Gặp nhau đi rồi mà chia tay :D Trù ẻo cho tức.

Chia sẻ trang này