1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đồng hương Thái Bình ở Hà Nội vào đây họp mặt đi!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cao_gia, 06/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Các bác ơi , em có thù oán gì đâu mà lại chơi ác em vậy ?? hay là tại em nổ hơi to nên các bác đì em ??? hix... tất cả chỉ tại cái mồm
    To thu_6: Em ơi vậy là em không hiểu tấm lòng của anh dành cho em rồi , cỗ lòng của anh từ ngày được quen em , nó đã biểu tình và nhất định đòi anh phải trao cho em tất cả những gì liên quan đến lòng, mề, tim , cật .. nói chung là tất cả ruột non ruột già . cũng chỉ vì 1 lần anh lỡ mồm nói hơi quá , chứ thật ra anh có biết tí gì về chuyện đẻ đái đâu , em hãy hiểu cho anh , từ ngày quen em đến giờ anh chỉ biết đến em ngày anh thèm an , đêm anh thèm ngủ , nửa đêm anh vỗ gối gọi tên em ... nhưng anh hỏi em 1 câu nhá cái nick của anh nó mĩ miều là vậy sao em lại gọi nó là " king_lemon" em có ý xỏ xiên gì anh hả ?
    Bác oho_aiTai ơi !! sao bác hết gọi thu_6 của tôi là cá khô rồi bây giờ bác lại gọi tôi là mắm tôm vậy ? bác cứ chờ đấy đến hôm di offline xem bác nói nhiều hay là tôi nói nhiều nhá bác cứ yên tâm , trên box này tôi thế nào thì ngoài đời tôi cũng như vậy
  2. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ơ ! tự nhiên tôi bị lôi lên máy chém thế này , em có làm gì có tội với các bác đâu mà các bác nỡ lòng nào chia loan rẽ phụng
    thu_6 ơi , em hãy tin anh , anh ko có lòng dạ nào khác tất cả tình yêu của anh chỉ dành cho mình em thôi , từ ngày gặp em anh nhìn con ngan già nhà anh ,anh càng thấy chán đời , tại sao 1 người như anh lại phải ru rú ở nơi xó nhà để suốt ngày phục vụ con mẹ đốp ấy nhỉ ?? càng nhìn con ngan già nhà anh , anh lại nhớ đến em ,anh mơ đến em với 1 giấc mơ đẹp , anh thấy anh ôm em vào trong lòng rồi đặt lên môi em 1 nụ hôn say đắm nhung khi anh mở mắt ra chuẩn bị nói câu " anh iêu em ." thì anh bỗng ứa nước mắt .. con ngan già nhà anh đang nằm cạnh anh cười với anh bằng 1 nụ cười thị nở tái sinh làm anh vừa hết hồn vừa chán nản , anh chán lắm rồi anh muốn rũ bỏ tất cả để đến với em , thu_6 vô vàn yêu quí của anh ơi hãy cho anh làm lại cuộc đời bên em , em nhé
    Bác vonhongkong ơi ời bác ác vừa chứ , em với bác có thù oán gì đâu mà bác chơi em 1 phát ác vậy ?? Cao_gia nói đúng đấy con ngangià này là do bố mẹ em tậu về cho em mà , của đáng tội cứ thấy đồ mới , tưởng là tốt ai ngờ là hàng china , dùng được 1 thời gian thì hỏng linh tinh bố ai đọc được chữ ngờ phải không hả bác ? bây giờ em đang tìm tình yêu mới , em cắn rơm cắn cỏ em lạy bác , bác đừng hãm em có được không ? cám ơn bác nhiều
  3. linhk39

    linhk39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thế tôi hỏi lần cuối cùng là ở Lý Thường Kiệt hay ở đường Nguyễn Chí Thanh để tôi còn liệu, theo tôi thì nên tổ chức ở đường Nguyễn Chí Thanh đi ở đó vừa mát mẻ lại vừa thoáng ,Vậy Cao_gia đến tối thứ 6 post lên lần cuối nha để cho anh em biết còn lo liệu và cho biết luôn là đóng cổ phần như thế nào để tôi còn đi vay, hi`..........
  4. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ !! Anh em có nói mấy câu vui thôi mà chú King_lemon này đã gào toáng lên như chọc tiết vậy . Chú cứ bình tĩnh mà nói , có ai tranh giành gì với chú đâu !!
    Mà chú muốn giải thích với em Thu_6 thì 2 đứa cứ nói chuyên riêng với nhau , Cần gì phải bô lô bô loa lên như thế không nào , chẳng có tí riêng tư dek gì cả !
  5. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chán cái bác này dek chịu được .!! Đọc thì không chịu đọc toàn hỏi những câu đã trả lời rồi .
    Bác nghe đây này :
    Thờ gian : 17h ngày thứ 7 (7/8/04)
    Địa chỉ : Quán Cafe 17 Nguyễn Chí Thanh
    Rất hoan nghênh nếu hôm đấy bác dẫn bạn (em , chị , cháu ...) gái đi cùng vì hiện nay số lượng chị em còn rất hạn chế . Lý do của sự hạn chế này vẫn còn chưa tìm ra được lý do
    Được Oho_aiTai sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 03/08/2004
  6. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị em Thái Bình ở Hà Nội cũng nhiều lắm mà chẳng thèm hưởng ứng gì cả !
    to oho_aitai : Đề nghị bác chửi ít thôi nhé
    Mà đường Nguyễn Chí Thanh ở đâu nhỉ ???
  7. vuquangdao

    vuquangdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ớ !!!! Mình hay chủi lắm à !!! Ở cái chỗ quái quỉ nào ấy nhỉ !!
    Ấy , mà em không biết NCT ở đâu thật à !!
  9. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ! Chẳng hiểu sao mình lại bị treo nick.
  10. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Này kinh lê mon, chú đã nghe câu:
    - Tham thì thâm, .......bại thận chưa?
    Thôi về mà mông má lại con ngan già nhà chú đi, nhấc đầu, lên cost 5 là vô sờ tư ngay thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này