1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đồng hương Thái Bình ở Hà Nội vào đây họp mặt đi!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi cao_gia, 06/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nghe được những lời này của anh khiến em cảm động quá, hihihi, anh nhớ giữ lời nhé. Hẹn gặp anh sớm, rồi chúng mình đi chơi riêng nhé (hihihihi)[rose
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 07/08/2004
  2. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ giờ đến chiều có ai vào đọc ko? Nhưng cứ viết vài lời nhắn nhử các bác!
    thứ 1 : chiều nay đúng 17h có mặt tại quán cafe Nguyễn Chí Thanh( ko được muộn)
    thứ 2: Mọi người có thể dẫn theo anh chị em bè bạn đến!CÀng đông càng vui! ( Dẫn nhiều con gái đến thì càng tốt!)
    thứ 3 :Muốn nhận ra nhau thì hỏi chủ quán xem hội đồng hương ngồi chỗ nào?Chủ quán sẽ chỉ dẫn!
    thứ 4 :Chúc cuộc họp mặt thành công tốt đẹp
    thứ 5 :xác định là đi chưa biết giờ giấc về đâu!Nên là chuẩn bị tinh thần trước đi!BYE
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ !!!!!!!!!Hay thế mà mình ko được tham gia . Nghỉ hè về nhà với mẹ vui quá thành ra có lên mạng cũng chỉ đọc tin nhắn rồi ....vù . Hom nay lên thấy các bác hô hào nhau họp hội đồng hương và bi giờ khi mà em đang lạch cạch poss bài thì các bác đang "phè phỡn " ở quán cafe ...thế mới buồn cho cái thân em chứ ... Vào đọc thấy các bác "choảng" nhau , "tâm tình" với nhau thậm chí còn tham ô cả thóc bu gửi ăn học để ...tặng nhau mà em thấy cái tinh thần của đồng hương TB nhà mình to quá , đà này thì em cũng học các bác thôi , ở nhà mẹ em cũng gửi thóc và...cả con lợn chưa bán được lên cho em ,...
    Nói vui là thế chứ thực sự hôm nay không đi được để "bắt tận tay , day tận mặt "các bác em tiếc ghê ghớm ...hihi, vì em chảng "tường mặt" ai trong box mình cả . rưng cơ mà thôi hẹn lần sau vậy .
    CHÚC CẢ NHÀ VUI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Được Oho_aiTai sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 07/08/2004
  5. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ ! Tay chân run rẩy quá , Cố gắng oánh mấy chữ cái .
    Có ai đi ăn không , cho tôi theo vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Nhắn 2 cái đứa kia : Đi đâu thì đi , nhưng nhớ là phải về sớm đấy nhé !
  6. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Mệt quá , Đi ăn cái gì đã , mắt với mũi lèm nhèm quá rồi !
  7. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay coi như thành công bước 1.
    Mọi việc cứ như thế mà tiến hành thôi
    ===================================
    SỐNG KHÔNG ĐỔI HỌ - CHẾT KHÔNG ĐỔI TÊN - XA QUÊ HƯƠNG KHÔNG THAY BIỂN 17
  8. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thế là buổi offline đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp ! Tuy lực lượng quá mỏng nhưng buổi gặp mặt vẫn vô cùng nhộn nhịp (do ai cũng nói nhiều , hì hì) . Chỉ có mỗi mình mình là chẳng biết nói gì cả ! Điều đầu tiên mà tui nhận ra là chú vohongkong ko ít tóc như trong webcam mà chú gửi cho cô Huyền mấy hôm trước . Điều thứ hai là tui thấy con trai Thái Bình hát rất hay , chẳng kém gì ca sĩ chuyên nghiệp cả. Một điều vô cùng bất ngờ nữa là ai cũng cao , chị thu_6 cao tới 1m64 , còn chú oho_aitai thì cao lênh khênh ! Tuy chưa tuyên bố chính thức nhưng có lẽ anh king_lemon và chị thu_6 sẽ đi lại và tìm hiểu nhau . Chỉ có điều em chưa rõ là anh lemon có về quê để li dị chị ngan già để đưa chị thu_6 chính thức trở thành bà lemon hay ko??? Hồi sau sẽ rõ!
    Điều đáng mừng nhất là tất cả mọi người đều rất nghiêm túc với sự lớn mạnh của hội ! Và chúng ta vô cùng tự hào về một hội trưởng béo khoẻ , khôi ngô , tuấn tú ! Xin trân trọng giới thiệu , chú vo_hong_kong!! Xin chúc mừng chú vohongkong , chúc mừng hội đồng hương Thái Bình !
    Chúc cho hội sẽ phát triển mạnh ,với tiêu chí mà hội trưởng đương thời đưa ra : đoàn kết , luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống ! Và cũng xin vui mừng giới thiệu , thủ quĩ xinh đẹp , chị thu_6 . Mong sao chị ít ăn quà và cũng mong chị post hộ cái địa chỉ để bà con được biết ! hi` hi` hi`........
  9. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Qua buổi offline hôm qua thì mỗi người đều có 1 cảm xúc riêng , phải nói thật là hôm qua em rất vui và cảm động nữa có lẽ là lâu lắm rồi em mới có 1 buổi đi chơi vui như hôm qua , vì em rất ít bạn bè
    Tiêu chí của hội chúng ta là " giúp đỡ nhau trong đời sống , tiền bạc l à thứ yếu , tình cảm đặt lên hàng đầu "
    hoan hô hội đồng hương , hoan hô những thành viên nòng cốt của hội , mong răng hội sẽ phát triển có thể chúng ta không cần số lượng nhưng chất lượng thì phải đặt lên hàng đầu
  10. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tên khai sinh : Nguyễn Minh Vương
    Tên biểu diễn : Minh Quỳnh Vương
    Ngày sinh : 19/07/1985
    Sở thích : Vẽ , hát , văn thơ , thể thao
    Fan : AXN
    Nghề nghiệp : Sinh viên
    Địa chỉ : Tổ 14 , Phường Tiền Phong , Thái Bình
    Di động : Má chưa sắm , Vợ không dùng
    Xin hết
    Được Sinhvien_Yetkieu_ sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 08/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này