1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC DÒNG THÁC VÀ SUỐI VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roma, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    CÁC DÒNG THÁC VÀ SUỐI VIỆT NAM

    Suối Tranh

    Có dịp đến đảo Phú Quốc (Kiên Giang), ngoài việc đắm mình ở những bờ biển trong xanh với những bãi cát trắng vàng chạy tít tắp tuyệt đẹp hay tham quan các điểm di tích lịch sử... Bạn hãy đến điểm du lịch sinh thái Suối Tranh, một tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo này. Từ thị trấn Dương Đông theo tuyến đường Dương Đông - Hàm Ninh khoảng 10km, du khách đã đến được Suối Tranh.
    Nằm ở phía Đông Bắc đảo có dãy Hàm Ninh xanh thẳm, từ trong khe núi, nhiều dòng suối nhỏ len lỏi qua rừng cây, gộp đá để rôi hoà mình vào dòng chính tạo nên dòng Suối Tranh chảy hiền hoà, có đoạn chảy qua các ghềnh đá tạo nên những con thác nhỏ với màn nước mềm mại, trắng xoá trong màu xanh mượt mà của cỏ cây hoa lá... Khung cảnh tựa như bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp (người ta gọi là Suối Tranh).
    Đến với Suối Tranh, bạn có thể tắm suối, đắm mình ở những bờ biển trong vắt, mát lạnh; ngả mình trên những tảng đá bằng phẳng nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim kêu trong bầu không khí thoảng hương hoa rừng bên suối. Bạn có thể cắm trại, câu và nướng cá, thưởng thức tại chỗ rất thú vị. Ở gần suối Tranh còn có nhiều hang động huyền hoặc, kỳ bí. Hang Dơi nằm trên núi cao chừng 200m, sâu đến 50m, có nhiều thạch nhũ đẹp, lạ mắt.

    SƯU TẦM

    Roma@


    Được sửa chữa bởi - On4U vào 18/04/2002 22:08
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thác An Viễn
    Tên thác cũng là tên của một nông trường cao su thuộc huyện Long Thành, Đồng Nai, nơi dòng thác chảy qua. Thác cách TPHCM hơn 60 km về phía Đông.
    Trên Quốc lộ 51 Biên Hòa - Vũng Tàu, tới thị trấn Long Thành, bạn rẽ trái, hỏi đường đến Nông trường An Viễn. Rất nhiều người dân Long Thành là công nhân của nông trường cao su này. Để đến thác bạn phải vượt qua một cánh rừng cao su lớn. Tuy vậy, thác nằm không xa khu dân cư. Nó ở ngay sau một nhà tập thể của công nhân viên nông trường.
    Đây là một điểm bạn có thể ghé lại trên đường du lịch Vũng Tàu. Vào chơi thác và trở ra quốc lộ chỉ mất hơn một tiếng. Rửa mặt bằng dòng nước thác mát lạnh sẽ giúp bạn bớt mệt nhọc trên đường xa.
    Thác không cao, nếu không muốn nói là thấp, nhưng nước chảy xiết. Mùa mưa, nước xoáy tạo thành một hồ nước sôi sùng sục. Khung cảnh quanh thác rất thơ mộng với rừng cao su xào xạc lá. Bạn sẽ thoải mái với một máy ghi âm và những bản tình ca Văn Cao. Tiếp tục chảy vào cánh rừng ngút ngàn, dòng nước có một dáng vẻ u buồn lạ kỳ vào những khi trời chuyển mưa...
    (Theo NLÐ)
    All for you
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Khám phá ghềnh đá đĩa
    Nhiều du khách tham quan cứ ngỡ đây là công trình do bàn tay con người tạo dựng Không biết từ bao giờ, gành đá ở bờ biển thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đã mang một cái tên rất lạ: gành Đá Đĩa.
    Du khách đến đây có cảm giác như được chiêm ngưỡng một tác phẩm "trò chơi Lego". Những viên đá hình tròn và đa giác xếp chồng, khít vào nhau trông thật lạ. Mỗi viên đá có độ cao chừng 60-80 cm. Có những chỗ đá xếp cao và thẳng. Có những chỗ đá lại xếp trải dà hoặc nghiêng nghiêng, trông như những chiếc đĩa đặt chồng lên nhau một cách cẩu thả.
    Tác phẩm đẹp từ một thiên tai
    "Chồng đĩa" thiên nhiên này rộng hàng nghìn mét vuông, nằm sát mép biển.Mặc cho sự bào mòn của thời gian và sóng biển, gành đá vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ban đầu. Hàng triệu cột đá tựa vào nhau, uốn thành từng cụm, với hình dạng và độ cao khác nhau.
    Theo các nhà địa chất, đây là loại đá bazan, hình thành trong quá trình hoạt động của núi lửa cách đây hàng trăm triệu năm. Nham thạch phun ra từ miệng núi lửa, gặp nước lạnh, đã đông cứng lại và xảy ra sự rạn nứt toàn bộ khối nham thạch. Phần lớn đá nứt theo mạch dọc, tạo thành những chiếc dĩa của người đầu bếp khổng lồ.
    Nàng tiên vẫn còn ngủ yên
    Gành Đá Đĩa nằm trong một tổng thể gồm các gềnh đá trắng trải dài hàng nghìn mét, tạo nét hài hòa giữa núi đá và biển
    Năm 1998, gành Đá Đĩa được xếp vào các di tích lịch sử, thắng cảnh cấp quốc gia. tuy nhiên, du khách đến đây vẫn còn khá thưa thớt, vì nhiều lý do.
    Nơi đây không có bãi biển để tắm hoặc dịch vụ khai thác du lịch. Du khách đến đây phải "tự thân vận động", đem theo thức ăn, nước uống. Đường vào nhiều khúc khuỷu, gập ghềnh.....
    Mời bạn vác ba lô lên vai
    Nếu muốn khám phá nét hoang sơ của gành Đá Đĩa, bạn có thể liên hệ Công ty TNHH Dã ngoại Lửa Việt, đi theo tour. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự đến Phú Yên, thuê một chiếc xe ôm rồi lên đường.
    Ghềng Đá Đĩa thuộc tỉnh Phú Yên. Nơi đây có rất nhiều địa điểm tham quan: Đầm Ô Loan, tháp Chàm cổ, biển Long thủy...
    Đến Phú Yên, bạn có thể thuê xe, hướng dẫn viên vào gành Đá Đĩa. Giá 105.000 đồng/người (2 ngày, 1 đêm, trên 10 khách). Liên hệ: Công ty Du lịch Phú Yên, 2A Trần Hưng Đạo, Phú Yên. ĐT: (057)823 697
    Lửa Việt: 677 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM. ĐT: (08) 924 2149.

    (Theo TT&GĐ)
    All for you
    Được sửa chữa bởi - On4U vào 20/04/2002 11:24
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn nào làm ơn kể cho tớ nghe về thác DamBri !!! Có cả một truyền thuyết về nó, đúng không?

    lys
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên Suối Đổ
    Khánh Hòa có một địa danh rất thú vị nhưng còn ít người biết đến: Suối Đổ.
    Suối Đổ nằm trên dãy núi Phước Trạch, thuộc địa bàn xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, cách Nha Trang khoảng hơn 10km về phía Nam. Phong cảnh nơi đây trữ tình với suối reo, thác đổ và màu xanh bạt ngàn của cây lá.
    Đường lên Suối Đổ cheo leo với nhiều bậc thang bằng đá và những rễ cây. Một bên là rừng bạt ngàn. Một bên là dòng suối chảy ào ào qua các khe đá, lúc ẩn, lúc hiện giữa những khoảng cây xanh um tùm. Đây đó lô nhô những tảng đá to nhỏ, nhiều hình dáng như được đẽo gọt bằng phẳng, chắn ngang đường đi của nước, bắt suối tách ra thành những khe nhỏ róc rách.
    Leo lên cao chừng hai trăm mét sẽ có hai con đường dẫn đến Quan Âm Sơn tự (bên phải) và Phổ Đà Sơn tự (bên trái).
    Chùa Quan Âm tọa trên khoảng đất rộng chừng vài trăm mét vuông, bên cạnh dòng suối rì rào chảy qua các khe đá, tạo thành những cái thác nhỏ trắng xoá Trước sân chùa, tượng Phật Quan Âm mặc "áo gấm" trắng đang dõi mắt nhìn xuống những mảnh ruộng xanh tốt dưới chân núi, nơi có những cánh cò trắng đang dập dờn chao liệng. Ngoài ngôi chánh điện, phía bên trái còn có miếu thờ Thánh mẫu Thiên Y Ana. Bên cạnh là đền thờ "Ngũ mẫu" (5 mẹ: Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ). Mỗi ngài một vẻ, sinh động và uy nghi.
    Men theo những triền đá bên suối, du khách sẽ sang Phổ Đà Sơn tự. Tuy nhỏ hơn chùa Quan Âm, nhưng cảnh quan của Phổ Đà Sơn tự cũng rất nên thơ, với hồ sen trước mặt và núi đá bao quanh???
    Phía sau Phổ Đà Sơn tự có một con đường mòn quanh co dẫn lên Giếng Tiên. Giếng Tiên là một hồ nước nhỏ có đường kính khoảng 5m, bao quanh là núi đá. Giếng Tiên sâu hun hút, nước rất trong và mát, quanh năm không bao giờ cạn.
    Trên Suối Đổ còn một địa danh linh thiêng nữa là Động Ma Ha. Động trông như một túp lều bằng đá. Nơi đây người làm rẫy đặt bàn thờ, bốn mùa có đủ hương hoa để thờ các vị thiên thần thổ địa.
    Người ta đồn rằng nước của Suối Đổ có thể trị được bách bệnh. Không biết thực hư ra sao, nhưng đến Suối Đổ, du khách có thể gặp gỡ trò chuyện với những "bệnh nhân" từ xa lặn lội đến đây để chữa bệnh bằng nước suối. Ngoài ra, trên Suối Đổ còn nhiều loại cây rừng được dùng làm thuốc Nam. Lang thang trên những triền núi, du khách sẽ gặp nhiều "thầy lang" tay xách nách mang đủ thứ cây lá. Không hề giấu nghề , họ vui vẻ giới thiệu: thứ lá này chữa bệnh tiểu đường rất hiệu nghiệm, loại quả này ngâm rượu trị bệnh khớp rất hay???
    Nếu có dịp đến Nha Trang, bạn đừng quên ghé Suối Đổ. Chắc chắn rằng khi đã đến đó một lần, bạn sẽ mong có ngày trở lại.
    (Theo TBDL)
    All for you
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Suối Tiên Bà Rịa
    Mặc dù đây là một thắng cảnh độc đáo nằm trên tuyến quốc lộ du lịch TPHCM - Vũng Tàu, nhưng phần lớn số người đến chơi thác chưa phải là khách du lịch mà chỉ là những Phật tử hành hương, bởi nằm dọc theo suối có rất nhiều chùa.
    Trên đường từ TPHCM đi Vũng Tàu, gần tới ngã ba rẽ vào Long Hải, các bạn để ý bên trái tìm Nhà thờ giáo xứ Chu Hải. Một trong những đường vào suối cách không xa nhà thờ này. Các bạn cũng có thể lên suối bằng nhiều con đường khác theo sự chỉ dẫn của dân địa phương, một trong những con đường đó qua Thiền viện Minh Đức. Suối nằm trên núi Dinh, một số người giải thích: Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì trên núi khí hậu rất mát mẻ, trước đây có dinh thự nghỉ mát của toàn quyền Pháp (nên gọi núi Dinh). Từ Nhà thờ Chu Hải, có thể nhìn thấy đường dẫn lên đỉnh núi. Xe gắn máy theo đường này lên núi rất dễ dàng. Đường đủ rộng cho xe hơi, nhưng hơi dốc.
    Nếu đi chơi suối, có lẽ bạn nên dành cả ngày vì phải leo núi dốc và hơn nữa nếu ít thời gian sẽ không đủ để dạo chơi hết suối, sẽ bỏ qua nhiều cảnh đẹp.
    Suối Tiên là một tập hợp của nhiều suối, thác và sông con đổ xuống từ độ cao vài trăm mét. Chảy qua những dốc, dòng nước tạo thành những con thác nhỏ, chảy xiết. Khi qua những khe đá ít dốc hơn, dòng nước là những con suối róc rách. Qua những lũng, dòng nước như một con sông thu nhỏ lại. Đi ngược dòng, cảnh càng lúc càng đẹp. Lên càng cao, cảnh lạ mắt theo mỗi bước chân, không đoạn nào giống đoạn nào. Có một vài hồ nhỏ như cái ao trên đường chảy của suối. Bờ suối có khi là thảm cỏ, có khi là gốc cổ thụ, có khi là những tảng đá hình thù kỳ dị, cũng có khi là những vạt hoa vàng lấp lánh soi mình.
    Ở những đoạn suối đẹp nhất, đều có chùa, am, cốc, miếu... Ngồi dưới những bóng mát ven suối, bạn sẽ nghe đủ tiếng kinh, tiếng chuông mõ văng vẳng vọng lại. Cũng có thể ngồi uống trà và đàm đạo với nhà sư trong những am, chùa này. Càng lên đỉnh núi, nhà chùa càng hiếu khách vì... ít ai lên tới. Bạn sẽ không quên những bữa cơm chay với các đặc sản như: thơm chiên, mít kho, rau xào chao..., tuy đơn sơ nhưng không thua gì cao lương mỹ vị vì được nấu bởi những bàn tay khéo léo.
    Bên dòng suối cũng có nhiều hang động không lớn nhưng đẹp vì nằm giữa muôn hoa. Nó gợi lên ở chúng ta không gian của thơ Phạm Thiên Thư:
    ??oRằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng ngủ say???.
    (Theo NLĐ)
    All for you
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Còn thác Đray Sáp nữa, có bác nào biết không vậy?
    Nó đây
    Thác Trinh nữ nữa
    Còn thác DamBri của bác Hổ. . .ha ha ở đây này
    http://www.cinet.vnn.vn/vanhoc/0002/0000/gmtg001b.htm
    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. .

    Được sửa chữa bởi - madking vào 25/04/2002 19:02
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thác Giang Điền
    Thác Giang Điền thuộc xã Giang Điền, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, cách TP.HCM 50 km. Theo Quốc lộ 1, qua khỏi ngã ba Trị An độ 2 km, nhìn bên phải, các bạn sẽ thấy nhà thờ Tân Bình rồi chợ Trà Cổ. Bên trái chợ có một đường đất đỏ với bảng Giáo xứ Giang Điền, quẹo vào đường này là có thể hỏi thăm đường đến thác.
    Có lẽ vì nằm giữa những ruộng lúa xanh ngắt nên có tên gọi là thác Giang Điền. Vào mùa nắng, dòng thác có màu trắng bạc, chảy yên ả hiền hòa. Nhưng vào những tháng giữa mùa mưa, dòng nước chuyển sang màu vàng đục, nươc chảy xiết, tiếng nước réo âm vang đến hàng cây số. Nước tung bọt và bốc lên thành tấm màn mờ mờ phủ trên ghềnh thác.
    Trước đây, có nhiều cây cổ thụ tán tròn nghiêng bóng xuống dòng thác, chúng ta có thể nằm gối tay trên những thân cây đong đưa trên thác để nghe tiếng thác reo dưới vòm lá mát rượi. Nhưng nay trên thác chỉ còn lại vài cây nhỏ, thay vào đó là những quán lá. Ven dòng và giữa dòng thác, có những tảng đá to, chỗ câu cá lý tưởng. Mặc dù nước chảy mạnh nhưng thác vẫn có rất nhiều cá, đặc biệt là cá lớn. Mùa nắng các bạn có thể đắm mình trong dòng nước trong veo mát lạnh.
    Dòng suối từ chân thác chảy ngoằn ngoèo dưới tán cây xanh tạo nên một khung cảnh khá ngoạn mục. Bên suối có nhiều nhà tranh nhỏ, tình hình an ninh ở khu vực tương đối bảo đảm. Các bạn có thể dạo chơi trên con đường dọc theo chân thác trong một đêm trăng để thưởng thức cảnh "trăng mờ bên suối".
    (Theo NLĐ)
    All for you
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thác bảy nhánh ở Buôn Đôn

    Vượt 50km đường từ thành phố Buôn Ma Thuột đi về hướng tây, du khách sẽ đến khu vực mộ mang dáng dấp kiến trúc Lào của vua săn voi Khun Zu Nôp. Sau khi thăm ngôi nhà sàn mái gỗ hơn 100 tuổi, chòng chành trên cầu treo ở khu du lịch Buôn Đôn, rồi trở ngược ra hơn 10km, bạn sẽ đến thác bảy nhánh. Toàn bộ thác, do sông Sêpêrôk phân nhánh, chảy xiết băng qua nhiều ghềnh đá, bên kia thác là rừng đại ngàn hoang sơ như chưa từng có dấu chân người. Hơn 100 năm trước vượt dòng sông Mê Khoỏng, tù trưởng Y Thu lần đầu tiên lập ra làng đảo ở bên kia bảy dòng chảy, trước khi ông được nữ tù trưởng người Ê Đê Yă Wam nhường cho khu đất nơi buôn Tría để lập ra làng của những người săn voi.
    Đến đây, du khách có thể cưỡi voi dạo chơi ven sông, tham quan buôn làng êm ả của hai tộc người Ê Đê và M'Nông, ngắm những người phụ nữ ngồi dệt thổ cẩm bên khung cửa nhà dài, lắng nghe nhịp chày đôi, chày ba các thiếu nữ giã gạo trên thềm nhà sàn trong sương mai. Du khách cũng có thể được các già làng với chiếc tẩu thuốc hun khói trắng tỏa mờ cả gương mặt, kể cho nghe câu chuyện vua Thái-lan phong tước hiệu "khun" cho Y Thu, và huyền thoại về mối tình giữa ông vua săn voi với người nữ tù trưởng giàu có.
    Sau khi dạo chơi trên lưng voi, trên thuyền độc mộc, bơi lội tắm mát, câu cá hoặc chỉ đơn thuần là mắc võng lim dim đọc sách, báo giữa những rễ si đong đưa trên mặt nước, bạn có thể ngắm và nằm nghỉ trong những căn nhà dài Ê Đê, nhà mái tròn M'Nông, nhà rông Gia Rai mái cao...
    Nếu muốn thưởng thức những món ăn Tây Nguyên, bạn có thể gọi một ống cơm lam, một đĩa gà nướng hay món cá lăng (đặc sản của sông Sêrêpôk) bọc lá rừng lùi trong than hồng thơm đến bao tử bạn muốn réo sôi. Hoặc tò mò hơn, hãy gọi món cà đắng nấu với ốc suối, lá rừng và ớt cay đến xé lưỡi, mà phần cơm gạo rẫy cứ phải gọi đơm thêm lúc nào không biết.
    Tối đến, giữa những ánh sao lửa xòe bay lung linh, các cô gái Gia Rai, Ê Đê ngực căng tròn, bàn tay ấm và mềm mại sẽ dắt bạn vào vòng xoay; trong tiếng chiêng binh boong vỗ vào màn đêm sâu thăm thẳm. Khó có thể từ chối một cang rượu cần trước ánh mắt chung chiêng với lời mời "Uống đi anh, uống say anh, đêm cao nguyên trăng xanh vẫn tỏ lối về. Sáng mai này, trong cái bàng bạc của sương mù, chọn mua vài giò phong lan rừng rồi ra đi mà lòng bạn những muốn hẹn ngày gặp lại.
    (Theo Báo Tuổi trẻ)
    All for you
    <img src="/uploaded/On4U/icon_ttvnonline.gif" border=0>
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Đá Nhảy - điểm du lịch lý thú
    Theo Quốc lộ 1A, vượt đèo Ngang rồi sông Gianh với nhiều chứng tích lịch sử, du khách sẽ ngỡ ngàng thấy bãi Đá Nhảy làm một quần thể núi (chữ Hán gọi là Hải Cốt) ở ngay bãi biển, dưới chân đèo Đá Nhảy (còn gọi là đèo Lý Hoà), cách thị xã Đồng Hới về phía Bắc độ 20 cây số.
    Bãi Đá Nhảy là bãi biển cát trắng và sạch có nhiều núi đá, cột đá to nhỏ cao thấp với trăm hình nghìn vẻ kỳ thú hình con cóc, con trâu nằm, hình "trống - mái", hình hổ quỳ, voi phục, đùa giỡn với sóng nước??? Phải chăng vì thế mà bãi đá này được dân gian gọi tên là Đá Nhảy.
    Tại đây có một cái giếng tục gọi là giếng Cóc, do một tảng đá lớn hình con cóc che trên miệng, giếng đá tự nhiên càng tăng sự hấp dẫn của địa danh này. Giếng ở sâu trong hang Cóc, muốn lấy nước phải chui vào "bụng cóc" để múc từng gàu một. Nước giếng rất trong và sạch, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, được ngư dân lấy để cúng lễ ở đền thờ Nam Hải Đại Vương cạnh giếng Cóc. Cũng do cảnh sắc độc đáo của Đá Nhảy mà vào năm 1842, vua Thiệu Trị trên đường Bắc tuần đã dừng chân ở đây ngự lãm và cho khắc bia kỷ niệm. Ngày nay, Đá Nhảy đã trở thành một di tích danh thắng được Nhà nước xếp hạng.
    Du khách đến đây có thể nghỉ chân ở khách sạn Đá Nhảy rồi bước vài bước ra biển thăm Đá Nhảy, tắm biển hoặc thăm động Phong Nha - Tiên Sơn - Đá Nhảy một ngày do Công ty Du lịch Quảng Bình (50A Quang Trumg, Đồng Hới, Quảng Bình) phục vụ với giá cả phải chăng, có các đặc sản biển tươi ngon.
    Từ Hà Nội, du khách có thể liên hệ với Công ty Festival Tour (21 Nhà Chung, Hà Nội) để theo tour Hà Nội - Đồng Hới - Đá Nhảy - Phong Nha - Nhật Lệ (5 ngày 4 đêm) đi bằng tàu hoả, giá 550.000đ/người chưa kể tiền vé tàu. Du khách cũng có thể liên hệ với Công ty Du lịch Hà Nội (18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) để đi tour Hà Nội - Nhật Lệ - Phong Nha - Tiên Sơn - Đá Nhảy (4 ngày 3 đêm) bằng ô tô máy lạnh, giá cho đoàn 20 khách là 899.000đ/người.
    (Theo TBDL)
    All for you
    <img src="/uploaded/On4U/icon_ttvnonline.gif" border=0>

Chia sẻ trang này