1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đức lang quân, làm sao biết đc .....??

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Footfall_Fancier, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kollege

    kollege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Luc Thai My chính ra rất hay nhé, phát biểu rất mạnh bạo, đi thẳng vào vấn đề, rất đàn chị, thật là phụ nữ thế kỷ 22. Lấy Luc Thai My làm vợ thì còn lo gì ba cái chuyện trinh xèng lẻ tẻ nữa.
  2. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần tinh ý 1 chút là cảm nhận được thái độ và cảm xúc của đối phương thoai he he.Khó đóng kịch lém.
    Lần đầu tiên bao giờ có những cảm xúc khác lạ,dù là nam hay nữ - không dấu được
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên phê hơn nhiều chứ lị Mà nói chung là biết hay không thì cũng còn tuỳ người với lại việc biết hay không chưa chắc quan trọng bằng việc hành động như thế nào
  4. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với bác này! em cũng là fan hâm mộ em Luc Thai My. Be My luc nào cũng rất bốp chát, nhưng sành đời.
    Về vấn đề em chủ topic, theo anh, trinh hay không trinh, không phải là vấn đề, quan trọng là cu kia có biết hay không biết. Em xin kể một chuyện cười thế này. Nghe xong các bác hiểu liền
    Một ông vào quán thịt dê, gọi một đĩa to ra ăn. Ăn xong, trả tiền xong liên hỏi nhỏ anh chủ quán "Ông ơi, tôi hỏi thật nhé, thịt này là dê thật, hay là thịt dê giả đấy?''
    Ông chủ quán hiền hỏi lại: Thế ông có phân biệt được không?
    Ông kia bảo: Không! ăn vẫn thế. Tôi không sành lắm, nên không phân biệt được.
    Ông chủ quán bảo: Thế thì còn hỏi làm gì.
    Được tuannguoinghe sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 28/06/2007
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ùi thế thì tìm cách hãm cái thú tính trong người đi rồi thì hãy ước. Dẫu sao mình vẫn thích gà, thứ nhất là nhiều thứ hai là có cái đáng yêu của nó . Chứ giả vờ làm sao được cái cảm giác của lần đầu tiên, nó vừa tự nhiên vừa khó ... nhớ
  6. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thì bác cứ thủ sẵn một lọ mực đỏ ở đầu giường khi gần xong việc thì bôi vào chân ông í... nhớ là đừng thủ nhầm mực xanh nhé không ông xã bác lại tưởng bác bị vỡ mật mà gọi cứu thương thỉ khổ
  7. kollege

    kollege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bắt đầu hâm mộ Luc Thai My rồi.
  8. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hay anh em mình lập hội hâm mộ Luc Thai My đi, hôm nào đi off phát. Kà khà
  9. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như em 6TM chẳng hạn
  10. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Theo em nghĩ chắc chỉ dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận thái độ của đối phương mà suy ra thôi! Hehehe, chứ gà là chịu (như em chẳng hạn).

Chia sẻ trang này