1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đức lang quân, làm sao biết đc .....??

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Footfall_Fancier, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    hxhx
    cáo thế nào được
    còn thì cái hole nó bé xíu,fải mãi mới cho vào được,cho vào cực khó khăn,mà chắc chắn là sau khi QH cả anh jai và chị gái ít nhiều đều đau(kể cả trong TH anh jai đã chinh chiến lâu năm nhé).
    CÒn nếu chị nào đã dăm ba lần rồi thì mở to,mí lị nữa là thường em thấy ai còn ai mất là bik ngay
  2. satgaidep

    satgaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sao em so_cute_pink_girl biét rành thế, anh vẫn còn là gà công nghiệp đây, khi nào rảnh "gia sư" cho anh vài buổi để nâng cao kiến thức nhé
  3. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Đúng òi.Thậm chí các chú zai đi tè còn đau ý chứ
    Tặng hoa cho bé nè
  4. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Các bác đúng là...Thái My nói quá đúng luôn.......Con gái nếu quan hệ chắc chắn sẽ rộng hơn...nhưng lâu k quan hệ cũng sẽ thu lại(tuy k đáng kể)...hơn nữa có những người có khả năg đặc biệt như co bóp.....họ mà co lại thì cứ gọi là khít(cái này luyện đc àh nha)..còn chuyện màng mủng thì chỉ 51% là còn thôi...Các bác mà cứ quan trọng hoá thế nào cũng vớ fải loại vá víu cho coi
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thì thường là do con gái căng thẳng quá nên cơ vòng ở âm đạo xiết chặt gần như là tối đa, thế nên việc qh diễn ra nó khó khăn , còn lần sau quen rồi thì sẽ không bị như thế nữa nên việc qh diễn ra dễ dàng hơn. Ko biết tớ nghĩ như vậy có đúng ko nhỉ ?
  6. lt02

    lt02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể lần đầu tiên của tớ và cũng là lần đầu tiên của bạn gái tớ cho cậu tham khảo, ok,có thể hơi khó tin nhưng tớ cứ viết vậy nhé
    ĐH năm thứ 2, bạn gái tớ mới học 11, 2 đứa yêu nhau, và những lúc nằm cạnh nhau thì cũng thấy hơi bức xúc, mình cũng từng xem vài film... nên mình cũng biết qua qua về cái chuyện đó nhưng chưa thử bao giờ,có lần đó mình và bạn mình ko chịu nổi, nằm cạnh nhau, OS tí, đùa chứ nhìn thấy cơ thể bạn gái tớ là tớ đã chuẩn bị ra rồi (hix, lần đầu mà, biết gì đâu
    Lần đầu tớ thấy bạn tớ cứ uốn éo, tay thì bấu vào lưng mình, tay thì cấu tóc mình, mắt thì nhắm nghiền.Cuối cùng 2 đứa cũng chẳng còn gì trên người, nhưng có biết làm thế nào đâu, bạn mình ko dám nhìn cái... của mình vì ngượng, chính mình khi nhìn vào tam giác của bạn ý còn thấy ngượng nữa là.
    Nhưng rồi cũng cố đua đòi cho bằng được, mình sờ vào đó thấy nước ra cũng khá nhiều, hồi đó mình chẳng biết gì cả
    Mãi mới chọn được tư thế, nhưng tớ chả biết đút vào kiểu gì cả, cái của tớ to hơn cái của bạn tớ rất nhiều, tớ sợ bạn tớ đau nên chỉ dám dí dí ở ngoài, thế mà bạn tớ đã kêu đau rồi, tớ đưa sâu vào 1 tí, nếu tớ ko nhầm thì có 1 tiếng gì đó phát ra ở đấy, nhìn xuống tớ thấy máu, vội vàng rút ra vì sợ, lấy ngay cái khăn mùi xoa để lau,rồi bạn tớ cứ kêu đau nên tớ sợ ko làm nữa, sau chuyện đó mình mới biết lần đầu nó là như vậy, đến bây giờ tớ vẫn còn giữ cái khăn dính máu đó để làm kỉ niệm, dù sao bây giờ 2 đữa vẫn yêu nhau, và có lẽ đã pro trong chuyện đấy, nhưng cứ nghĩ lại chuyện xưa là 2 đứa lại cười
    Tớ thì tớ chẳng dám có ý kiến gì, chỉ có chút xíu để nói thôi nhé
    Mình thì muốn quan hệ với bạn gái của mình, vậy lúc mình bỏ nó thì nó thế nào, đến lúc yêu nguời khác thì cứ fải đòi hỏi nó là còn zin sao, tớ là con trai thật, nhiều lúc tưởng tượng ra cái cảnh người yêu mình và 1 thằng khác abc là mình muốn chém nó ngay, nhưng nghĩ lại, yêu người ta chứ có fải yêu chuyện đó đâu,chỉ là gia vị cho TY thêm ngọt ngào thôi. Chúc bạn có lần đầu tiên hoàn hảo và hạnh phúc
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thế lần 2 qhệ có còn tiếng ý ko?có còn máu ra ko?Cảm giác lần đầu khác t2 như thế nào?Tớ chỉ tò mò , khi làm chuyện ý với các cô gái đã qhệ 1lần rồi ( 1lần thui nhá), thì có bít cô ý còn tnguyên hay ko ko, hả bạn ?
  8. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn nói là bài tập Kegel ấy à he he
    Thấy gái tự nhiên co cơ để thu nhỏ "cái của nợ" ấy lại thì phải bít chứ,có phải gà mờ đâu
  9. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã đọc ở đâu đó rồi, là phụ nữ không quan hệ khoảng 1 năm thì lại tái có trinh trở lại.
    Dĩ nhiên là cái màng thì không tự mọc ra, nhưng đường ống thì lại co vào khít khịt sát sạt như chưa từng quan hệ vậy.
  10. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mìn thì mìn chạ biết bài đấy ntn...nhưng lần đầu cô nào chả co rúm cả lại.....thế bác nghĩ mấy cô lần đầu tiên thì sẽ thả lỏng chở đợi chắc(kiểu nài dễ là vá víu lém nè)...mà co cơ là co cơ nào.........ở trong đấy thì biết thế nào đc
    Nói chung là em cũng chỉ hóng hớt đc như thế thui........cơ mà...cứ khắc nghiệt quá thì người ta đi vá lại...lúc đấy chả cần biết có khít hay k...nó ra máu thì chỉ có nước giặt ga thôi..khikhikhi

Chia sẻ trang này