1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các em gái nên giữ gìn cẩn thận

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi atoz, 27/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atoz

    atoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các em gái nên giữ gìn cẩn thận

    Bạn đánh giá thế nào về trinh tiết?
    Nếu biết bạn gái "lỡ" rồi thì tôi sẽ chia tay. 25.2%
    430 phiếu
    Nếu cô ấy tốt, yêu tôi chân thành, tôi sẽ bỏ qua. 23.8%
    406 phiếu
    Trong tình yêu còn nhiều thứ quan trọng hơn. 51.0%
    870 phiếu
    Tổng cộng: 1,706 phiếu

    Thứ tư, 19/11/2003, 16:23 GMT+7

    Với tư cách là một bác sỹ và cũng là một người nghiên cứu về ******** học tôi thấy rằng ******** là một nhu cầu tự nhiên hoàn toàn của con người. ******** là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Tuy vậy, theo các nghiên cứu thì lần quan hệ đầu tiên có ảnh hưởng rất sâu đậm đối với mỗi con người. Nếu một người có quan hệ ******** với nhiều người thì họ thường có sự so sánh giữa những người mà họ từng quan hệ. Nếu họ là người có tính cách mạnh mẽ thì họ thường chọn người đã làm cho họ thỏa mãn nhất hoặc tìm những người làm họ thỏa mãn ở mức độ như vậy. Điều này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. Ở các nước phương Tây, có nhiều người có quan hệ ******** với nhiều người và chúng ta đều thấy quan hệ hôn nhân ở phương Tây rất lỏng lẻo, tỷ lệ ly hôn rất cao và ngoại tình rất phổ biến. Việc thay đổi ******** là chuyện "thay áo".

    (Nguồn: VN express)
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam cũng có xu hướng " Tây " hoá rồi đấy ! tỉ lệ % các bạn gái trẻ đi nạo thai ngày càng gia tăng nhất là ở trong SG tôi có đọc bài viết trong ttvn về vấn đề này , họ đi phá thai mà vẻ mặt vẫn tỉnh bơ được thì thật ... không còn gì để nói có những cái đáng để học ở nước ngoài nhưng cũng có những cái là thuần phong mỹ tục của dân tộc thì không thể phá bỏ . Tôi không tán thành việc bạn gái có " quan hệ ******** " trước hôn nhân . Việc giữ gìn phẩm giá của mình là rất cần , có thể tôi cổ hủ lạc hậu về vấn đề này nhưng đời con gái như tờ giấy trắng đã có vết mực rơi xuống thì khó tẩy lắm mà có tẩy thì cũng không còn nguyên vẹn như trước . Dù ít dù nhiều cũng sẽ bị mang tiếng nếu người ngoài biết ( chưa kể gì đến việc bạn trai của người đó sẽ có suy nghĩ thế nào về bạn gái đó, có thể tình cảm sẽ có chút phai nhạt dần ), con gái dễ bị mang tiếng lắm ! Tất nhiên , ngoại trừ bạn gái bị " mất " do những lí do riêng ( lí do gì thì chắc mọi người cũng biết rồi ) thì có thể được thông cảm . Riêng tôi , tốt hơn hết là nên " giữ " cho đến tận đêm tân hôn điều đó cũng chứng tỏ lòng thành của mình đối với người chung sống suốt đời . Các bạn gái khác nghĩ thế nào ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này hình như đã có topic bên box "Giáo dục giới tính" rồi đấy!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Thế mồm ai vừa kêu cần có người iu thế...Lại muốn thử iu thế nào nữa chứ..Lại còn doạ mình 1h nữa chứ..HeHe...Lộ nhá..HeHe...
    Mà thấy khó nhờ..Vấn đề này cứ gọi là muôn thưở..Hic..Nok của biết nữa..Chỉ nghĩ sao nói vậy thôi nhé..
    Khi yêu nhau thì tốt nhất là trao hết cho nhau...Dù sao thì bạn gái cũng là người thiệt trong chuyện này..Nhưng thử nghĩ xem nào..Nok thấy thời buổi này..Rất ít người giữ toàn vẹn được cho đến giây phút cuối...Có thể hiện tại bạn chưa nghĩ đến chuyện đó..Nhưng sẽ có lúc thay đổi....Ví dụ như Nok..Hồi bé bé lớp 6 lớp 7 thì đâu biết yêu là gì..Chẳng bao giờ nghĩ mình biết hôn..Thế rồi lớp 9...Bắt đầu....Lớp 10...Thay đổi....Mọi thứ thay đổi...Khi người ta đã vượt wa được A..Đi qua F..Đến X rồi..Thì lại muốn thử nốt Z.....Được voi đòi tiên ý mà...Tệ nạn chung rồi... Chỉ có điều là mình có trao cho đúng người nên trao hay không..Để dù tình cảm sau này có không bền vững được thì mình không phải hối tiếc......Đối với con trai..Nhiều người không nghĩ cái đấy là xấu xa..Mà chỉ nghĩ đấy là tấm lòng cũng như sự chứng minh tình yêu của bạn gái đối với mình..Ko được thì đâm ra chán....
    Khó nói lắm..Ngược lại với con gái..Sau những lần " 3 chấm " thì họ càng muốn gần gũi..Yêu thương và chỉ wan tâm đến người bạn trai " Chất xúc tác " và muốn đi đến hôn nhân lâu dài..Thì con trai lại cảm thấy chán..Đoạt được cái cần đoạt rồi thì tép cho đỡ phải nhận hậu quả ý mà....
    Mà roài oai..Thế giới này cả nghìn thể loại người khác nhau..May mắn thì vớ phải đứa tốt..Đen thì vớ phải đứa không ra gì..Số trời rồi..Hic...
    Thỉnh thoảng chat với mấy thằng ở VN...Chưa chi...
    " Em àh..Đêm wa anh vừa ... 1 con Zin xong nhé.....Khoái..Sáng nay nó cầu xin anh đừng bỏ nó..Anh quỳ xuống rồi bảo..Anh xin em..Em đi đi cho anh nhờ..Anh không yêu em đâu.."
    Vài ngày lại 1 lần...Chẳng hiểu 1 ngày có bao nhiêu bạn gái....tòng teng..He....
    Òh..Thì đấy là ý kiến..1 vài cái Nok biết thôi nhé..Ko lại bảo.....Chắc tại Nok tư tưởng hơi thoải mái..Hic...
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mấy em nghe theo lời anh Nok thì chẳng còn gì để bàn nữa. Heheh ...
    Waring: Bây giờ Thạch Sanh ít lắm em à, chỉ toàn Lý Thông thôi! Cứ thử đi rồi biết! Haha ..
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Nok đã nói đấy là ý kiến mà..Mới cả đâu khuyến khích các bạn đâu..Đây là vấn đề tế nhị và riêng tư của mỗi người..Chỉ có điều khi yêu mà không trao tất cả thì không hoàn toàn vẹn toàn chữ Yêu..Còn ngược lại mà trao thì lại lắm chuyện xảy ra...Hic..Ý kiến của người ta hay thế mà bắt bẻ..Thế wá bằng Nok là Bố mìn àh...
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tớ xin lock topic lại nhé . Vì đây là tình bạn& tình yêu không phải là box ********.
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này