1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các em! Thi trượt đại học vào đây mà khóc! Chị dỗ cho!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi anhsang071283, 04/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Các em! Thi trượt đại học vào đây mà khóc! Chị dỗ cho!

    Em nào thi trượt đại học, vào đây mà khóc.Chứ cứ ấm ức mãi trong người thì phát ốm.
    Cứ khóc to lên, sau đó bình tĩnh lại lấy dũng khí để năm sau chiến đấu tiếp.
    Chị chuyển bị nhiều khăn giấy lắm , khóc xong lấy mà dùng. Miễn phí.

    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn người muốn khóc trong tay người....
    Kiếm chỗ nào đó để khóc "trong tay người" đi chị ơi!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này ai lau nước mắt bằng khăn giấy hả chi hai
    ~~~~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}~~~~
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  4. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ khóc phải mang xô mới hứng hết được chị ạ!
    Nhưng dù sao nó cũng qua rồi phải cố mà quên thôi.Để năm sau còn phục thù chứ!
    Quang Minh
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hé hé.... chị gái ơi..... em hỏi chị có chỗ nào để em khóc trong tay chị không mà? Chẳng trả lời em sao????
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Này!em trông to lớn thế kia mà khóc trong tay chị thì tội qua', bàn tay ngọc ngà của chị mà để em dày thì chỉ có nước ra bàn tay quỷ
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  7. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thế không lau bằng khăn giấy thì lau bằng gì? Hỏi cái kiểu Tây gì vậy hả em.
    Em này coi bộ sau khi khóc xong cứ để nguyên vậy , bui bẩn bắn vào dễ nhiễm trùng mắt, để lại tai hoạ lớn.
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  8. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chu' này nói chí phải.
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thằng em ko biết chị ý là con gái bách khoa à? :P

    Baptised in Blood​
  10. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chà! Tít mang made BK rõ ràng, chỉ người nào thiếu Iốt như LeRome ban đầu mới không nhận ra ( tớ phải giới thiệu mãi bác mới nhận ra đó thôi).
    Mà RCE này! con gái BK thì sao nhỉ? Càng có cá tính phải không em? Mà nhất là khoản dỗ trẻ em thì khỏi phải nói: lúc nào chị cũng thủ ít nhất là vài cây kẹo kéo.
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này