1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các em! Thi trượt đại học vào đây mà khóc! Chị dỗ cho!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi anhsang071283, 04/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..... đúng lắm...... ngày trước em cũng thấy thế nhưng ngại nói vì sợ vô lễ. Phải công nhận ông anh IERomeo này thiếu i-ốt thật.
    Em chẳng biết. Vì chưa gặp con gái Bách Khao bao giờ cả. Con trai Bách Khao thì cỡ đến những năm cuối cuối nếu học mấy cái ngành hơi buồn buồn như cơ khí, hay Toán chẳng hạn thì cứ thấy hâm hâm thế nào í.
    Mà nếu biết chị học Bách Khao thì hôm trước em đã nộp hồ sơ trong đó. Thôi thì không làm Sinh viên Bách Khoa thì xin làm em rể Bách Khoa vậy. Chị có cô em gái nào xinh xinh không? Giới thiệu em với.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    có ai trượt đâu mà phải dỗ, hừm
    hmmm gd
  3. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Con gái BK bọn chị lo nghĩ chuyện học hành nhiều không có thời gian chỉnh trang sắc đẹp.Cái khoản xinh xiếc gì đó em đưa ra tiêu chuẩn chị xin kiếu, còn em nào có tính cách hay hay chị sẽ giấm cho:D
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  4. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! Không nhìn đầu đề cái topic đó hả? Cái này chị mày lập ra để động viên an ủi những em nào năm nay không đỗ. Em đỗ ròi thì đừng có mà huyên hoang nhe':D Tinh cái sờ vi
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..... phải huênh hoang chứ..... Đứa nào năm trượt thì hơi dốt một chút. Vì đề dễ ẹt....
    Thế à? Tớ tưởng là có cơ......
    Điểm Tốt nghiệp thì thấp (điểm WC thấp lắm đúng không, ko được loại Giỏi thì phải), còn trượt Đại học nữa mới tệ hại.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em cứ lo cho cái thân em đi đã, hình như cái khoản này em rành lắm hả? Cẩn thận không lại "gậy ông đập lưng ông thì khổ"
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có rành không đâu!!!!
    Nhưng mà gậy ông nào đập lưng ông nào hả chị???
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chỉ có "gậy ông "chứ không có" gậy bà" đâu em nhé! Các cụ ta ngày xưa nói cấm có sai đâu.
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ớ đang nói chuyện em đỗ Đại Học cơ mà. Sao lại xoay sang chuyện cụ ông, cụ bà thế này... Mà gậy ông đập ông gì em chẳng hiểu gì cả. Chị nói cụ thể hơn đi, thi xong Đại học em ít ăn i-ốt lắm nên dạo này em đang hơi down.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá... cứ đỗ đỗ đậu đậu... :((
    A place where there're only you & me ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này