1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Fan của nhạc POP ! Câc bạn nghĩ thế nào về Gareth Gates!!

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi lonelycoldheart, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Các Fan của nhạc POP ! Câc bạn nghĩ thế nào về Gareth Gates!!

    Trên MTV asia hiện nay,tôi thấy Gareth Gates ra clip bài hát nào thì nó sẽ được phát liên tục trên Most Wanted hay là Non stop hits!!
    Clip của anh ấy rất trẻ trung và bình dị,giai điệu nhạc thì khỏi chê luôn!!!
    Moi người nghĩ thế nào về Gareth Gates?????



    No matter with you,I'm with you all the time...
  2. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    He he .. lúc trước có nguyên topic dành cho những gương mặt mới .. . có giới thiệu anh chàng "răng thưa" này nhưng mà hình như ít fan quan tâm lém ...
    Kể ra thì ... nhiều fan nữ củng mê GG ... còn giọng hát thì đệ thấy cũng bình thường ... chắc tại nhạc mấy bài GG dễ nghe nên cũng ''''' bình thường .. hì nói chung là dạng dễ nghe dễ nhìn ... ít bàn tán (ở đây) .
    .
    .
  3. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hay ho con khỉ khô gì cả. hix, còn cái chuyện cái nào mới ra cũng được phát trên MTV thì là thường thôi muh. Pop như thằng này xưa lắm rồi, giọng cũng thường. Bi giờ xem MTV Classic là hay nhất.
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^
  4. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Úi bác nói thế thì hơi bị ... chủ nghĩa cá nhân qué rùi đấy ...
    Bác thích classic thì đương nhiên bác tung hô classic rùi ...
    Tùy cái tôi của mỗi người thui ... có thế mới nở ra nhiều loại nhạc trên thế giới này chứ lị .
    .
    .
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chẳng "bình dị " như bạn tưởng đâu, quần áo là lượt, tóc vuốt keo bóng lộn, môi tô đỏ, mặt đánh phấn trắng bong...
    Nếu để nó giống ngày thường chắc chẳng nhiều cô mê vậy đâu
    Một đĩa nhạc nhàm chán

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Gareth Gates á? Chú này thì Brit cũng thấy bình thường. Hôm nào phải lôi tiếp cái chủ đề Gương mặt mới lên, dạo này thấy mấy người mới cũng hay đấy chứ, tháng này ai làm Hot Seat trên MTV ý nhỉ, tự nhiên quên tên mất rùi
    Nào về GG, hì, lần đầu tiên nghe "Anyone of us" trên FM, hay quá, thích luôn.... hì... thích nhất đoạn điệp khúc nghe vui vui "it can happen to anyone of us, anyone you think of. Anyone can fall, anyone can hurt someone they love. Hearts will break.. cause I made a stupid mistake.." Brit vốn thích nước Ý rồi, đến lúc xem clip quay ở thành phố Venice thì.... miễn bàn, video clip quá đẹp luôn, bắt đầu thích thằng này. Nhưng nói thật, trong số những video clip nó đã phát hành, thấy mỗi Anyone of us là hay nhất, các bài còn lại chả có gì là nổi bật.
    Cái bài gì hát với Will Young ý, xem chán ko chịu được. Video clip thì 2 chàng đứng trên sân khấu chỉ trỏ chân tay, ngứa mắt thật, ko biêt sao nhưng thấy cứ kiểu gì ý. Nhạc thì chả có gì là lạ tai, giống các bài trước.
    ---> Nhận xét chung: chỉ là một one-hit-wonder. Sự nghiệp chắc còn long đong lận đận nhiều hehe. Mà Brit cũng thấy cậu này hết đẹp trai rồi, chả có gì là đặc biệt.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ừ cái bài Gareth Gates hát với Will Young trên sân khấu sao mà chán thế, chả thấy gì đặc biệt cả
    Còn Hot Seat là Stacie Orrico đúng ko nhỉ? Cái bài Stuck nghe hay ơi là hay! I hate you but I love you... hehehe
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, đúng là cái bài đấy đấy, để chuẩn bị chút rồi post lên đây nhé :D
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hông nhớ đọc chỗ nào .. thấy bảo GG bị ảnh hưởng bởi ... Westlife và ... thằng Will young ... ( trời ) ảnh hưởng ai chứ 2 tên này thì đúng là khó mà ấn tượng lém .Nói chung là chỉ được biết đến với cái tên mới thui ... nhưng mà bi giừ phải công nhận .Những người triết lý hay là thiên về khía cạnh "nhân bản" (nói vậy đúng không ha) thường bảo ... đại loại là ... giọng hát là cái chính .. ngoại hình xấu không quan trọng .... chấm hỏi chấm hỏi thui ... ?????? nhi62u vào . Tui hết tin vèo cái dụ này rùi .
    Giọng hát có thiên thần cỡ nào thì cũng chỉ "nổi" trên sóng phát thanh thui ... chứ mà chíu lên Te-le-vi-dzần là toi cơm áo .lúc ấy á .. ừ thì người ta cũng bảo theo .. "ngoại hình hắn sấu nhưng mà hát hắn tui vẫn mê hắn " .Nhưng sự thật ấy đã che mắt trái tim đen của người ta .Rõ ràng người ta thấy chán hơn đấy .. đại loại là thất vọng tý .
    Cái này hổng phải tui suy bụng ta ra bụng pà đấu á .Đọc ở đâu trên mạng quên rùi .. ý giống giống vậy á. Tui thấy cũng đúng hé
    .
    .
  10. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nói chung gom lại hết có 1 từ là DỞ ẸC, làm gì mà phải tốn giấy mực về thằng này thế ko biết.
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^

Chia sẻ trang này