1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các fan rock hà nội có chạy theo phong trào????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi fan-rock, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan-rock

    fan-rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các fan rock hà nội có chạy theo phong trào????

    Chào các fan hà nội ,trước khi có bài này thì tui cũng đã đọc bài của hotgirl và của một người nữa mà tui ko để ý tên và tui thấy như thế này :thật sự thì Hà Nội dạo này nổi lên phong trào rất nhiều người nghe rock và mặc dù ở tận Sài Gòn nhưng không khí ngoài đó đã lan toả vào tới trong này ,thật sự đó là một ấn tượng NHƯNG thật sự thì có bao nhiêu % thật sự gọi là fan trong số hàng ngàn fan rock ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng.trong này chúng tôi ko có được những show rock,diễn đàn về rock như các bạn,thật sự chúng tôi cũng có nhưng đã chết,một kết quả cho một phong trào nổi đình nổi đám lúc đầu nên chỉ còn tiếp cận bằng cách nghe đài, nghe ở quán cafe thấy bài nào hay thì đi tìm mua(nhưng nếu là đĩa đem từ nước ngoài thì .....mà đó là cái hay nó mới lôi kéo mình vào rock ),nhiều lắm là được xem DA VÀNG tập dượt thôi,những thứ đó các bạn cũng có.Mà các bạn tui thấy ai cũng là fan ,không fan cua band nay cũng là fan của band kia thật ra chuyện đó dễ lắm nhưng các bạn là fan mà có chịu nghe album ko,thật ra thì các bạn chỉ nghe những bài ballad thấy hay hay thì bắt đầu cho mình là fan,đúng là những bản nhạc ballad hay nhưng bạn có chịu bỏ tiền ra để mua những album của band mà mình hâm mộ ko,ví dụ các bạn nghe FOREVER and ONE của HELLOWEEN các bạn thấy hay nhưng nghe thử vài bài trong album(time of the oath)có bài ballad đó bạn có chấp nhận mua album đó ko.Các bạn là fan của band nào đó vậy các bạn có biết band đó chơi theo dòng nhac nào ko và nhận biết được band đó ko.......Tui rất vui là có nhiều fan rock nếu họ thật sự nghe rock và ghiền rock một cách thật sự ,chứ như các bạn thì nhanh quá,dễ quá.........
    THẬT SỰ BUỒN CHO ROCK KHI FAN ROCK Ở HÀ NỘI
    (THEO MỘT BÀI VIẾT CỦA MỘT VỊ TUI KO ĐỂ Ý TÊN)TỚI QUÁN CAFE ROCK :TRAI THÌ KIẾM BÉ NÀO ĐẸP CƯA,GÁI THÌ TỚI ĐỂ CHỨNG TỎ MÌNH SÀNH ĐIỆU.VẬY LÀ ROCK CHẾT THẬT RỒI CHỨ SỐNG LẠI GÌ NỮA.
  2. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là đằng ấy nói hơi bị nhiều chữ "thật sự" quá thì phải, nhưng mà thật sự cũng là bọn nó nghe rock theo phong trào nhiều quá. Bọn nó có tiền, có thể mua đĩa ở đâu mà chẳng được, rồi nghe tập tọng một vài cái tên đình đám, để nổ cho thiên hạ và những kẻ ngoại đạo lác mắt. Đời là thế, việc gì phải buồn nhỉ? Dạng đó mà gặp bác đại thụ nào thì tịt ngòi thôi, đến lúc rồi cũng phải chuyển gam, rock là một loại âm nhạc hạng sang, không phải ai cũng chơi được đâu, yên chí! À mà biết đâu bọn nó lại chuyển sang nghe cổ điển dòng Academie chứ nhỉ!

    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon
  3. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Sao chán thế nhỉ , nó nghe thế nào thì kệ mẹ nó ,,,,,Hay là chính các bố đâng kêu to để tự trấn an mình đấy nhỉ.???Củ chuối nãu ....

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
  4. Blood

    Blood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em chả hiểu các anh cứ thích lôi chuyện phong trào làm gì. Nó làm gì thì kệ nó. Đùa tí nhé. Mặc dù đó là điều hiển hiện ngay truớc mắt chúng ta nhưng các anh cảm thấy ngứa mắt lắm sao mà phải lên diễn đàn bày tỏ niềm "căm phẫn" vì có thằng không bằng mình mà nổ to hơn mình. Bon chen làm gì. Kệ bọn nó cũng như kệ dòng đời trôi theo anh ạ. Mà muốn thay đổi thì chỉ có tự mình làm thôi: Đấm vào mồm bọn nó chẳng hạn. Nhưng xin lỗi các anh là em chán chán chán cái trò phê phán phong trào hay không phong trào lắm rồi. Vì có phê phán thì nó vẫn có cũng như những ngưòi dân trong làng Vũ đại đều cho rằng Chí phèo chửi chừa mình ra anh ạ
    I'll give Yo ONE FINGER .!. Yo
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    cứ là rock fan hay rocker thì phải chửi bậy à?
    hình như trong cái box rock này chả có cái topic nào mà ko có bài nào ko có chửi bậy trong đấy
    rocker là phải chửi bậy ạ? hay là chửi bậy có nghĩa là rocker?
    ( em hỏi thật lòng, đừng có chửi em đấy nhé, em sợ lắm )

    Have you ever really loved a woman?
  6. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chửi bậy tí cũng không sao.
    Các bác làm ơn bơn bớt những cái topic dở hơi này cho em nhờ.
  7. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết vì em toàn nghe rock ở nhà. Nhưng mà dạo này có nhiều đứa nghe rock theo phong trào thật. Có điều bác nói sai rồi, chúng nó là 'phong trào' fan chứ đếch phải rock fan hehe
    [size5][red]
    007
  8. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Em thấy bác fan-rock nói thế hoá ra chụp mũ cho tất cả anh em trên này đều là thằng adua học đòi hết à.Nói thế đâu có được.Em tuy nghe Rock cũng được được vài năm rồi nhưng mà mấy cái quán Cafe Rock em đặt chân đến có vài lần,còn đâu toàn nghe ở nhà.Thứ nhất là hồi thích nghe nhưng bận học ,cấp 3 thì học như chó lấy đâu ra thời gian mà Cafe cà fáo,lên ĐH thì cũng ra đó vài lần nhưng sau đó té sang bên Mẽo ngay.Thế cho nên em ko nghĩ nhất thiết cứ phải ra ngồi quán Cafe Rock,nghe nhạc để chứng tỏ mình là Rock fan.Nhưng em biết có những người thực sự tâm huyết nên thời gian rảnh rỗi của họ là lên trên đó ngồi nghe và đàm luận với anh em.Tất nhiên ko tránh được có những đứa thế này thế kia,chỉ có điều bác đừng có chụp mũ hết Rock fan Hà Nội thì ko ngửi được đâu.

    Scorps-NTH
  9. Bodom_night

    Bodom_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đâu có phải lên quán rock thì mới là rock fan . rock ở hanội thật ra đâu có phải là ai cũng nghe theo phong trào như bạn nói .số đó chỉ chiếm số ít thôi nhưng trước sau thì cũng bị kick ra ngoài thôi , vì chúng nó đâu có thực sự yêu rock , mà ông nói cũng hay thật nghe rock mà không nghe hết cả album, chỉ trọn những ca khúc hay thì đâu còn gọi là nghe rock nữa , bạn sẽ thấy hay khi bạn nghe hết cả album (dù chỉ là một cái ) mặc dù bài hay hay bài dở , khi đó bạn sẽ hiểu được tại sao nó hay và tại sao nó dở.
    THẬT SỰ BUỒN CHO ROCK KHI FAN ROCK Ở HÀ NỘI =>>chuối vãi lúa , bác đừng có nói câu đó .
    The Reaper
    is calling for you to come home
  10. ngockylan

    ngockylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tui thật thất vọng khi các bạn nói thế, họ adua thì mặc kệ họ chứ! Tại sao chúng ta lại phải bàn luận đến vấn đề này nhỉ, không nghĩ ra được chủ đề nào hay hơn sao????
    ALONE IN THE DARKNESS
    Lien He: Chatroom fpt: hardrock
    Nick: BongDemKinhHoang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này