1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Frau sẽ già và "cá sấu" đi rất nhanh khi sang Đứchọc ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ngocnhu1411, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Các Frau sẽ già và "cá sấu" đi rất nhanh khi sang Đứchọc ?

    Hôm qua có chát với một người đang học bên Đức , hắn bảo sagn bên Đức rất khổ , đặc biệt là chị em phụ nữ , sang đấy khổ quá nên già và ô mai sấu rất nhanh , hic , kobiết có thật như vậy không , các bác đang học bên Đức cho tui nhận định với , chứ nếu là sự thật chắc em ở nhà lấy chồng cho xong ....

    Trái tim sắt chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.
  2. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Neu ma sieng hoc....ko phai lo lang..nho nhung gi...ko phai cay di lam.....hoc gioi..thi chi can 24 , 25 tuoi la xong DH roi..tuoi do lay chong la dep...ko gia dau;)....
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  3. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đừng lo , đã bảo con gái bên đó quí hơn vàng,
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi hi em ơi sợ gì , sang đấy đi thi Miss VN đi, chị ủng hộ cho box mình mấy cô em cứ giấu mẹt chứ đi thi ăn đứt ấy chứ. Nói có sách ,mách có chứng ấy , chị đã không thấp lắm, đi cạnh cô em , nói chuyện cứ fải nghển cổ lên .
    Hôm họp mẹt thấy ai cũng chuẩn bị đi cả, chúc vạn sự may mắn , thuận buồm xuôi... máy bay để sang đó nhanh, nhập học nhanh và không sợ lâu..."ế"...giống chị
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Đi học từ 7h sáng đến 6h tối, được mấy kỳ ferien thì cắm cổ vào đi làm từ sáng đến tối. Chưa kể phải lo xem tiền ăn tháng này còn bao nhiêu, tiền nhà bao nhiêu, tiền bảo hiểm bọn nó rút chưa, còn bao tiền trong konto. Không ôxi già với lại ô mai xấu là lạ (trừ mình ra) . Chị em nào thấy lo lắng cho dung nhan tương lai của mình hơn là học hành thì nên ở nhà lấy chồng. VD như chị Th, thì nên ở nhà lấy chồng thôi, sang đây học làm gì cho nó khổ người Mà yên tâm, già nhăn nheo đã có antifalten, người ta bôi 1 ngày 2 lần, sợ thì bôi 1 ngày chục lần là hết nhăn. Xấu thì mông má, sơn trét lên, quần áo thì cứ Zarra, Mango, Miss Sixty với lại Made in Italy vào là đẹp hết.
  6. Beans

    Beans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ặc...làm như aicũng có tiền như cô nói để mua mỹ phẩm làm đẹp ý......đùa thôi....xấu thì có sao....già thì có sao...quan trọng là bên trong như thế nào....( ..miễn là đừng có xấu quá.......)
    There she goes...
    There she goes again....
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    CHẮC CHẮN LÀ SẼ GIÀ ĐI RẤT NHANH, điều này đúng 100%, còn xấu đi thì tuỳ người, có người sang nhờ cái ít ánh nắng mặt trời mà trắng ra, có người thì xấu quá ko thể xấu hơn được, vân vân và vân vân
    con gái sang học, theo lời khuyên thành thật của em, nên học Bachelor, nhanh, chỉ 6 kì, ra làm việc luôn hehe, vào học FH cho nhanh.
    chứ mấy bà vào uni, máu học, 6-8 năm ra, cá sấu ra hết
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cá xấu á ... em xin đóng góp một ý kiến nho nhỏ thế này , có thể là ko đúng lắm , nhưng đây là ý kiến của cá nhân em ... mong bà con cô bác thông cảm .. hehe .
    Đã nói là cá xấu nhé ... thì dù mông má thế nào chăng nữa thì vẫn hoá ra cá sấu mà thôi ... Còn nếu ai mà vẫn cố gắng mông má để tự khẳng định mình ko phải là cá sấu trong mắt các chàng áh ... đáng buồn , công nhận thì có thể ko thành cá sấu nữa ... nhưng mà thành cái loại cá gì thì em cũng bó tay !?
    Còn chị em nào mà đã được liệt ra ngoài danh sách cá sấu ( xin chúc mừng ... hehe ) , thì khỏi cần nói nhiều ... Vấn đề của các chị em này bây giờ còn tuỳ vào con mắt của các chàng thích săm soi và đánh giá ... Chúa mới biết mỗi ông con trai nghĩ gì trong đầu ... ( ko loại trừ cả em nũa ) !!
    Bây giò là chủ đề chính ! ... Có ý kiến cho rằng : " Các chị em sang Đức , đa phần đều trở thành cá sấu ư ? " ...
    Ý kiến của em thế này ... Bản mẹt của mỗi người khi được sinh ra , tương lai sẽ trở thành cá sấu hay cá vàng cái này do ông trời quyết định , hay thánh thần gì đó em hông biết . Xin nói thêm là ( sơ ri các chi em nhé ) ... nếu em mà có cái power để quyết định bộ mặt các chị em khi sinh ra thì ... em cho giống mặt KimHeeSun hết ... kaka , để đỡ cho đồng chí nào tị nạnh vì người yêu tao nice hơn người yêu mày và để tránh cho thế giới nhiều cái chết thương tâm vì sét đánh ...trúng tim !!! ... Em xin tiếp tục , bản mặt ai cũng đã được qui định rỏ bởi chiều cao , dài và rộng ... có hai cái mắt , cái mũi , cái mồm ham ăn và ... cá vàng hay cá sấu là do mấy nhân vật này quyết định cả ... Theo định luật bảo toàn của tự nhiên thì mấy cái này ( ý em là mấy cái nguyên liệu để chế tạo thành một khuôn mặt hoàn chỉnh như trên đó ) ko tự nhiên mà chuyển đổi dược thành cái khác được chỉ trong vòng có vài năm đâu ( nếu vài chục năm thì em ko nói làm gì vì khi đó lí thuyết của em sai toét ... sai vì sao thì ai cũng hiểu cả , khỏi cần giải thích lí do !! ) ... cùng lắm nhé , thì chỉ mọc thêm vài em mụn ở đâu đó thui ... hoặccòn một trường hợp nữa là các chị em ... nữ thực như hổ , em cũng xin kiếu vì độ dài rộng của khuôn mặt các đồng chí này thay đổi ko theo một qui luật nào cả ... bó chân nốt ...
    Lí thuyết này em đưa ra chỉ áp dụng cho ai đã và đang là cá sấu hoạc cá vàng thôi ... Mục đích em đưa cái cái lí thuyết củ chuối này là ... để minh oan cho cái đất nước mà em đang tạm tá túc thôi , chứ ko mọi ngưòi lại nghĩ đây là lò đào tạo cá sấu thì tội nó quá ... Nước Đức tươi đẹp thế này cơ mà ...
    Em xin hết , cám ơn tất cả đã đọc qua lí thuyết về " cá sấu " của em !!!
  9. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Vậy là cá sấu thì vẫn là cá sấu , nhưng mà đúng là già đi rất nhanh phải ko các bác , em ở nhà trông vốn đã già hơn tuổi rùi , sang đấy chắc teo rùi ....
    Dù già em vẫn quyết đi
  10. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    hehe.....co the gia ve the chat...be ngoai...nhung tam hon...thi con vo tu tre con lam......vi con di hoc ma...khi di hoc....chua ra doi.....thi tam hon rat la nhi nhanh hon nhien.....
    Noi the...ko phai la ko truong thanh......nhieu nguoi toi gap ben nay....da truong thanh....trong rat gia dan...nhung khi tiep xuc rat la vo tu hon nhien yeu doi tre trung soi noi...rat la sinh vien....
    Chu ko phai nhu may chi Gia o nha ta...moi 18 ,20 tuoi da di lay chong roi...i e... tuoi doi ko gia..nhung ma gia kinh di :D
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.

Chia sẻ trang này