1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Frau sẽ già và "cá sấu" đi rất nhanh khi sang Đứchọc ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi ngocnhu1411, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chồng là cái quái gì ?????
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  2. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Thế chị xin trả lời cô là: Sang đây chỉ khổ lúc đầu thôi...chứ về sao sương lắm.....hĩ hĩ hĩ
  3. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Nghe điệu cười hĩ hĩ của bà chị là biết sướng phải biết rồi , đợi em sang với nhé ,
    Trái tim sắt chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.
  4. trantrungdung83

    trantrungdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    wuây,giá mà mình được sang nhanh nhỉ? Cho em sướng mới


    Coi thường tiền bạc và đặt tình cảm lên hàng đầu
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hix bà con ta đúng là "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"...Tôi đây muốn về còn không được, trong khi đó bà con cứ hí hửng đòi sang.....

    MITDAC@.....
  6. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế chăng ai hiểu được đâu....Cứ phải cho sang đây vừa mất tiền vừa thấy được cuộc sông vất vả ở bên này như thế nào...Thì đầu óc mấy vị ở nhà mới thông được.....
    Mọi người cú sang đi....Ở bên này sương lém....Khè khè khè
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    ac...nghe mụ deep cười mà thấy đầy nước mắt bên trong...........
    Người mỗi năm được về một lần như tui còn thấy khổ nữa là.......ạc.......tình đồng hương khuyên mọi người hãy suy nghĩ kĩ và căn cứ vào khả năng của mình trước khi sang....
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  8. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người Việt trẻ ở nhà muốn trở thành triệu phú tiền euro....Nên không tiếc tiên để đâm đầu sang thế giới Châu âu...He he he he...Mời các bạn sang đây...bạn sẽ biêt ngay mà... Sự thật luôn phũ phàng...Chỉ cảnh cáo như vây thôi......Mai kia ai khổ ráng chịu......hà hà hà
  9. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có vấn đề gì phải sợ cả. Em đây muốn khổ mà không được đây. Mọi người đúng thật là ! Cũng còn tuỳ người nữa chứ.......
    Mất cũng có mà cái được có cũng không phải là ít đâu. Ồng trời công bằng lắm..........

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !

    Được oishi1986 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 08/10/2003
  10. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em gái Hoa Phượng Đỏ nói đúng đấy, cứ như Cô giáo cháu ấy , về rồi lại sang...
    Hai ban tay trắng lại còn chai...

Chia sẻ trang này