1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Giả tưởng của WAR giữa NC và BC, làm thế nào để có thể thắng và Làm thế nào để có thể kêu gọi nh

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pndinhj, 14/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Và đây : Trận chiến mở màn Cuộc tấn công của Con Rồng.
    Căn cứ hải quân Cam Ranh. Việt Nam
    Giờ địa phương : 0600 Chủ Nhật 18/2/2001
    Giờ GMT : 2300 Thứ Bảy 17/2/2001
    Tiếng gầm rú của những động cơ từ 12 chiếc máy bay chiến đấu phòng không Su-27 Flanker của Trung Quốc như xé rách bầu trời Việt Nam và chẳng mấy chốc những chiếc máy bay đã bay tới bờ biển phía trên mục tiêu : vịnh Cam Ranh. Những chiếc Flanker này làm nhiệm vụ bảo vệ 20 máy bay tấn công A-7, thế hệ mới của loại máy bay tấn công mặt đất của Trung Quốc được phát triển từ loại Su-24 Fencer của Nga. Chúng xà xuống thấp dựa vào ra đa theo dõi mặt đất. Các phi công đã sử dụng những màn hình treo trước mặt trong buồng lái cho thấy rõ những phương tiện của họ mà không cần nhìn xuống. Khi đã ở trên mục tiêu, người Trung Quốc thả xuống những vũ khí chết người nhằm vào hệ thống phòng thủ của Việt Nam. Những vũ khí được chọn cho hoạt động này gồm các quả bom chùm mà khi thả sẽ rải những quả bom nhỏ hơn mang những đầu nổ xuyên thủng bê tông, những quả mìn nổ chậm và mảnh vỡ để phá những "cấu trúc nhẹ" như máy bay, nhà cửa, xe cộ và người vẫn kẹt ở bên ngoài. Hầu hết những người bị đánh thức bởi tiếng ồn đều không kịp chạy thoát trước khi những quả bom rơi trúng. Những mảnh vỡ rơi khắp căn cứ hải quân chính của Việt Nam. Các quả mìn tiếp tục tàn phá sau đó và làm trì hoãn các hoạt động thu dọn.
    Ngay sau khi những chiếc Fencer vọt lên sau cuộc tấn công đầu tiên, những chiếc máy bay có gắn các ổ súng bên dưới đã vòng trở lại xả hết đạn vào bất cứ chiếc máy bay tấn công mặt đất hay máy bay chiến đấu MiG-21 Fishbed lâu năm nào của Việt Nam còn nguyên vẹn nằm xếp hàng trên đường băng của căn cứ hải quân này. Việc không được báo trước đã ngăn cản Việt Nam phân tán các máy bay của họ để làm chúng khó bị tấn công hơn. Trong chưa đầy 5 phút, một phần của hệ thống phòng không Việt Nam chỉ còn là một đống đổ nát méo mó. Nhiều tòa nhà và các dàn rađa bị phá hủy, tháp kiểm soát tạm thời không hoạt động được. Nhưng phải cần một cuộc tấn công dữ dội hơn để hoàn thành cuộc hủy diệt này. Các phi công Trung Quốc bay đi, tăng tốc hơn 1000 km/h, máy bay của họ trở nên nhẹ và có thể điều khiển dễ dàng. Một bức điện duy nhất từ viên chỉ huy cuộc tấn công của Trung Quốc bắt được qua làn sóng điện : "Con Rồng". Điều này nói lên đợt tấn công tiếp theo mà các hệ thống phòng thủ này phải chịu.
    Ngay lập tức dội lên tiếng gầm khác của động cơ, tiếng ù ù của 24 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc - những bản sao của loại Tu-16 của Liên Xô. Phạm vi hoạt động 2000 km, mang được 5000 kg bom đủ cho chuyến bay từ căn cứ không quân Hải Khẩu ở Nam đảo Hải Nam. Nhìn từ mặt đất, nhóm máy bay ném bom có thể tỏ ra không linh hoạt lắm và dễ bị tấn công. Chúng có thể bay dưới tốc độ âm thanh nhưng chúng được bảo vệ chặt chẽ. Các phi công của 12 chiếc máy bay đánh chặn Thẩm Dương J-8II cánh hình tam giác do Trung Quốc thiết kế làm nhiệm vụ bảo vệ chúng. Hệ thống rađa Zhuk của Nga trên máy bay có thể đồng thời theo dõi 10 máy bay đối phương và hướng dẫn các tên lửa đối không. Chúng đã được mở rộng tầm hoạt động tương đương với tầm hoạt động của các máy bay ném bom có mang những thùng chứa và tiếp nhiên liệu trên không, hiện được gỡ bỏ cho nhẹ để sẵn sàng chiến đấu. Những chiếc máy bay tiếp dầu bay ở khoảng cách 500 km để giúp máy bay ném bom có đủ nhiên liệu về được đến nhà sau cuộc tấn công.
    Trận không chiến đầu tiên của cuộc chiến tranh Cuộc tấn công của Con Rồng kéo dài chưa đầy 30 giây. Một phi công J-8 bám đuôi 2 máy bay chiến đấu MiG-21 Fishbed cũ kỹ của Việt Nam đang trên đường trở về từ một cuộc tuần tra thường lệ buổi sáng và phóng hai quả tên lửa. Các hệ thống báo động trên các máy bay Fishbed đã cũ. Chúng có thể không bao giờ biết cái gì đang lao về phía chúng khi chiếc máy bay đầu tiên bị trúng đạn. Chiếc máy bay thứ hai thoạt đầu gặp may vì thiết bị tìm mục tiêu trong quả tên lửa bị lẫn lộn bởi hai chiếc máy bay đang bay theo đội hình và quả tên lửa đã đi qua giữa chúng. Điều không may mắn là khoảng cách giữa hai máy bay quá gần và chiếc máy bay bị bắn trúng, nằm ngoài sự kiểm soát, va vào chiếc kia và cả hai cùng nổ tung. Chỉ có một quả cầu lửa nhỏ vì chúng còn rất ít nhiên liệu.
    Lúc đó là 06h10.
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Mom! Nóng máy rồi đó nha! Bác tiếp liền đi, đừng ngừng như vậy nóng ruột lắm!
    Lần trước đã có một Bác post trong mục Tarantul đấu Sovereimeney, nhưng đã có xào xáo ! Giờ Bác post nguyên bộ hén!
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Hoan hô.ô... ! Ura.a...! Bravo.o... !
    Xin hứa là khi nào bác post xong tớ sẽ vote cho bác 5* liền, còn giờ thì tạm 2* đã nhé !
    Xin lỗi mod cho spam tí ! đừng xóa vội để bác DayTo... đọc đã nhé !
  4. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trường Sa thất thủ :
    Quần đảo Trường Sa, biển Nam Trung Hoa
    Giờ địa phương : 0700 Chủ Nhật 18/2/2001
    Giờ GMT : 2300 Thứ Bảy 17/2/2001
    7 chiếc Su-27 hướng về đảo Vanguard Bank, nằm ở phía Nam quần đảo Trường Sa và do các lực lượng Việt Nam chiếm đóng. Do mây hết sức dày đặc và tầm nhìn yếu, các phi công thoạt đầu không xác định được chính xác các đảo. Họ đã bay ngang qua chúng một lần trước khi nhận thấy họ đã đi quá xa, tạo cho người Việt Nam một lợi thế đầu tiên. 3 tên lửa SA-6 được bắn lên từ mặt đất nhưng các phi công Trung Quốc đã thả các đám sợi kim loại giống như trấu và đột ngột quay ngoắt lại chịu gia tốc tối đa. Các tên lửa SAM đã bắn trượt. Tiếp đó 4 chiếc máy bay chiến đấu MiG-21Fishbed của Việt Nam từ căn cứ của chúng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tham chiến, tiêu diệt 2 máy bay Su-27 bằng tên lửa không đối không trong khi những chiếc máy bay này đang bối rối tìm cách tránh tên lửa SAM. Những máy bay còn lại của Trung Quốc tách ra và với khả năng cơ động cao của chúng đã phát hiện ra các máy bay Fishbed. Hai phi công Việt Nam lao xuống cách mặt biển 120 mét và vọt lên, mỗi chiếc bị một máy bay kẻ thù bám đuôi. Một chiếc Fishbed bị nổ tung do trúng một quả tên lửa. Chiếc thứ hai bị mất một cánh. Phi công nhảy dù ra. Máy bay lao xuống biển. Tiếp đó một phi công Su-27, lúng túng bởi việc chiếc máy bay Việt Nam nổ tung, đã bị tiêu diệt bởi một tên lửa SA-6 khác bắn trúng buồng lái.
    Ở phía dưới trên biển, khẩu súng hai nòng 100 ly trên mũi chiếc khu trục hạm lớp Luhu của Trung Quốc mang tên Haribing đã khai hỏa vào các vị trí của Việt Nam. Trong 4 phút các quả đạn nặng 15 kg đã giã vào bãi đá ngầm trong khi cuộc không chiến tiếp tục diễn ra ở trên. Rồi một chiếc tàu tấn công cao tốc lớp Shershen của Việt Nam tham chiến, lao tới tàu Haribing cách đó 45 hải lý. Sĩ quan Chỉ huy Tác chiến trong phòng tác chiến đầu tiên ra lệnh phóng một tên lửa biển đối không. Quả tên lửa tiêu diệt một chiếc Su-27 nữa. 5 phút sau viên sĩ quan ra lệnh phóng hai quả ngư lôi 533 ly vào tàu Haribing. Một quả lao trượt qua trước mũi tàu. Quả thứ hai trúng mục tiêu. Khi chiếc tàu chiến Việt Nam tăng tốc vòng ra xa, chiếc Haribing bắn theo một quả tên lửa biển đối biển. Một chiếc máy bay lên thẳng Zhi-9a Haitun cũng đã cất cánh và đuổi kịp chiếc tàu Việt Nam. Đột nhiên chiếc máy bay bị lọt vào một luồng gió mạnh kèm mưa, bị mất phương hướng và phải tập trung giữ độ cao để khỏi bị rơi xuống biển. Tên lửa đi chệch mục tiêu, để chiếc tàu Việt Nam chạy thoát.
    Thiệt hại đối với tàu Haribing không nghiêm trọng lắm. Súng vẫn còn bắn được mặc dù khẩu cối được sử dụng cho chiến đấu chống tàu ngầm không hoạt động được nữa. 7 chiếc Su-27 khác lúc này đã từ Hải Nam đến. Cuộc chiến đã kết thúc. 8 máy bay lên thẳng từ Fierry Cross Shoal đổ quân xuống không gặp cản trở nào. Mặc dù đạn vẫn được bắn lên nhưng người Việt Nam đã bị thương vong nặng. Sức kháng cự của họ suy yếu đi. Quân Trung Quốc chỉ bắt giữ 23 tù binh. Họ tìm thấy 106 thi thể. Cờ Trung Quốc được cắm trên Vanguard Bank vào lúc 06h45. Trong khoảng thời gian này cờ cũng được cắm trên những tiền đồn khác của Việt Nam ở gần đó.
    Giao tranh nổ ra trên khắp quần đảo Trường Sa sáng hôm đó, từ bãi đá ngầm này đến bãi đá ngầm khác, từ đảo san hô vòng này đến đảo san hô vòng khác. Trung Quốc đã thực hiện yêu sách lãnh thổ của họ bằng sức mạnh quân sự. Quân Phi-líp-pin kháng cự yếu ớt, sau đó đầu hàng. Ma-lai-xi-a và Bru-nai để quân đội của họ giao nộp vũ khí mà không kháng cự. Ngoài Vanguard Bank, giao tranh ác liệt đã diễn ra quanh đường bờ biển lởm chởm đá của Đảo Itu Aba, Sand Cay và Bãi đã ngầm Trường Sa, nơi quân Việt Nam và Đài Loan đã hợp lực để ngăn chặn một lực lượng xâm lược của lính thủy đánh bộ Trung Quốc. Thoạt đầu họ dựng lên một tuyến lửa ở hai cầu tàu. Sau đó, trong khi tiếp tục khống chế nó, họ đợi khi các lính thủy đánh bộ tìm cách đổ bộ lên bãi biển nhỏ phía bên kia Sand Cay. Họ nã cối vào khu vực đổ bộ và tiêu diệt các xuồng đổ bộ bằng hỏa lực súng máy hạng nặng. Họ bắn đạn cối vào phía sau bãi biển nơi các lính thủy đánh bộ Trung Quốc đang tìm cách ẩn núp. Họ biến bãi biển này thành một nơi chết chóc. Hầu hết số lính Trung Quốc bị giết trong khoảng thời gian 15 phút. Những người bị thương lần lượt bị quân bắn tỉa hạ gục cho đến khi hai chiếc máy bay lên thẳng Zhi-9a của Trung Quốc bay đến với hỏa lực hơn hẳn. Quân Đài Loan và quân Việt Nam rút lui có kiểm soát, hy sinh một nhóm quân tiên phong nhỏ. Họ trốn thoát trên một tàu tuần tra biển kiểu PCL của Đài Loan và một tàu tuần tra biển lớp Poluchat của Việt Nam. Mặc dù với tốc độ 20 hải lý, tổ lái máy bay lên thẳng vẫn có thể nhằm bắn vào chiếc tàu Việt Nam. Những người trên chiếc tàu chiến Đài Loan sống sót.
  5. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tàu tuần tra Poluchat là tàu gì vậy?Bác nào biết về loại tàu này có thể trả lời cho tôi không?có ảnh thì càng tốt .cám ơn.Tôi chỉ biết loại Ropucha thôi.
    Được Bradley sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 29/12/2004
  6. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Cái truyện này hồi trước em mới được đọc lõm bõm trên Tin Tham khảo thphải, giờ Bác Đầy tớ mà đaqưng tải đủ được thì quý hoá quá !
    Tặng bác 3* !
  7. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tiếp đi bác ơi.Lâu lâu mới có cái hay thế này để đọc.
  8. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phủ Chủ tịch, Hà Nội, Việt Nam
    Giờ địa phương : 0730 Chủ Nhật 18/2/2001
    Giờ GMT : 0030 Chủ Nhật 18/2/2001
    Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Việt Nam, có kế hoạch đi thăm Huế, cố đô của Việt Nam, buổi sáng hôm đó, nhưng trong 45 phút qua ông và bộ tham mưu của ông đang vùi đầu vào những tấm bản đồ Việt Nam và biển Nam Trung Hoa. Nguyễn, con người được biết đến như Gorbachev của Việt Nam, một vinh dự mà ông không chấp nhận hoàn toàn, ngồi ở một phía chiếc bàn kiểu Pháp thế kỷ 19 trang trí cầu kỳ, các viên tướng và cố vấn dân sự của ông ngồi phía bên kia. Hai bức chân dung treo trên tường phía đối diện : Ông Hồ Chí Minh, nhà sáng lập nước Việt Nam cộng sản, và tướng Võ Nguyên Giáp, người đã đánh bại Pháp tại cuộc vây hãm Điện Biên Phủ năm 1954. Trong lúc những khuôn mặt của hai nhà lãnh đạo lớn của châu Á này nhìn xuống những người kế tục họ, Chủ tịch Nguyễn đang kết thúc bài tổng kết của ông.
    Nguyễn nói :" Thưa các ông, như vậy các ông nói với tôi rằng đường hướng hành động tốt nhất của chúng ta lúc này là không hành động gì hết. Tôi sẽ ra lệnh cho lực lượng không quân của chúng ta ở nguyên tại Lào và Campuchia. Hải quân của chúng ta, hay những gì còn lại của lực lượng đó, tôi sẽ giữ số tàu này ở vùng biển tránh xa các cuộc tấn công của Trung Quốc. Đành vậy và đó là mệnh lệnh. Tướng Diễm (?), hãy lo liệu để thông báo ngay cho không quân và hải quân. Tuy nhiên tôi không hoàn toàn hài lòng với ý kiến không làm gì ngoài việc bảo vệ tài sản quân sự của chúng ta. Tôi muốn Trung Quốc trả giá cho điều họ đã làm. Chúng ta cần phát động một thời kỳ khủng bố dọc đường biên giới chung của chúng ta. Không có gì lớn. Chỉ là những đơn vị nhỏ. Tôi muốn những binh lính giỏi nhất của chúng ta được giữ lại để bảo vệ Hà Nội. Điều tôi nghĩ đến là các hoạt động du kích. Khéo léo và không để lại dấu vết gì, nhưng phải bố trí thế nào để có được ảnh hưởng tối đa. Tướng Ng. hãy lo liệu điều đó. Cuối cùng, tôi cho rằng chúng ta cần kéo cộng đồng quốc tế vào, đặc biệt là Pháp và Mỹ. Tôi sẽ gọi cho Tổng thống Pháp Dargaud (Theo hư cấu) và tôi sẽ gặp đại sứ Mỹ ở đây.
    Đồng thời, tôi muốn một tuyên bố đầy đủ được phát qua Đài Tiếng nói Việt Nam lên án Trung Quốc một cách dứt khoát không mập mờ. Tôi cũng muốn trình bày rõ ràng tính hợp pháp của yêu sách của chúng ta đối với các đảo này. Tuyên bố này cần kết thúc bằng một lời kêu gọi Liên hiệp quốc can thiệp. Đó là tất cả".
    Buổi phát thanh của Đài Hà Nội cho biết :
    " Rạng sáng nay Chính phủ Trung Quốc đã mở một cuộc tấn công trong tình trạng không bị khiêu khích vào lực lượng không quân và hải quân của chúng ta nhằm tiêu diệt khả năng của chúng ta nhằm bảo vệ đất nước. Đây là một nhát dao nhằm vào trái tim của nhân dân Việt Nam, những người trong 10.000 năm nữa sẽ không bao giờ quên hành động bội bạc này. Đồng thời hải quân Trung Quốc đã bao vây những dàn khai thác dầu trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông (biển Nam Trung Hoa). Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Việt Nam kêu gọi Trung Quốc rút quân ngay lập tức và từ bỏ yêu sách có tính chất nổi loạn của họ đối với lãnh thổ Việt Nam hoặc là chấp nhận những hậu quả của chiến tranh kéo dài".
  9. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tặng các anti-TQ :
    Thôn Hạ Đồng, biên giới Trung - Việt
    Giờ địa phương : 2330 Thứ Hai 19/2/2001
    Giờ GMT : 1530 Thứ Hai 19/2/2001
    Tốp du kích trông như thể họ đang mặc bộ quần áo ngủ màu đen. Quan sát gần hơn, họ được trang bị những thứ đồ dùng chết người của những kẻ ám sát được đào tạo kỹ lưỡng - một khẩu súng tiểu liên được gắn ống giảm thanh (HK MP-5 SD ?!), dao găm và một sợi dây điện dùng để siết cổ. Họ có tất cả 8 người, ẩn mình trong bóng đêm khi vượt qua những phố xá hầu như không một bóng người của Hạ Đồng, một thôn nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 7 km. Từ bìa rừng nằm ở ngoại vi thôn tới mục tiêu của họ - khu nhà ở của bí thư đảng và trưởng công an xã - họ chỉ gặp hai người Trung Quốc. Một người là một kẻ lang thang nghiện rượu, và người kia là một phụ nữ đang trên đường về nhà, đều đã bị giết rất tinh vi và không hề để lại dấu vết, xác của họ được kéo giấu vào trong bóng tối.
    Đã gần nửa đêm và mặt trăng đã bị che khuất khi họ tới được khu nhà trên đại lộ Hoài Hải nơi ban lãnh đạo xã trú ngụ. Cổng vào khu nhà, cách 200 mét, được canh gác bởi một lính bảo vệ đang uể oải trong bộ quân phục Giải phóng quân Nhân dân rộng thùng thình. Anh này thậm chí còn không kịp giương vũ khí lên trước khi 3 loạt đạn súng máy có giảm thanh xé nát ngực. Họ nhét xác anh ta vào trong bốt gác rồi tiến qua chiếc cổng mở toang. Không một bóng người. Trên đường tiến vào khu nhà, họ chia làm hai nhóm : một nhóm đánh vào nhà bí thư đảng và nhóm kia vào trưởng công an xã. Họ biết rõ nơi các quan chức này sống nên tiến rất nhanh và hầu như không tốn sức lực tới tiếp cận các mục tiêu của mình.
    Tờ "Nhật báo Hạ Đồng" đưa tin cả hai quan chức này đã dũng cảm đánh trả những kẻ tấn công. Tuy nhiên, sự thật thì đáng buồn hơn. Viên bí thư, Châu Hoa, đang ngủ khi người cầm đầu nhóm du kích ập vào phòng ngủ. Vợ ông này thức giấc trước và còn kịp chứng kiến cái chết của chồng trước khi bà ta bị bắn gục. Trưởng công an xã, Tôn Bình, đang đọc sách khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Quá hoảng sợ, ông ta mở cửa và kinh hoàng khi thấy bốn du kích Việt Nam bước vào nhà. Nhóm trưởng, nói tiếng Trung một cách vất vả, bắt ông ta quì xuống. Ông ta đã xin tha mạng trước khi bị giết.
    Tám du kích rút đi giống như khi họ đến : không ai nhìn thấy và - mãi tới sáng, khi những hành động khủng khiếp của họ bị phát hiện - vẫn không bị phát giác. Tuy nhiên, khắp các thị trấn và thôn xóm dọc biên giới Trung - Việt - từ Zhelang ở phía tây tới Hạ Đồng ở phía đông - các toán du kích Việt Nam đã tiến hành một loạt các hoạt động "thọc sâu" gây nên tình trạng khiếp đảm ở các trung tâm dân cư địa phương và một ý nguyện báo thù trong số các nhà lãnh đạo Trung Quốc ở cách đó 2.200 km về phía bắc.
  10. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    máy bay lên thẳng Zhi-9a của Trung Quốc là loại gì thế nhỉ.Có ai có thông tin k ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này