1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Giả tưởng của WAR giữa NC và BC, làm thế nào để có thể thắng và Làm thế nào để có thể kêu gọi nh

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pndinhj, 14/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chắc là con này :
    Nhìn cũng đẹp hình như là sao chép của EU.
    Được Bradley sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 29/12/2004
  2. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phủ Chủ tịch, Hà Nội
    Giờ địa phương : 2020 Thứ Ba 20/2/2001
    Giờ GMT : 1320 Thứ Ba 20/2/2001
    Đại tá Etiene Gerbet được đưa vào phòng làm việc của Chủ tịch Nguyễn. Chủ tịch đang nói chuyện điện thoại và Đại tá Gerbet quan sát căn phòng một cách thận trọng. Phòng của Chủ tịch tôn nghiêm, nhưng không đến nỗi quá buồn tẻ. Các bức ảnh gia đình Chủ tịch được đặt trên tủ buýp-phê cùng với số ảnh lớn các nhà lãnh đạo trên thế giới và các chính trị gia khu vực mà Chủ tịch Nguyễn đã gặp gỡ trong thời gian ông tiến dần trên bậc thang quyền lực.
    Chủ tịch Nguyễn nói : " Hoan nghênh Đại tá đến Hà Nội. Tôi hy vọng chuyến bay của ông không có chuyện gì xảy ra".
    - " Hoàn toàn yên ổn. Xin cám ơn ngài" - Đại tá đáp.
    - " Nào, chúng ta vào việc chứ. Qua cuộc nói chuyện với Tổng thống Dargaud (Tổng thống Pháp theo hư cấu) hôm Chủ Nhật, tôi hiểu rằng Tổng thống sẽ gửi cho tôi một thứ đặc biệt. Ông có mang theo không ?".
    - "Theo một nghĩa nào đó, đúng như vậy. Tôi xin phép ... "
    Chủ tịch gật đầu đồng ý. Gerbert mở cặp đựng tài liệu lấy ra một số giấy tờ và đĩa mềm máy tính. " Thưa ngài, cái mà tôi có ở đây là một đề xuất về việc làm thế nào để chúng tôi có thể giúp đỡ các ngài đỡ bị áp đảo trên chiến trường. Ngài có quen với thuật ngữ "chiến tranh thông tin" ? ".
    - " Không chút nào. Ông nói tiếp đi".
    - " Kể từ hôm Chủ Nhật, các lực lượng của ngài đã tiến hành các hoạt động ở miền Nam Trung Quốc. Các nhóm nhỏ nhiều nhất là 10 người đã thâm nhập sâu vào trong lãnh thổ Trung Quốc và gieo rắc sự rối loạn trong dân chúng địa phương. Cuộc đột kích hôm Thứ Hai vào Hạ Đồng khi bí thư đảng và trưởng công an địa phương bị giết ngay trên giường ngủ đặc biệt có hiệu quả. Chúng tôi có lý do để tin rằng người Trung Quốc đã trù tính những gì khi họ tiếp tục phải chịu đựng những hoạt động quấy rối này ở các tỉnh biên giới của họ. Trên thực tế, họ đang chuẩn bị một lực lượng, được trang bị xe bọc thép nhẹ với khoảng 50.000 quân để mở một cuộc tấn công trả đũa qua biên giới. Chúng tôi có lý do để tin rằng họ dự định san phẳng tỉnh Lạng Sơn để trả thù".
    Chủ tịch Nguyễn nói :" Tôi rất có ấn tượng với sự hiểu biết của các ngài không chỉ về hoạt động của chúng tôi, mà còn cả về ý định của người Trung Quốc. Nhưng điều này có liên quan gì đến ... chiến tranh thông tin ?".
    - " Tôi sắp đề cập đến vấn đề này. Tổng thống Dargaud đã ủy quyền cho tôi và người của tôi giúp quân đội của các ngài đánh bại cuộc tấn công của Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng cuộc tấn công này sẽ sớm diễn ra".
    - " Chúng tôi có kinh nghiệm đánh nhau với người Trung Quốc trước đây, ngài Đại tá. Tại sao chúng tôi lại phải cần sự giúp đỡ của các ngài ?".
    - " Tôi vô cùng kính trọng những người lính Việt Nam và tôi không nghi ngờ gì việc họ có thể đánh dập mũi người Trung Quốc như vào năm 1979. Tuy nhiên cái mà chúng tôi đề nghị giúp đỡ các ngài là một cách thức để vừa bảo toàn quân đội của các ngài vừa cho người Trung Quốc một cú nốc ao".
    - " Ngài nói tiếp đi".
    - " Chúng tôi có khả năng nhìn bao quát toàn bộ chiến trường và giúp quân đội của các ngài chọn đúng mục tiêu. Chúng tôi có thể xác định vị trí của xe tăng và việc triển khai quân của Trung Quốc theo thời gian thực. Với thông tin này, trọng pháo, tên lửa và súng cối của các ngài có thể làm nốt những việc còn lại. Chúng tôi có thể làm việc này như thế nào ? Tôi không được phép nói chi tiết nhưng chúng tôi, cũng như người Mỹ và người Trung Quốc trong lĩnh vực này, có các vệ tinh trên bầu trời. Chúng tôi đã bố trí một trong những vệ tinh tốt nhất của chúng tôi trên khu vực biên giới Việt - Trung kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào hôm Chủ Nhật. Vệ tinh này có thể nối với sứ quán của chúng tôi ở Hà Nội và từ đây nối với Lạng Sơn bằng sóng cực ngắn. Chúng tôi có thể làm nốt những việc còn lại. Nhưng tôi cũng được ủy quyền đưa ra một đề nghị giúp đỡ nữa. Quân đội Trung Quốc đã mua nhiều, mặc dù chưa phải là tất cả, những hệ thống xử lý thông tin chiến trường Thomson - CFS Star Burst. Mặc dù tôi không thể nói chi tiết nhưng chúng tôi có thể đảm bảo rằng hệ thống này sẽ trục trặc lần lượt từng phần và điều này sẽ có lợi cho các ngài".
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Đến nước này thì Tớ xin tặng Bác 5 nhát! Đang hay, Bác cứ tiếp tục nhá!
  4. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào Box LS-VH xem chủ đề Kiểm duyệt .... Sợ quá !!!
    Không biết đăng tải những bài như thế này có ..... ? Nhỡ bị PA25 "hỏi thăm" hay công an tư tưỏng mời lên "làm việc" thì chết !!!
    Thôi thì cứ liều mạng làm thêm phát nữa !
    Biên giới Trung - Việt
    Giờ địa phương : 1000 Thứ Tư 21/2/2001
    Giờ GMT : 0300 Thứ Tư 21/2/2001
    Thiếu tá Long há hốc mồm nhìn chằm chằm khi Trung úy Claud Joffe thuộc Đơn vị Tín hiệu của quân đội Pháp mở máy tính xách tay của anh ta ra. Một Hạ sĩ Pháp định hướng cái có vẻ như là một đĩa parabol vệ tinh, thay vì hướng lên trời, anh ta hướng nó về phía nam, về phía Hà Nội và sứ quán Pháp ở đó. Ngay lập tức vị trí chính xác của tất cả các đơn vị Trung Quốc đang tràn qua biên giới xuất hiện trên màn hình của Trung úy Joffe. Những đám mây bao phủ phía trên khu vực chiến trường đã tản ra, tạo điều kiện lý tưởng cho vệ tinh do thám của Pháp theo dõi được hoạt động di chuyển quân cách đó 100 km phía dưới.
    Cách đó 300 km về phía tây bắc, ở Nam Ninh, một sĩ quan Trung Quốc, Kiều Hiểu Minh, cũng đang làm nhiệm vụ giống hệt như vậy, gần như vào cùng một thời điểm. Anh này sử dụng một thiết bị xử lý thông tin chiến trường Thomson - CFS Star Burst giúp anh ta có thể liên lạc bằng điện tử và qua rađiô với các sĩ quan trên chiến trường có các thiết bị di động giống như thiết bị của anh ta. Đồ thị trên màn hình hoạt động hoàn hảo. Từng sư đoàn thiết giáp và tiểu đoàn bộ binh được thể hiện trên màn hình trước mặt anh ta. Những hình ảnh trên màn hình không phải là các bức ảnh chụp, chúng mang tính biểu đồ nhiều hơn, nhưng với sự trợ giúp của con chuột máy tính, anh ta có thể phóng to tập trung vào bất cứ đơn vị nào và biết được quân số, khả năng và vị trí chính xác của đơn vị đó trong rừng và trên các con đường ở Việt Nam trong phạm vi 1 mét.
    Khi Kiều Hiểu Minh quan sát 50.000 lính Trung Quốc tràn qua biên giới Việt Nam, được hỗ trợ bởi 250 xe tăng và vô số xe tải và xe hạng nhẹ, anh ta không dám chắc là nên bày tỏ sự khâm phục trước những điều kỳ diệu của khoa học hiện đại hay là nên nhường chỗ cho tình cảm tự hào về những gì mà đồng chí của anh ta đang làm. Anh ta không có thời gian nghiền ngẫm quyết định. Màn hình đột nhiên nhấp nháy và những hình ảnh trên đó biến mất trước mắt anh ta. Anh ta gõ gõ vào máy nhưng máy không có phản ứng gì. Anh ta ấn nút gọi khẩn cấp, sau đó tắt hệ thống Star Burst rồi lại bật lên. Màn hình dường như trở lại hoạt động trong phút chốc thế rồi màn hình lại trống không. Vào lúc máy bị trục trặc đó, nửa tá sĩ quan cao cấp của Quân giải phóng Nhân dân đứng xung quanh với vẻ hoảng hốt trên nét mặt. Tất cả họ đều biết rằng khả năng kiểm soát cuộc tấn công vào Lạng Sơn vừa mới tuột khỏi tay họ.
  5. cuonghy

    cuonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đã vốt cho công gõ của Bác Đầy tớ 5 sao! bác mà không gõ tiếp là bóp mỏ mợ bác đấy! cứ gõ tiếp đi bác Đầy tớ nhớ!
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bác daytocuanhandan mà dừng lại là em xin tí tiết đấy! Vừa vote cho bác xong rùi!
    Mà bác nên đổi lại thời gian tí đê, năm nay 2004 rùi. Giả tưởng thì phải lùi lại chứ bác ơi! 2011 ý! Sợ qué gì mí lão PA25, mình chả làm gì cả, chuyện "giả tưởng" thôi mà!
    Hồi trước em đọc ở đâu đấy thấy bảo các bác nhà mình định làm một con vệ tinh quân sự mà! Không biết dự án thế nào hay lại "nhiệm vụ bất khả thi" vì thiếu tiền!
  7. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bác:"đầy tớ của nhân dân" em đọc bài bác mà thích quá chời.Mong bác viết nhiều hơn nữa để phục vụ các bạn với lại em ghiền rồi đấy.Em cũng cho bác 5 sao.Đừng sợ cha nào cả
  8. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hề hề hề. Nói cho vui thôi. Chuyện bốc phét ý mà ! Sợ cái gì đâu ! Nhưng cuốn sách này to lắm, những 350 trang lận. Làm sao gõ hết lên đây được ? Còn nhiều chuyện khác nữa kia : Tàu ngầm Ming 353 của TQ đánh đắm tàu USS Peleliu, Nhật Bản cho nổ 1 quả bom hạt nhân 50kT và bắn thử tên lửa hành trình không đầu nổ vào đất TQ để dằn mặt Bắc Kinh, Bắc Hàn tấn công Đại Hàn nhưng cuối cùng lại bị Nam Hàn thống nhất, cả nước Mỹ gần như lâm vào tình trạng bạo loạn vì có 1 tàu ngầm TQ doạ bắn tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân vào đất Mỹ, TQ đại lục tấn công Taiwan nhưng lại bị thua té re và lính TQ "mù chữ" với kiểu chữ Hán cổ điển của Đài ...
    Nhưng chủ đề này là bàn chuyện TQ - VN nên phải chọn lọc. Sẽ cố gắng đưa lên đây phục vụ bà con xa gần.
    To ptlinh : Thời điểm 2/2001 là nguyên bản trong sách. Hai ông Tây viết cuốn này trong năm 1997, tôi có cuốn này năm 1999 hay 2000 gì đó. Sách không ghi năm xuất bản, lời nói đầu hay bình luận gì cả (!?). Có mỗi TTXVN và nhóm người dịch.
    To Nakata : Có thể tôi sẽ tìm đưọc thông số kỹ thuật của Zhi-9a Haitun cho bạn.
    Có ai cần số liệu kỹ thuật của máy bay quân sự hay vũ khí hàng không thế giới (trừ VN) nữa không ?
  9. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các tay anti-Tung Của vào đây mà đọc cho sướng này.
    Biên giới Trung - Việt
    Giờ địa phương : 1300 Thứ Tư 21/2/2001
    Giờ GMT : 0600 Thứ Tư 21/2/2001
    Các lực lượng Trung Quốc hầu như không gặp phải sự kháng cự nào khi họ vượt qua biên giới. Các lực lượng Việt Nam, theo mệnh lệnh đơn giản là đã biến hết vào rừng. Viên chỉ huy Trung Quốc coi đây là một dấu hiệu hèn nhát. Các đơn vị cơ giới hóa của ông tiếp tục tiến và đã có mặt ở ngoại ô Lạng Sơn trong vòng 3 giờ. Họ dừng tại đó, và ở đó như định mệnh an bài họ đợi cho đội hình đằng sau theo kịp.
    Trung úy Joffe ra hiệu cho Thiếu tá Long bắt đầu khai hỏa. Trong 10 phút qua Joffe đã thông báo các tọa độ chi tiết cho Long và ông này đã chỉ thị lại cho các sĩ quan pháo binh của ông về góc bắn và loại đạn sử dụng. Long chỉ huy 25 khẩu pháo bức kích 105 (?) ly. Chúng có khả năng đẩy viên đạn đi xa 10 km mà khi va chạm sẽ tạo ra một cái hố có đường kính 3 m. Ngoài số pháo này ông còn có ba khẩu đội dàn phóng rốckét có khả năng tương tự. Các khẩu pháo lần lượt khai hỏa thỉnh thoảng xen vào tiếng ù của những quả rốckét được phóng đi. Cùng một lúc chúng phóng đi một hỗn hợp những lượng thuốc nổ chết người vào những mục tiêu "cứng" của Trung Quốc như xe tăng và xe tải cùng xe bọc thép chở quân, và một hỗn hợp các loại đạn có ngòi nổ chậm có thể thay đổi đã nổ trên không, gây ra lớp lớp mảnh đạn vãi lên đội hình bộ binh Trung Quốc đang tiến. Gần như ngay lập tức - chỉ chậm vài giây - các vệ tinh Pháp theo dõi viên đạn rơi và cung cấp những hiệu chỉnh mục tiêu được chuyển cho Thiếu tá Long qua Trung úy Joffe. Hàng trăm quân Trung Quốc đã gục xuống ngay tại nơi họ đứng. Sự chính xác của "những nghiệm bắn" của Pháp khiến cho Việt Nam có thể tiêu diệt một số xe bọc thép được đánh giá cao của Trung Quốc - những chiếc xe được phát triển sau Chiến tranh vùng Vịnh để hoạt động tốt hơn những chiếc hộp sắt tây mà Bắc Kinh đã bán cho Saddam Hussein để ông này tiến hành cuộc chiến tranh chống Cô-oét. Các sĩ quan chỉ huy Trung Quốc đã không biết trốn đường nào. Do những hệ thống điều khiển trên chiến trường của họ không còn hoạt động được, họ đã dùng đến phương tiện thông tin liên lạc bằng tiếng nói. Nhưng một lần nữa người Việt Nam đã sẵn sàng. Họ dò đúng làn sóng vô tuyến của Trung Quốc, ghi âm và phát lại nó trên cùng tần số nhưng chậm nửa giây. Kết quả là tất cả những gì mà các chỉ huy Trung Quốc có thể nghe được chỉ là những tiếng lắp bắp ; chỉ huy của họ ở Nam Ninh và những vị trí gần biên giới cũng vậy. Trước tình trạng không có phương tiện liên lạc, các sĩ quan chỉ huy đã chủ động cho rút quân nhưng khi số quân còn sống sót qua làn đạn pháo và rốckét ban đầu tìm cách đi ngược trở lại con đường mà họ đã đi đến thì họ lại gặp những đội quân mới đang tiến về phía họ. Thật là cảnh hỗn loạn. Không may cho quân Trung Quốc, việc người và phương tiện bị dồn lại một chỗ do tình trạng rối loạn này gây ra đơn giản đã tạo ra những mục tiêu lớn hơn cho người Việt Nam.
    Trong trận đánh đầu tiên chiếm Lạng Sơn năm 1979 - mà Chủ tịch Vương đã tham gia trên cấp bậc chỉ huy trung đoàn - người Trung Quốc đã chiếm thị xã này với giá 20.000 sinh mạng trước khi họ rút trở về biên giới. Lần này quân xâm lược thậm chí đã không tiến được đến các cửa ngõ thị xã này. Ngay cả nhìn thấy một người lính Việt Nam cũng không chứ chưa nói gì đến giết được một người. Quân Trung Quốc trong khoảng 5 giờ nằm dưới hỏa lực pháo tập trung và liên tục, đã mất 25.000 người - hoặc bị giết ngay lập tức, bị thương hay mất tích. Trong số 250 xe tăng chiến đấu tiến vào Việt Nam ngày hôm đó chỉ có 85 chiếc trở về. 25.000 quân tìm cách vượt qua biên giới đã bị quân Việt Nam đuổi theo và quấy rối suốt trên đường rút lui.
  10. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Vẫn theo sát bác Đầy tớ, có 5 sao vote mother mất rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này