1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các giấc mơ và lý giải theo tâm linh phương Đông

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi proxy17, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Các giấc mơ và lý giải theo tâm linh phương Đông

    Tôi định đưa bài này sang box tâm lý học, nhưng thấy đưa sang đây hợp hơn nên xin trải lòng một chút ...
    Tôi thường không hay ngủ mơ nhiều cho lắm, nhưng mỗi lần ngủ mơ là biết được có mách bảo đối với mình.
    Tôi kể ra một số lần như sau:
    - Một lần trong tết, khi về nhà có nằm mơ gặp bà ngoại, vô nhà bà ( cõi âm). Rồi chạy đến nhà bà em ruột của bà ngoại ( cõi âm - có gặp bà). Ăn một trái nhãn ở đó.
    Giải: sau đó, khi vào chi nhánh CQ tôi và sếp tôi (GĐ chi nhánh) nhận nhau là anh em họ.( Ông này có mẹ vợ là con nuôi của bà em ruột của bà ngoại). Trước đó tưởng như mâu thuẫn với ổng. Mắt ổng giống hệt trái nhãn.
    - Một lần gặp pháp thân Sư phụ. Người đang hoá giải nghiệp lực cho tôi. Người nhìn tôi buồn bã. Tôi biết sau đó gia đình có việc không hay mà tôi cũng là nguyên nhân một phần ...
    - Hôm trước, lại mơ gặp rất nhiều người và cảm thấy phải có trách nhiệm với họ, biết rằng sắp tới lại có sự xáo trộn mà mình phải có chính kiến mạnh mẽ hơn, gánh vác công việc nhiều hơn ...
    Đôi lời mong được trao đổi ít kiến thức tâm linh với mọi người ...
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Còn em thì tối qua mơ thấy ông cố đã mất năm trước (gần 90 tuổi) mời em đi uống một bát trà thật to ! Chả biết cái quán "sân vườn" đó ở đâu nhưng toàn là cây đại thụ, có 1 cây thân hình rất kì dị và rất già.
    Em thì rất ít khi mơ gặp người đã khuất !
  3. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Thường khi mơ gặp những người đã khuất trong gia đình đều ẩn chứa nhân duyên trong đó, khi họ cho mình cái gì là họ muốn nhắn nhủ nhiều điều.
    Tôi rất hay gặp bà ngoại tôi trong giấc mơ. Cũng một phần tôi cảm thấy còn nợ bà nhiều điều, hay bà cũng muốn điều gì đó ở tôi ... Cũng đôi khi là cuộc chuyện trò, nhưng đa phần bà cứ lẳng lặng đứng nhìn.
    Đấng bề trên luôn sắp xếp để con người mở rộng cái tâm, tu luyện và ngộ đạo trong mọi góc của cuộc sống. Con người cần thật tĩnh tâm để hiểu điều này ...
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    có tiền thì mua hàng mã mà cúng cho bà ngoại, không co thì bỏ công ra mà tụng kinh cho bà.
  5. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nghĩ như đơn giản quá.
    Những việc đó là việc theo đạo lý thường tình.
    Nhưng việc người âm về báo mộng không đơn giản, cũng không phải người ta cần gì ở mình. Điều sâu xa phải thật tĩnh tâm, hoặc một thời gian sau nhìn lại mới thấy rõ đươc.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    vậy thì bạn học thêm cho phức tạp, hi hi hi thấy núi cao cứ thích trèo, tập luyện cho được tỉnh lặng, ha ha ha nói như thiền sư.
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng phải thiền sư, chỉ là người tu luyện, muốn đàm đạo mà thôi.
    Nhưng có câu này của Lão Tử tôi thấy hợp lý:
    thượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi; trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sỹ văn Đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo: kẻ sỹ bậc thượng mà nghe được Đạo liền chuyên cần thực hành; kẻ sỹ bậc trung mà nghe Đạo thì cái còn cái mất; loại người bậc hạ mà nghe Đạo liền phá ra cười, không cười thì chưa đủ là Đạo; đây là câu của Lão Tử. Từ thượng sỹ hay hạ sỹ trong giới tu luyện cũng là từ câu này mà ra.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Mình từng nằm mơ chuyện kì ôn, có 1 ông Phật tên là Tự Sát Phật (??) xuống dạy mình mấy trò gì đó không nhớ. Trong giấc mơ tuy ông ấy dạy mình nhưng mình nghe tên thấy hãi quá nên kể cả trong mơ cũng không học, ha ha..
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ta hay cười nên là hạ sĩ rồi, kính chào thượng sĩ 17 , ha ha ha
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Thăng cấp cho bác này lên Trung sĩ vì cười đến 2 lần.

Chia sẻ trang này