1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các giấc mơ và lý giải theo tâm linh phương Đông

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi proxy17, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được nhà bác này thật là rất khó, chiều sâu thật ra có thừa !
    Nhà em hay mơ thấy một người đã mất đang xây nhà, mỗi lần mỗi nhà nhưng đều rất đẹp, dẫn em đi xem xét từng phòng, nhà rất đẹp và rất rộng, nếu em làm bên xây dựng em hoàn toàn có thể phục hồi lại trên thực tế, nhà bác 17 giải thích hộ em với !
  2. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    @geotimes2005: ở cõi bên kia, tất cả vật chất, đồ vật có sự khác xa so với thế giới bên này. Theo một giả thuyết, nhà được họ xây bằng ý nghĩ. Vậy bác thử nghỉ xem, khi họ xây như thế, lại mời bác vào, họ có ý gì?
    Nếu bác cởi lòng ra, không bị lệ thuộc vào "kiến thức" ở thế giới này, cũng không hẳn là phải hồi phục lại ngôi nhà ấy, em nghĩ bác hiểu họ không khó!
    Đây chỉ là một kiến giải của em, bác có cách nghĩ khác, xin cứ chỉ giáo!
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 16/04/2007
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Trong mơ, không hề có phân biệt cõi nào, vẫn y như thật và rất đời thường, các hành động rất logíc và không hề lặp lại hành động nào của quá khứ, ấy là người nhà mình đã mất, xây nhà có phòng cho tất cả các thành viên trong nhà, thế mới kỳ, có lúc thì trên chính mảnh đất nhà mình, có lúc thì ở một chỗ khác, trông rất lạ và không biết ở đâu, khi dẫn em đi xem phòng người ấy hướng dẫn từng chi tiết nhỏ, từng cái trụ, từng căn phòng,.. nhà em chịu thôi không biết gì cả.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    đó là ý nguyện hay ướt mơ của người đã mất, đó là 1 con người tốt, muốn che chở và giúp thành viên gia đình và xã hội, bạn hãy hộ trợ cho linh hồn này bằng tâm linh của bạn. goe.... nếu muốn biết thì như thế nào thì trao đổi với tôi.
  5. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thăng cấp dễ thế hả bác. Vậy thì để em.
    Em phong cho bác 17 làm thiếu uý, bác dũng uyn làm thừa uý
    í, quên mất, làm thừa tướng
    Đêm qua em mơ thấy một ông mũi lõ đến bảo em: Ta họ Phờ tên Rớt, mi mơ đi ta giải mộng cho... Nhưng mà em đang mơ rồi nên ứ mơ được nữa

    Được karaokeom sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 16/04/2007
  6. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    @geotimes2005: em sẽ kể cho bác nghe về chuyện của em, may ra giúp bác hiểu được điều gì chăng?
    Chuyện 1: Hồi bà em mới mất, có lần em ngủ 1 mình, bỗng thấy bà em hiện ngay phía cuối giường, người lơ lửng trên không. Phía đan điền toả ánh hào quang rực rỡ. Chỉ thoáng vậy thôi. Em không hiểu bà muón nói điều gì, nhưng mãi tới bây giờ mới hiểu có thể bà đã báo trước về con đường ngộ đạo của em.
    Chuyện 2: mới gần đây ( trước tết ) bà em có về và vào nhà em ( hiện tại). Bà đi khắp nhà và nói điều gì em không rõ. Điều ngạc nhiên là một phần nhà em có sự thay đổi, vị trí cửa đi được mở sang phần đất nhà hàng xóm ( họ đang rao bán). Cầu thang được xây mới thêm lên một đoạn ( trùng hợp với ý tưởng sửa nhà của em). Nhưng ý tưởng sủa nhà này lúc đó bị phản đối kịch liệt vì có một giải pháp hay hơn và tiết kiệm hơn rất nhiều.
    Nhưng đến bây giờ thì giải pháp kia bị phá sản, lại phải quay về giải pháp sửa nhà y như giấc mơ đó. Còn miếng đất cạnh nhà thì mới được mua lại với giá gần gấp rưỡi trước tết. Bây giờ thì em hiểu rõ ý của bà em ?
  7. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn 17 rất nhiều, có thể mình đã hiểu được điều gì đó.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khi bệnh yếu quá , cái mền đắp trên bụng nặng như tản đá, sức khoẻ của bạn yếu, có duyên với tu luyện.
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì Cê Bê có ốm thì đi ngủ ngay, cố mơ lấy giấc mơ vào núi và vượt qua luôn ! để ốm lâu làm gì ?
    Mà Cê Bê đi vào đấy có một mình thôi à, lần sau có ốm thì mơ thêm mình nữa, có bạn đồng hành thì vẫn tốt hơn chứ nhỉ ? lỡ ai bắt nạt thì sao ?
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, thực ra em chả là người tu luyện gì cả, chỉ mon men tập tành vài thứ (mà chưa đâu vào đâu, mục đích cải thiện tình hình nhan sắc, sức khỏe... mà chả thấy gì... huhu.... Yếu vẫn yếu, xí vẫn xí...), nhưng em cũng mơ chứ bộ. Em kể cho các bác nghe 2 giấc mơ của mình, hai giấc mơ này hay lặp đi lặp lại:
    Thứ nhất, em mơ mình mặc váy trắng, cưỡi trên một chú ngựa bạch, bay qua một cánh đồng, hương thơm ngào ngạt.... Cứ bay, bay mãi... mà chả biết bay đi đâu. Khi tỉnh dậy, em cứ thích mơ mãi cơ.... (Chắc bị ám bởi truyện cổ tích, ngày nhỏ em toàn đọc cổ tích và truyện tranh... Hề hề...)
    Thứ hai, giấc mơ này chỉ lặp lại khi em bị ốm, bị sốt. Em mơ thấy mình đi vào núi, đi qua núi, những tảng đá to tướng chắn ngang nhưng em vẫn phải đi qua... Cố qua, cố vượt qua... Và em cũng đi được... Khi em bước chân vào những tảng đá thì những tảng đá lại mềm ra như bông, như mút... Lún xuống... Em phải bước thật dứt khoát, can đảm để vượt qua. Hôm nay chưa vượt qua được thì mai vẫn sốt. Nếu vượt qua được thì hôm sau hết sốt... lạ nhỉ?
    Tâm trạng, thể trạng mình thế nào thì thường ứng với giấc mơ, các bác nhỉ?

Chia sẻ trang này