1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các girl 82 bao nhiu tuổi chống lầy là hợpnhất nhỉ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi moonsnow, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    này cái bà moon lợn kia ai là em bà hả ăn nói cẩn thận chứ với lại tôi có nói xấu gì đâu chẳng qua như người ta nói :thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng mà ,cho nên tôi quyết định mất lòng trước được lòng sau thôi cho nên đừng trách tui mà,các bà trong 82 này ai đi lấy chồng sớm thì càng thoát nợ và mệt cho các anh em 82 thui anh em nhỉ


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hihihhi ! có nè !! giá bao nhiêu thế nhỉ !! hihihi !!! ko hiêu con lợn bao nhiêu xìn rui hả !! hih !! khi noà nhiêu nhiều thì nói cherish nhé
    there's only you in my heart
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    to SM: câu này tui chưa nghe bao giờ, còn câu của tui nè:
    Trai Nhâm gái Quý thì sang
    Gái Nhâm trai Quý cũng sang như thường

    19
  4. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    35 dzê 35 là hay nhất cho các Cún girl nhà ta

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu!

    phuongtxp

  5. conan82t

    conan82t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bêthoven
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mua chồng chẳng biết bao nhiêu giá thì được một anh chồng nhỉ nhưng nhớ là chọn anh nào chăm chỉ biết nấu cơm nhé chứ vớ phải anh chồng lười thì chết thôi,mua về để hầu hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, không hiểu dân SG thế nào mà cái câu bất hủ các cụ truyền lại mà cũng không biết. Về nhà hỏi lại người nhớn đê.
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã mang tình cảm đi phân phát cho mọi người, mới nhận thấy cuộc đời này đen bạc... thôi thì tình nguyện bán mình cho em mua vậy... HÌnh như cái gì mất tiền mua thì người ta trân trọng hơn... Bé ơi, bé có mua anh ko....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    em ơi đừng dại chọn mua thằng họ vi nó nhiều vợ lắm rùi có gì chọn mua anh nè anh chưa có ai lại vừa chung thuỷ biết nấu cơm nữa chứ nhiều ưu điểm lắm đó nha nhất là cái khoản chiều vợ thì nhất luôn.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.




    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  10. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tiếc la` được đọc mấy lời vàng ngọc của các bác muộn quá. Mỗ lấy chồng xừ nó mất rùi !
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************

Chia sẻ trang này