1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các girl cho ý kiến chút, chẳng thể hiểu nổi con gái thế nào cả ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanh_dt8x, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_dt8x

    thanh_dt8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các girl cho ý kiến chút, chẳng thể hiểu nổi con gái thế nào cả ?

    Tất cả đang tiến triển tốt đẹp đã được vài tháng, đi chơi,đi ăn, đụng chạm thường xuyên, nhắn tin mùi mẫn, chat chit tình củ . Tự dưng cô bạn tớ nó câm bặt, nhắn tin ko trả lời, gọi điện hỏi về chuyện đó thì à uôm quanh co lý do lý chấu. chat chit thì cũng chẳng như trước nữa. Không giận dỗi rì cả nhưng hỏi nhất quyết không nói, thấy còn muốn lảng tránh. Sao rồi đây, có thằng khác rồi hay sao đó ?
    Con gái khó hiểu quá ? Các girl cho tham khảo vài nhời nào ?
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em ý vớ được anh chàng nào ngon hơn bác rùi chứ còn sao nữa. Bác ko làm rõ lằng nhằng tháng sau nhận được thiệp cưới ko chừng
  3. thanh_dt8x

    thanh_dt8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng thì phải chấp nhận thôi bác à, đụng tới tận chữ cuối cùng của bảng chữ cái rồi còn gì, nếu đúng như thế thì thương thay cho thằng nào làm nạn nhân sau tớ.
    Con gái bây giờ hết biết luôn!
    tuy nhiên ko tin lắm như thế, còn khả năng nào ko các bác gái? vấn đề tâm lý chẳng hạn?
  4. chococat91

    chococat91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh nên gặp và nói chuyện trực tiếp cả chị ý , cứ ở đây đoán linh tinh cũng chẳng đc j`.Anh cứ bảo chị là còn yêu hay ko thì nói anh 1 câu để anh bít.Nhưng mà đang yên lành như thế , tự nhiên dở chứng, chắc chắn có điều j` uẩn khúc.hay gần đây anh làm điều j` sai, hay hum 20/1o vừa rùi ko tặng quà chị ý, hay sinh nhật chị ý anh hok nhớ, thử nghĩ lại coi.Nhưng mà cũng có thể chị ý đang gặp vấn đề j` đó, ko muốn anh bít.Có thể vẫn iu anh, nhưng mà vì lý do khách quan nào đó nên phải làm vậy.Hãy cứ chờ đợi câu trả lời từ phiá chị ý anh ạ, em nghĩ vậy.Mà mấy chuyện này em cũng ko có kinh nghiệm lắm, mọi ng` vào giúp anh ý đi nha
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái bi h chuối nhỉ? Đến em cũng chả hiểu nổi em này của bác ra làm sao! Nếu đã thích ỡm ờ thì bác tếch luôn đi, lăn tăn làm j. Đã xyz với bác đc thì em í ngại j k abc với thằng khác.
    Bỏ đi kiếm cô tử tế mà yêu. Yêu cái bọn dở dở ương ương này mệt người.
  6. eva_82

    eva_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác phải điều tra, tìm hiểu, suy ngẫm lại bản thân, hành động ...
    xem xem bác gái kia có giận mình gì ko?
    Nếu ko giận thì tiếp tìm hiểu xem (có thể thông qua bạn bè) xem bác gái này có anh nào khác đang mon men cưa cẩm ko?
    Nếu tất cả những điều trên đều ko thì có lẽ bác gái này đang muốn thử thách anh xem thế nào? Trong trường hợp này thì bác nên gặp trực tiếp thể hiện tình cảm của mình... Nếu bác gái vẫn ko chấp nhận thì có lẽ bác gái đã cảm thấy chán bác. Nếu vậy thì bác nên đi tìm bác gái khác.........
    Nếu những điều trên là có thì bác càng phải thể hiện tình cảm của mình và hãy quyết tâm giành lại !!
    Chúc bác thành công!
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hay là có những điều cảm thấy ko thể hoà hợp được với bác nên em ý chả thiết nữa
  8. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nói. Chẳng lẽ cứ làm gì với người yêu mình được thì cũng làm với người khác được à
  9. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em ửng hộ ý kiến của chị mimixinhdep. Đi luôn, không lăn tăn làm gì cho mệt
  10. life_is_beautiful

    life_is_beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chịu. Con gái cũng lắm kiểu ng. Tâm lý của các mẹ rối rắm, tâm trạng thì thất thường như thủy triều, đôi khi nhạy cảm quá tưởng tượng ra những điều ko có. Tốt nhất, nếu bác thích ng ta hơi hơi nhìu thì bác hỏi thẳng, thích vừa vừa phai phải thì tìm em khác cho nhàn.

Chia sẻ trang này