1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các girl tìm gì ở nhũng chàng bạch mã ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kadu1986, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Có một bài viết khá hay mà mình sưu tầm được,các bạn thử đọc nhé:
    Sau khi bị bỏ rơi, nhiều chàng trai tự vấn chính mình: "Không biết nàng chê ta ở điểm nào mà nỡ bỏ hình bắt bóng". Nhiều chàng đã "nghiệm" ra 3 lý do khiến các nàng thích bỏ hình bắt bóng.
    1. Mơ mộng một thiên đường ngoài tầm tay
    Với nhiều cô gái, con đường ra nước ngoài định cư giống như con đường đến thiên đường.
    Không có điều kiện, phương tiện để du học hoặc du lịch, lại nhìn thấy người người lấy chồng, đi nước ngoài như đi chợ, lắm cô gái bỗng cảm thấy người yêu "nội địa" của mình trở nên "nghèo nàn, khổ khổ, quê quê thế nào ấy".
    Vì thế chỉ qua lời mai mối, hứa hẹn các cô sẵn sàng bỏ rơi lời thề vàng đá để gật đầu đồng ý làm vợ một anh chưa hề biết mặt. Đến khi đôi bên đối diện, giật mình vì anh chồng ngoại sao mà già thế, thì mọi chuyện đã lỡ rồi, muốn rút lui cũng phải giải quyết rắc rối tiền bạc khá lâu. Trong lúc đó người yêu nội địa đã cưới một cô gái khác.
    2. Hình mẫu lý tưởng: chỉ có ở trong mơ thôi
    Theo Văn Hoá Thông Tin, dường như bất cứ thiếu nữ nào cũng có cho mình một "bạch mã hoàng tử" trong lòng. Nhiều cô dù đã có người yêu, nhưng chỉ để "sơ cua". Các cô vẫn tìm kiếm người trong mộng của mình, hễ gặp là sẵn sàng bỏ thuyền lên ngựa ngay tức khắc để thoả mãn ước mơ.
    Xã hội có lắm "bạch mã hoàng tử" giả hiệu. Chàng háo sắc thì "quất ngựa truy phong" sau khi đã dẫm nát tơi bời con đường hoa mộng. Chàng lợi dụng thì lộ bộ mặt thật tệ hại của mình nếu thấy nàng không còn gì hữu ích. Tất nhiên khi xa rời bóng ngựa, trở lại bến xưa, thuyền cũng chẳng còn để các cô nói lời xin lỗi.
    3. Không chịu được sức ép tâm lý
    Với nhiều cô gái khác, việc được gọi là "bà luật sư, bà giám đốc, bà chủ tịch hội đồng" theo chức danh của chồng quả là danh giá. Nhất là khi bố mẹ anh chị hoặc bạn bè mình đang sở hữu những chức năng gống như thế.
    Không chịu nổi sự thua kém, họ sẽ bỏ anh người yêu "nhân viên" bé nhỏ để tìm anh người yêu "thủ trưởng" cho bằng chị bằng em.
    "Thủ trưởng" thường đã có vợ. Họ có thể phiêu lưu chơi với cuộc tình lãng mạn chứ không bao giờ bỏ vợ. Cuối cùng ngay cả người yêu "nhân viên" cũng ở ngoài tầm tay của họ.
    Link:
    http://ngoisao.net/News/Chang-nang/2005/01/3B9AFC55/
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Là outside looking của Don Juan nhưng không phải trái tim của Don Juan.Là trái tim của Dương Quá đối với Cô Cô,rất có thể đó chỉ có trong cổ tích,bởi vì ngày nay chẳng có hoàng tử bạch mã nào cả...Hic,nói đến ngựa chỉ thích con Unicorn thôi,mà con đó chỉ có trong thần thoại.
  3. Lose_my_way

    Lose_my_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không đúng rồi. Ngày xưa nó có tồn tại đấy. Hi hi, và nếu bây giờ có tồn tại thì chắc cũng có nhiều người chọn đấy Và biết đâu còn tranh nhau nữa cũng nên. Uhm, tất nhiên thời nào cũng có người thích một người bình thường yêu thương hơn. Nhưng ai chẳng mộng mơ nhiều khi biết là bị lừa mà vẫn còn mơ tưởng rằng biết đâu....
    It''s so easy
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chính xác, tặng bác 5* vì cái sự ngộ ra chân lý đúng đắn này... Bác làm e nhớ câu trại cựu anh yêu của em,,, Miẹ,,, mình thì khóc sưng vù cả mắt, thổn thức mất mấy bát nước bọt xong nó vẫn đêk hiểu mình bị làm sao... được cái chịu khó nghe, không cắt ngang câu nào...
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Các bà các cô tìm gì tôi không biết, tôi chỉ mong duy nhất ở gã ta là đừng có hớp hồn cô bạn gái tôi là được rồi
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextĐiều mà các girls cần ở một chàng bạch mã thực thụ là khả năng lãng mạn hoá tình yêu.Phải chăng đó là cách để các girls làm giầu hơn đời sống nội tâm của mình?/?
  7. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn tốn tiền lắm. Nhất là lãng mạn tình yêu thì còn tốn cả công sức nữa.
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextMình đồng ý cả hai tay.
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Yêu người thường giản dị thôi, chứ yêu bạch mã nó ngày nó cuồng chân nó chạy thì trắng tay.

Chia sẻ trang này