1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các girls thích boyfriends của mình là người như thế nào ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Các girls thích boyfriends của mình là người như thế nào ???

    Một vấn đề vô cùng bức xúc hiện nay là: các boys trường ta vẫn chưa có nổi girlfriend nào. Tại sao vậy??? Tại chuối quá chăng hay chưa biết cách thể hiện mình??? Trông mấy đứa đâu đến nỗi nào, thế mà....... chả ma nào nó thèm iu cơ chứ

    Thôi thì các girls hãy nói những suy nghĩ của mình nhé để các boys còn cố gắng sửa mình hehehe !

    Bạn muốn bạn trai của mình là người như thế nào???
    - Thông minh, học giỏi, tích cực nghiên cứu khoa học, tốt nghiệp loại giỏi (chắc chắn rồi, còn xuất sắc chưa biết có được ko thôi )
    - Khoẻ mạnh, chơi thể thao giỏi (bóng đá, bóng rổ, bóng bàn....)
    - Nhiệt tình, hăng hái, thích giúp đỡ bạn bè, chơi điện tử giỏi, thích tâm sự, chit chat...
    - Lặng lẽ, ít nói, nhút nhát nhưng giàu tình cảm (ko biết bày tỏ như thế nào )
    - Galant, nói chuyện thú vị, có thể buôn chuyện điện thoại với bạn hàng tiếng vào lúc nửa đêm.... hehehe
    - ....

    Bạn thích boyfriend kiểu nào đây??? mấy nhóc đón xem các cô bé thích kiểu nào nhé, cố gắng sửa bản thân để sớm có người iu nhá



    Đại Ca
  2. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa thi mà đại ca cứ..., hay là đại ca có... em mới có hai mấy tuổi đầu, còn bé lắm! Mà đại ca làm cái trưng cầu thì hơn, cứ topic thế này ai người ta lại nói ra!
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Boys TL kém thế hả?

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cứ như maze thôi ... ko cần hơn

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chẳng có cô nào chịu nói thật cái suy nghĩ của mình đâu....
    Thôi thế này nhé!
    Các cô ghét nhất những tật xấu nào dưới đây? để anh em biết còn sửa:
    - Thiếu ý chí! Không tự khẳng định được bản thân...
    - Thích buôn dưa lê, tâm sự những chuyện...không phải của mình
    - Hay suy nghĩ lung tung, vẩn vơ, giận dỗi ba cái chuyện vớ vỉn..
    - Thiếu suy nghĩ trong lời nói cũng như hành động...cái gì cũng nói, cũng làm được!
    - Liều mạng, dám làm những chuyện mà người ta không thể tưởng tượng ra, bất chấp hậu quả...
    - Luôn coi mục đích thú vui trước mắt mà bỏ qua những mục đích lâu dài....
    Ghét cái gì nhất nào???
    Nói ra anh em nghe thử cái!
  6. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này khéo chỉ có boys là tham gia chủ đề này mất. Nói như chú Luke thì chẳng có em nào thích những thói hư tật xấu như chú kể đâu. Hơn nữa thích là một chuyện, còn "chẳng may" con tim lầm lỡ thuộc về ai đó không có những tiêu chuẩn mình đặt ra thì lại là chuyện khác. Khó nói lắm. Xin lỗi nếu boy này nói hơi nhiều nhời.
  7. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đống ý với Lucky cả hai tay luôn, chị em bây giờ ghét tính gì cứ nói ra cho anh em dễ nói chuyện. Bây giờ chị em cứ đòi hỏi các boy friends phải tâm lý cơ, phải biết chiều cơ,,...... nhưng không thể hiện ra thì làm sao mà anh em biết mà chiều cơ chứ. Gì thì chí ít cũng phải thể hiện thái độ ra cho anh em biêt mà nói chuyện chứ, cứ lúc nào cũng khó đăm đăm, nói chuyện thì gượng gạo thì dù có để ý cũng khó biết chị em đang nghĩ gì. Chị em bây giờ chỉ cần hạ thấp cái mức độ giận hờn xuống một chút, hãy cởi mở hơn một chút thì sẽ thấy anh em người ta tinh ý thế nào?
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    ALL!Và cả một đống thứ khác!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ghét tất cả à?
    Ừ...chỉ cần một tật xấu đấy thôi là đã không thể chấp nhận được rồi phải không? Nhất là đối với một người con trai...những tật xấu như lucky kể là ko thể chấp nhận, không thể tha thứ...
    Những kẻ như vậy nên vứt vào sọt rác...chẳng làm được gì cho đời cả..
    Thế mà cứ tưởng tượng một kẻ có tất cả những thói xấu đó....
    Sống làm gì cơ chứ? Chết cho xong!
  10. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Uizzzzz !!! Các girls á ... Khó hiểu lắm , lúc bảo là ghét , lúc lâu lâu rùi lại bảo thích ...
    Các bác không thấy á ??? Thường thì những đôi mà ban đầu hay cãi nhau , ghét nhau bỏ xừ ra , cuối cùng lại thấy thiếu thiếu nhau , lại chẳng thích nhau bỏ xừ nó ra ..... Ha ha ...

    TN W ! Love you forever

Chia sẻ trang này