1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các girls thích boyfriends của mình là người như thế nào ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Để sớm có người yêu á, đại ca? có thì để làm gì hả đại ca? Nói chung chúng em có phải là hàng hoá đâu mà chọn mẫu chọn mã? hic hic, cái gì đến sẽ đến, tuy nhiên trong vấn đề này chưa chắc cái bạn cho đi là cái bạn nhận được!
    Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
    Là thực ra anh đang dối mình
    Còn anh nói đã trót yêu em rồi
    Là hình như anh đang dối em
    Rồi một ngày vắng em ... bước chân buồn tênh
    Rồi một ngày nhớ em ... trái tim không ngủ quên
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Vì các chú có vẻ bức xúc vấn đề bạn gái quá nên đại ca mong các chú sớm có người iu, ra trường còn cưới vợ nữa chứ. TY sinh viên đẹp lắm, chẳng toan tính gì, khi đã đi làm rồi TY chỉ đơn giản là tìm kiếm 1 cuộc sống ổn định thôi.
    Thế nào, thấy sao ???? nghe được chứ
    Đại Ca
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hu hu.Thế mà thầy u em cấm yêu trong thời sinh viên đấy đại ca ơi.Em biết tìm đâu bây giờ.Con gái Thuỷ Lợi là mì chính cánh các anh nhảy vào như quân Nguyên ấy,em không chen chân được.Còn đánh quân đich ở ngoài thì cái xe tàu đi mòn 5 năm rồi không ăn thua.
    Do Not Give Up
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, mình hoạt động và cổ vũ hội độc thân 84 ... nghe các bác nói chuyện tình yêu thế này ------> nao lòng !!!
    Yêu ót ngoài những nhớ nhung, ghen tuông còn giè hay ho ko nhờ ?

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Yêu ót ngoài nhớ nhung và ghen tuông ra thì còn có nhiều cái hay lắm. Không tin Bit cứ hỏi cái Chuckle_over. Đệ tử của anh được truyền nhiều bài hay lắm, thích lắm, Âu vơ nhỉ?
    MUPMIP
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka là đang tiến trên đồ thị " CÂU " đấy nhá, he he ... Vấn đề bức xúc thế này mà bác cứ đùn đẩy là thía nào nhẩy?
    Nói thật, em thấy mấy cái tình yêu bi giờ nó giản đơn, theo xu hướng thời đại và nhạt nhẽo lém ...
    thành thử trót nói đến tình yêu thì cũng mong các bác đang trên đường mò tới vườn yêu hãy tự tạo dựng cho mình một tình yêu chân thành, trong sáng và giàu màu sắc nhá
    Hôm nay chiến sến sến, chả biết vì sao, có lẽ cũng là một màu tình yêu thì fải ?

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ , Đại ca ơi ,Đại thì lo lắng cho đàn em thế mà chúng nó toàn nói chuyện đâu đâu thế này thì có phụ lòng Đại ca không cơ chứ , toàn con trai phát biểu mà con gái thì cứ cười mím chi đọc và đọc thôi.
    Em thì quấy quấy chút, con trai chứ gì , miễn là để em bắt nạt được là xong thôi à, các tiêu chuẩn khác ,hì , em ứ để ý !!!!!!
    Còn nghiêm chỉnh thì ,hì ,con gái trong box ai có ý định có người yêu thì nói nha , HCX : Bạn là quan trọng và Ăn là sự nghiệp vĩ đại
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện thích người như thế nào...Nếu cố sửa đổi minh chỉ để đúng với mong ước của nàng thì quả là người nhàm chán..Tui nè..Ban đầu ghét cái kiểu kiu căng, khinh khỉnh, lúc nào cũng lầm lì..Nhìn nhức cả mắt! Sau đó, nhức mắt wá ---> khó chịu + tò mò ---> tìm hiểu cho = được! Hì..bi giờ chết đứ đừ..Thấy người ta thật là cá tính. Tui nghĩ con gái không thích những chàng trai động một chút là thay đổi, động một chút là " em muốn anh fải như thế nào.." ..v..v Bạn thay đổi vì nàng = đáng yêu lắm! Nhưng ko biết girls khác thế nào chứ tui thì con trai mà lúc nào cũng bóng loáng, quần áo là thẳng đơ, tóc tai muợt mà = gớm chết!
    Dịu dàng như cơn gió thoảng hương nhẹ bay ngất ngây lòng em người ơi thương nhớ...
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi lấy đâu ra mà nhiều bài lắm? Mãi vẫn có 1 bài thôi à, em học nhão rồi. Yêu ót ngoài nhớ nhung, ghen tuông và cái bài anh Ka truyền cho thì chẳng còn gì hay ho cả, hic....
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Khặc khặc.Cụ Ka nhà mình mất khách quá.
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này