1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các girls thích boyfriends của mình là người như thế nào ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trong box có người hay triết lí nhỉ. Tớ chẳng còn nhớ phạm trù là gì cả đâu Lucky ạ. Mà này, nói nhỏ cho cả làng biết nhé, Con gái không thích mấy thằng nói nhiều đâu. Tớ ít nói nhưng cứ gặp nhau mà không đứa nào mở miệng thì chán, thế là mình đành nói, và kết quả là thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Khổ thân tớ chưa.
    S_Holland_GRSP
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn nhỏ thì luôn mong muốn boyfriend của mình sau này phải đẹp trai như tài tử Hàn Xẻng, thông minh, tài năng đầy mình, galăng, rộng lượng , hào phóng, có nhìu xiền càng tốt........Thời gian trôi đi, rồi đến khi lớn lên chợt nhận ra rằng tình yêu xuất phát từ con tim, chẳng hề liên quan đến những thứ hình thức kia . Khi cả hai con tim cùng chung nhịp đập rồi thì có thể làm bất cứ chuyện gì vì người mình yêu. Vì vậy tiêu chuẩn cho một người yêu lý tưởng là chẳng có tiêu chuẩn nào cả. Chỉ cần thật lòng, và chân thành với nhau
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Oài, cái câu cuối cùng ở bài viết trên, 9 từ thôi nhưng mà là tất cả đấy ạ! Đấy mới là tiêu chuẩn khó khăn nhất... hix

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 03/06/2004
    Được bit sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 03/06/2004
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn seamonter thân mến! Chúng ta có thể làm quen với nhau được chứ? mình là Luckyluke42c1, năm nay mình 23 tuổi. Mình biết bạn kém tuổi mình nhưng thôi mình cứ xưng hô như thế này cho chân thành và thoải mái có được không bạn?
    Hiện nay mình đang học lớp 42c1 trường ĐH Thuỷ Lợi, đây là một ngôi trường rất đẹp và hay mà trong một dịp khác có điều kiện mình sẽ kể với bạn ( đấy là khi chúng mình đã quen và thân với nhau phải không bạn?). Sở thích của mình nhạc rock và hội hoạ, ngoài ra có một chút sở thích về dancing. Nghe những sở thích có vẻ đại trà quá phải không? Dường như anh chàng nào cũng có thể nói về sở thích của mình như thế. Nhưng mà biết làm sao được, một khi những cái đó quả thực là những cái mình vẫn thích từ trước đến nay.
    Mình đã đọc những gì bạn viết về mẫu bạn trai mà bạn thích. Thật đáng ngạc nhiên đấy! Bởi thật sự nếu chỉ như những gì bạn viết thì bất kể chàng trai nào, kể cả người kém cỏi như mình cũng có thể là bạn trai của bạn....điều đó quả thật là niềm động viên to lớn với những người không được may mắn như mình.
    Bạn đã viết gì nhỉ? rằng bạn không cần thiết ở bạn trai của mình phải đẹp trai....điều đầu tiên mình cũng muốn nói với bạn là mình chẳng hề đẹp trai, thậm chí còn xấu là khác. Chắc bạn lại cho rằng mình khiêm tốn phải không? Nhưng đó là sự thật đấy. Đã bao lần mình nhìn ảnh hay xem phim, mình cảm thấy ghen tị với những tài tử điện ảnh Hàn Xẻng biết bao, bởi mình không may mắn có được một khuôn mặt toàn diện như họ. Hơn nữa mình cũng lùn, lùn lắm ấy, không chừng bạn còn cao hơn mình nhiều.... Mới sơ sơ như thế liệu bạn có còn muốn làm bạn với mình không hả seamonster ơi??
    Thế nhưng đó không phải là những gì bạn mong muốn phải không? Bạn muốn ở bạn trai của mình sự chân thành, thẳng thắn..... và mình tự hào rằng những cái đó mình không thiếu. Và chắc chắn rằng tình cảm của mình xuất phát từ một trái tim khao khát mong muốn yêu và được yêu.... Để bạn thấy rõ được sự chân thành của mình thật khó, mình chỉ kể cho bạn một câu chuyện về mình nhé:
    Hồi đó mình có một cô bạn gái! Bạn bình thường thôi, hơi thân một chút, bạn đừng nghĩ sâu xa hơn nhé.... Chúng mình chơi với nhau thân lắm.Cô ấy thật dễ thương và rất vui tính. Mình và cô ấy đã chơi với nhau suốt ba năm. Trong ba năm đó mình luôn ở bên cạnh cô ấy, là niềm vui của cô ấy, chia sẻ với cô ấy khi cô ấy buồn. Thân đến nỗi khi cô ấy đi xa đâu đó, mình nhớ đến phát khóc lên.... Mỗi khi cô ấy cần mình giúp đỡ điều gì, mình đều làm mà không ngần ngại, có gì phải ngần ngại kia chứ phải không? Thế nhưng suốt ba năm trời, chưa bao giờ mình dám nghĩ rằng giữa chúng mình là tình yêu, bởi mình không muốn một người hoàn hảo như cô ấy lại phải coi một kẻ chẳng bằng ai như mình làm bạn trai.... điều đó đối với cô ấy là không công bằng. Thật sự từ đáy trái tim, mình mong cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Thế rồi cái ngày mà mình không mong muốn cũng đến, hai chúng mình phải chia tay nhau. Lúc chia tay là lúc mình đã run run định thú nhận với cô ấy rằng mình có cảm tình với cô ấy, nhưng rồi mình cầm lại được, bởi hơn ai hết, mình muốn cô ấy ra đi mà không phải bận tâm đến tình cảm của mình..... Bạn biết không hồi đó mình vừa tròn 5 tuổi, vừa tốt nghiệp lớp mẫu giáo lớn Đó là cô bạn gái đầu tiên của mình, khi lên lớp 1, chúng mình không còn học cùng nhau nữa.
    Đó là câu chuyện mình muốn kể với bạn đấy seamonster ạ! Thực sự từ đáy lòng mình, khi kể câu chuyện đó ra, mình muốn bạn hiểu rằng tình cảm xuất phát từ mình là chân thành và đáng tin cậy. Dù mình không đẹp trai, không tài giỏi, nhưng chúng mình vẫn có thể làm bạn của nhau được lắm chứ phải không? Mình rất tán thành với quan điểm của bạn về một tình yêu không hình thức như vậy. Mình mong rằng giữa chúng ta sẽ có một tình bạn đẹp...còn xa hơn nữa thì sau này sẽ là để hai chúng ta cùng cố gắng phải không?.......
    Mình rất mong chờ sự trả lời từ phía bạn đấy. Đừng làm mình thất vọng nhé!
    Tái bút: Mong bạn gửi PM cho mình sau khi đọc được bài viết này, để sau đó mình del nó đi, đề phòng " có người khác" đọc được thì phiền cho mình lắm.
    Cuối cùng mình chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống, hãy để nụ cười luôn ngự trị trên đôi môi của bạn nhé....
  5. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Úi rùi ơi cái gì thế này, em có đọc nhầm hay hoa mắt không đấy hả anh Lucky 23 tuổi đang học lớp 42C1 trường đại học Thủy Lợi to đẹp kia
    híc híc box mình có dịch vụ làm quen kết bạn rồi tiến tới hun nhân lâu chưa vậy hả anh, sao chẳng thấy thông qua ai nhỉ
    Nhưng màn giới thiệu của anh thật là ấn tượng đấy, bài của anh đã có khá nhiều người đọc rồi hí hí không thoát được đâu
    PM tái bút: đọc xong của em cấm PM, cấm xoá lung tung đấy nhá
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ha ha, há há há. Ui trời ơi là trời, mới có mười mấy tiếng không online mà có chuyện vui quá ta. Ha ha, cái thằng nào vừa mới post bài làm quen trên box ta thế kia nhỉ, ha ha, nghe sao mà dễ thương thế, ha ha, nói thật là S_H này vừa viết bài vừa cười một mình, hi hi, ha ha.
    Thằng Lucky này, cái số nhà nó mà nói là không được may mắn hả, MK, thế như S_H thì thế nào, ha ha. Thôi ,để lần sau bàn tiếp, cười cho đã một chút đã
  7. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chú Luke máu nhể? Thôi thì chú chán thì chú nhường cái em gì gì của chú cho tớ đi. Đang buồn nẫu ruột đây.
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Trong này HXC là người có nhiều vợ nhất, => cũng có thể nói rằng đây là mẫu người mà các girl đặt ra đấy, có ai thích thì cứ đến HXC mà hỏi bí quyết, chắc chẳng dấu gì đâu, he he
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Các anh, các chú, các bác lại mấy thằng cu nữa. Sao các vị cứ thích chọc gậy bánh xe thế nhỉ? Nói như thế có khác nào bảo Lucky là trêu đùa tình cảm của em seamonster đâu kia chứ??
    Mọi người có hiểu chăng bức thư đó được viết ra từ một trái tim đầy lòng chân thành và khát khao được kết bạn. Một tình bạn thật sự được xây dựng trên sự trung thực, lòng chân thành .... Đó là những gì thiết yếu nhất. Thế mà các bác các chú không tin Lucky , buồn thật.
    May mà em seamonster em ấy tin, có phải không em nhỉ? Tình bạn giữa anh và em chắc chắn sẽ bền lâu, mặc kệ những lời dèm pha xúc xiểm của những kẻ kia, họ ghen ăn tức ở đấy mà. Cũng phải thôi, tự nhiên thấy một kẻ kém tắm như anh mà lại dám viết một cái thư làm quen với em tự nhiên như ko như thế, ghen tức là phải....không chấp, không chấp!
    To CanhSatDay.... Yêu cầu đồng chí trật tự, không bàn tán xôn xao làm lộ chuyện cơ mật!
  10. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cái gì? Anh nói cho chú biết nhá. Cái bài đó là em Sea viết riêng cho anh đấy. Chú không thương anh thì thôi, cứ cậy mình đẹp trai tài giỏi, tà lưa hết gái box này....

Chia sẻ trang này