1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các girls thích boyfriends của mình là người như thế nào ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    To Luckyluke : Tấm lòng chân thành của anh em hiểu lắm chứ . Chân thành đến mức mà anh còn tính toán anh viết bài mất bao nhiêu thời gian lại còn tốn 2K lên Net nữa chứ!!!!!!!!! TÍnh toán , so đo quá !!
  2. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ấy em ơi, điều đó chứng tỏ anh Luke rất thành thật đó. Anh ấy không muốn giấu em điều gì, kể cả chuyện anh ấy bây giờ dù rất nghèo nhưng vẫn cố gắng lên mạng viết cho em và số tiền đó là mồ hôi nước mắt mà anh ấy tự kiếm được. Dù sao Luke còn hơn nhiều so với cái loại chỉ biết xin tiền bố mẹ mà cứ tưởng mình giỏi.
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ấy em ơi! Sao em lại nghĩ như thế chứ?? Anh nói như thế bao giờ đâu... Anh mà nói như thế thì còn đâu cái sự chân thành của bài viết của anh chứ. Chắc là em lại đi nghe mấy lời xằng tấu của bọn nịnh thần nào đó phải không?? Thật không ngờ đến người như anh, không dám ganh đua với ai mà vẫn không thoát khỏi cái luật ghen ghét của cuộc đời. Người ta cương quyết không cho anh cái quyền được sống, quyền được nói và được yêu hay sao??? Anh tốn bao nhiều tiền đâu có quan trọng, cái chính là anh đã nói được cái anh muốn nói với em mà......
    Em có biết không? Chỉ vì em nói như trên, làm anh bây giờ ngại chẳng dám gặp em, mấy hôm nay, thấy em đi ra đi vào thư viện, anh cũng chỉ biết ngồi im một chỗ, lầm lũi nhìn em nhí nhảnh đi ra đi vào mà không dám gọi lấy một câu. Chẳng lẽ một lần nữa, anh lại đành ngậm ngùi tạm biệt một tình bạn....suýt chớm nở hay sao? Em sao mà nhẫn tâm quá vậy???
    To CanhSatDay: SAo tự nhiên bác tốt với em quá vậy? Nghe cái giọng của bác em nghi quá? Không hiểu đằng sau nó là mục đích gì đây. Dù sao cũng rất cảm ơn bác.... Dù bác nói em lười tắm là hơi bị sỉ nhục đấy. Bác có biết quan điểm sống của em là gì không? Đó là "NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ THỂ ĂN ĐÓI NHƯNG KHÔNG THỂ Ở DƠ" ... thế mà bác lại bảo em lười tắm. Thiếu gì cách để biện hộ cho em mà bác lại nói thế hử?
    To em Vially: Không ai bắt buộc em phải nói gì lúc này! Nhưng những gì em nói ra sẽ được sử dụng làm nguyên nhân khiến anh...treo béng cái nick của em đi đấy!
  4. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hèm Sao mà tuanchosoi noi chi li the nhi thuong thi cac cap ma ghet nhau ban dau thi thuong lai ket thuc co hau
    Ma viec gi lai lam ra ve ghet nhau ma trong khi trong bung lai nghi khac nhi . Tui thi lai khac yeu ghet ro rang
    heeeeee
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh Luckyluke !
    Em nói có sách mách có chứng đấy chứ. Chính anh viết như vậy trong " Nhật ký box TL" mà !!!! Anh Lucky ơi sống thoáng vào tí chứ, sao lúc nào em cũng thấy anh nghĩ rằng có kẻ ghen ghét đố kỵ anh nhỉ Đàn ông phải phóng khoáng một chút mới làm nên sự nghiệp lớn ( không phải em đang dạy anh đâu mà em thấy người ta bảo vậy ) . Vì em là bạn tốt của anh nên em mới cho anh những lời khuyên hết sức bổ ích như trên thôi !
    Em đâu có tàn nhẫn gì đâu , tình bạn của em với anh đang chớm nở cũng rất tốt đấy chứ. Hoá ra cái người ngồi lầm lũi trong thư viện là anh Luckyluke hả ???? Anh cũng chăm lên thư viện ghê !
    Em rất thích câu : "Đàn ông có thể ăn đói nhưng không thể ở dơ " của anh đấy !!!
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ha ha, không biết có gì đây mà anh với chị cứ tung hứng nhau mãi nhỉ, ha ha. Em Sea ơi, em đừng có nhầm thằng Lucky nhà ta với mấy thằng bé chăm học trên thư viện nha, nó đến đó học 15 phút thì giải lao 10 phút và tăm tia các em 5 phút nữa. Em muốn tìm anh Lucky thì cứ lên VDC nhé, cứ thằng nào được các chị trên VDC yêu quí nhất thì là anh ý đấy.
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Anh SỜ ơi... em tâm sự với anh toang toác trên này một téo nhá: Bi giờ là em Bit mê cái anh răng khểnh duyên hơn Minh Quân rùi nha!!! Ha ha ha
    Con trai răng khểnh thật là đáng iu... chẹp chẹp!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em Sea thân mến!
    Em thích cái câu đó của anh à....hay đấy chứ phải không em. Nó là một...trong số những câu châm ngôn sống của anh mà. Em ạ! Anh cũng đâu muốn nghĩ rằng nhiều người đố kị ghen ghét gì anh đâu. Nhưng mà sự thật nó cứ sờ sờ ra đấy. Người ta viết bài đâu có treo title là "Kẻ đố kị số 1 của Luckyluke" nhưng mà mình đọc thì thấy rõ quá đi chứ. Các bác ấy vợ con, người yêu người đương đề huề cả rồi mà vẫn cứ lên đây đâm bị thóc chọc bị gạo, cương quyết không cho anh có lấy mảnh đất mà sinh tồn, bảo sao anh không chán nản, bất mãn cho được, uất ức lắm cơ em ạ.
    Ah, anh hay lên thư viện lắm. Và ngồi lầm lũi quan sát em đi lại. Có điều anh không phải là cái người ngồi sau cái ô cửa hình chữ nhật đâu, nhầm anh với người đó là toi đấy.... Cơ mà anh vẫn phải học chứ ko đến nỗi như thằng S_H nói, thằng đấy chỉ bôi nhọ anh thôi.
    To S_H: đã bảo tôi biết cậu là kĩ sư roài, ko dám dây dưa nữa mà sao cứ gây sự hử? Bi giờ lên VDC ko gặp Luck nữa đâu.....chuyển chèo sang cải lương rồi!
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    To Bit: anh đâu phải là người thích giới thiệu người này người kia với nhau. Hơ hơ, tại anh thấy em có cái kiểu giống anh khểnh đó nên giới thiệu đấy, he he, thế nên lỡ mà em có khoái anh khểnh đó thì anh cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Nói chuyện bên ngoài hay hơn nhiều, he he.
    To Lucky: Cậu mà nói cái kiểu đó nữa là tớ đập chết ăn thịt đó. Cậu mà không dây dưa với tớ nữa thì đừng gặp bác Ka, bác Long, cả Đại ca nữa nha.
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lôi anh vào đây? Các chú ghen ghét, đố kỵ nhau thì cứ chiến đấu với riêng nhau nhá.
    Mà kể cũng lạ. Có bao giờ thấy hai đứa này vào thư viện đâu?

Chia sẻ trang này