1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hành động lãng mạn trong tình yêu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pro_t, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Mình đạp xe lên nhà chị gái ( vì chỉ ở đó mới có 3 thứ cùng lúc : điện thoại , đài đĩa và sự yên tĩnh ) : gọi điện cho cô ấy , cô ấy chạy sang nhà hàng xóm nghe nhờ , rồi bài Nỗi Nhớ Dịu Em được bật lên qua điện thoại .
    Lần khác : Mình mua 1 cái cặp tóc rất đẹp ( mặc dù rẻ ) sinh viên mà :) , gọi cô ấy ra cổng phòng trọ , rùi bảo : ấy đưa tay đây tớ bảo , và rùi mình đặt cái cặp vào tay cô ấy , chả kịp nhìn phản ứng , mình về luôn !!!
    Thế mà cũng chỉ là suýt cưa được thôi , thuở đấy mình gà mà !!!
    Giờ nhớ lại thấy nhớ và lại buồn rồi ( 10 năm rùi đấy )
    Vậy có phải lãng mạn ko nhỉ ???
  2. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện bác nài bỗng nhớ mối tình đầu của t (thực ra gọi là mối tình cũng hok đúng lắm, vì chưa có 1 ngày chính thức) , hôm ý tớ đến hội trại trường bạn í, bạn í đưa t lượn 1 vòng rùi mua 1 cái dây đeo tay, cơ mà hok nói j. Mãi tới lúc muộn t fải về, hắn mới ấn 1 fát vào tay t "Cầm lấy này", đáng iu thế, trong khi bình thường hắn rất là playboy Nghĩ lại thấy nhớ nhớ..
  3. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Pháp: Ax đã kiss mình ở ngay ga tàu điện ngầm, ối má ơi mọi ngày ở VN có thế đâu, lúc nào cũng kín đáo, chỉn chu....v....v thế mà lại hư hỏng thế này đây người đi lại tấp lập, tàu sắp đến ............. cứ gọi là như trong phim....................
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tặng nàng hai hộp quà, một to một nhỏ kích thước, màu sắc và kiểu gói quà khác nhau. Trong mỗi hộp là một chiếc giầy (mónn quà là một đôi giầy). Khi đưa quà nhớ nói:"Em phải để hai gói quà này luôn gần nhau và khi mở cũng phải mở cùng lúc nhé"
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Không, riêng bác thì hành động lãng mạn nhất phải là cầm cái bật lửa rồi đặt vào tay em ấy, rồi run run nói: Em về thắp sáng đòi anh nhé
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    hôm trước đi xe buýt, thấy có 2 đứa nó ngồi cuối cùng ôm hôn nhau suốt cả chuyến, chẳng ai nói gì hehe, ko biết có phải là lãng mạn ko (ý em là khách và lái phụ xe ko ai nói gì í )
    lần khác cũng đi xe buýt, có 2 đứa cũng ngồi cuối, chúng nó hôn nhau, ông phụ xe nhảy lên đùng đùng : "chúng mày kinh bọn tao quá rồi đấy, đi xuống xe ngay, anh ơi dừng xe mở cửa cho bọn này xuống".
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Với em thì những điều lãng mạn chỉ trong khoảnh khắc, như là lúc qua đường, ng` ấy chợt siết nhẹ tay mình. Những lúc ng` ấy ko nói j mà chỉ nhìn mình đầy trìu mến. Hoặc khi mình đã chuẩn bị bước vào nhà, ng` ấy chợt kéo lại và ôm thật chặt
    Bất cứ khi nào mình cảm nhận được tình cảm của ng` ấy qua từng cử chỉ, từng lời nói thì đó đã là những phút giây lãng mạn. Bất cứ khi nào ng` ấy hay mình làm j cho nhau với suy nghĩ 101% dành cho ng` kia, thì khi ấy đã là lãng mạn.
    Chẹp, bàn chuyện này lại thấy thèm được gửi 1 cái sms "Em thấy nhớ anh quá, anh ơi..." cho ai đấy Nhưng thôi, có thì lại rắc rối lắm.
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    là cùng ngồi nghe ghita, nghe hát ở 1 quán quen, người ấy ôm cánh tay tớ, dựa đầu vào vai tớ..cứ thế
    [nick]
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 07/02/2009
  9. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể chuyện hay thật.
    Nhìn lại mình thì ...
  10. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến lượt bạn thôi
    Ngày ấy mình và nàng đang giận nhau.Nghĩ chắc thế này thì chia tay nhau mất. 1 hôm đi với thằng bạn lên chợ đêm Đồng Xuân ngồi uống cofe vỉa hè. Rồi mua cho nàng 1 cây xương rồng hình ngôi sao, nhưng hok biết tặng nàng như thế nào. 12h đêm đi về, trời thì mưa rất to mình bảo thằng bạn về trước.
    Thế là 1mình trong cơn mưa phóng xe hơn chục cây tới nhà nàng.Lúc này khoảng 1h kém rồi.Trời thì mỗi lúc mưa to hơn.Gió thổi bay cả người đi.Mưa tạt vào mặt làm nhoà hết quả kính.(ai bị cận mà đi trời mưa to thì khổ lắm ).
    Đến nhà gọi nàng ra cửa, nhưng đêm tối mẹ nàng hôm nay lại ngủ với con gái, đêk ra mở cửa đc(sợ mẹ tỉnh giấc). Nàng thấy mình đi mưa nên lo lắm, thế là hết cả giận.Hai đứa cứ cầm tay nhau khoảng 1h.Mỗi tội hok hun đc như bác ở trên vì cái khe cửa bé quá...
    Bi giờ 2 đứa làm bạn ùi

Chia sẻ trang này