1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hành động lãng mạn trong tình yêu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pro_t, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    gặp mấy lão khốt thì hỏng rồi. may chưa đưa lên công an phường đấy
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    làm mình nhớ cái lần mượn xe thồ ông gần nhà đi chợ mua lá xông cho em yêu tắm hôm em ý bị ốm :x, đến nhà em ý mắt tròn mắt dẹt cư như gặp người ngoài hành tinh :))
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn (chắc là sắp làm) đó là chép tay tất cả những mail,Pm,messages từ trước tới jờ của nhau trong 1 quyển sổ,có ghi ngày jờ đàng hoàng,có trang trí đẹp đẽ,rồi tặng
    Còn khi đang ngồi cạnh nhau vẫn nhắn tin cho nhau,chỉ trong vòng 1 phút thôi,nói những điều mình ko dám nói bằng lời
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Em
    những năm học cấp 2, trường bán trú. bình thường thì nam nữ ngủ thành 2 phòng, nhưng lớp em thừa vài thằng nam, ko có chỗ nằm => bị tống sang phòng nữ.và 4 năm em đã dành tình cảm cho 1 người. nhưng chẳng bao giờ nói lời nào cả. vẫn chỉ là 2 đứa ngồi đối diện mặt nhau học buổi chiều trong phòng.ít nói và hiền là điều khiến em chú ý đến cô ấy.và valentine của năm cuối cấp, khi cô ấy tỉnh dậy ( cô ấy nằm 1 mình 1 giường ), xung quanh cô ấy dc xếp đầy hoa hồng, đó là loài hoa cô ấy yêu thích nhất. không 1 ai trong phòng biết, tất cả cứ ngỡ ngàng. điều tra mãi, điều tra chán chẳng thằng nào trong 4 thằng chịu nhận. cuộc điều tra khép lại và mối tình đầu của em cũng khép lại ở đó. sẽ mãi mãi là im lặng, nó chỉ tồn tại trong trái tim em
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Có một lần ''"ai đó " đã từng ngồi viết từng câu yêu thương lên vỏ bọc kẹp chocolate tặng mình vào ngày Valentine yêu thương của cái năm ơ kìa .
    Ngày Valentine lại sắp đến .
    "Yêu thương mong manh" ....tình yêu không phải là vĩnh cửu nhưng sẽ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
    Năm nay hứa sẽ làm một điều gì đó thật lãng mạn thật vĩnh cửu nếu mai này cho dù có xa nhau nghĩ về nhau vẫn là những ký ức đẹp mà mình có thể dành cho người ấy ..
    Nhưng bây giờ ngồi nghĩ mãi...nghĩ mãi chỉ thích mỗi ăn thôi
  6. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Có 4 thằng mà không tra ra được.
    Cứ cho nằm sấp, tay cầm thước là truy ra hết.
    Mà sao không dám nhận. Phí mất 1 tình yêu.
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể thấy lãng mạn quá. Mình đã 29 tuổi rồi mà chưa từng có cái gì lãng mạn để mà kể. Nghĩ lại cũng thấy xót xa cho mình quá
    [​IMG]
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    là cùng ngồi vẽ cho nhau 1 chiếc cốc, về ngôi nhà hạnh phúc của 2 đứa, và tặng nhau vào ngày valentine
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa làm 1 hôp Lin.180k lận, hok biết có mua đắt hok nữa.Mua ở hàng Buồm.
    Đi hỏi hết mấy cái quán ở hàng Giầy mà nó chỉ có Lin loại thanh.Làm 2 phong về ăn thử, còn hộp Lin tặng nàng
    Huy vọng có 1 ngày Valentine í nghĩa
    Các bác cho em hỏi mua mấy cây nến đẹp đẹp cắm thành hình trái tim thì mua ở đâu nhỉ ???
  10. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là điều rất cần thiết nhưng mình khuyên các bạn chớ có sa đà vào đó ! Chỉ nên lãng mạn những cái không tốn nhiều tiền và không tốn nhiều công sức ! Tại vì 2 người yêu nhau thì phải bình đẳng ! Mình không phải là nô lệ của con gái ! Nên cư xử phải cho đúng mực ! Trừ khi các bác dùng khổ nhục kế !

Chia sẻ trang này