1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hiệp khách giặt quần áo thế nào?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lonely98, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ có 1 cách giải thích đơn giản hơn. Tắm rửa và gu thưởng thức về mùi vị thời đó chắc khác bây giờ. Tắm rửa là 1 thói quen chắc mới du nhập từ phương Tây
    Chắc nhiều anh hùng ở đây biết chuyện ở Pháp có ông vua Luis (không nhớ niên hiệu) được bình bầu là trùm bẩn và lười tắm ở nước Pháp
    ........
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cũ,
    Tháng năm buồn lệch xô ngói âm dương
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia
    Đứng đợi bên đường.
    ...
    MTH@
  2. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thì mỗi lần đến quán trọ người ta tắm. Quần áo thì bỏ vào tiệm giặt ủi. Hehe... theo lão nương biết thì dịch vụ giặt ủi đã xuất hiện từ rất lâu ở TQ.
    Biết đâu mấy chàng hiệp khách cố tình ăn mặc bẩn thỉu thế để khơi dậy lòng thương hại từ mấy vị cô nương thơm tho kia .
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  3. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thì mỗi lần đến quán trọ người ta tắm. Quần áo thì bỏ vào tiệm giặt ủi. Hehe... theo lão nương biết thì dịch vụ giặt ủi đã xuất hiện từ rất lâu ở TQ.
    Biết đâu mấy chàng hiệp khách cố tình ăn mặc bẩn thỉu thế để khơi dậy lòng thương hại từ mấy vị cô nương thơm tho kia .
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xời, có tiền là có hết! Mà các vị thấy một cách kiếm tiền dễ dàng của các hiệp khách đấy: đi quyên giáo hoá duyên gì đó, như Nghi Lâm ý, thánh thiện thế mà còn biết đi hoá duyên mấy quả dưa hấu về để "chàng" ăn cho mát ruột là gì!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xời, có tiền là có hết! Mà các vị thấy một cách kiếm tiền dễ dàng của các hiệp khách đấy: đi quyên giáo hoá duyên gì đó, như Nghi Lâm ý, thánh thiện thế mà còn biết đi hoá duyên mấy quả dưa hấu về để "chàng" ăn cho mát ruột là gì!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , hồi đọc bài Vó ngựa và cánh cung của NDC tiên sinh có thấy 1 chi tiết rất thú vị : Người Mông Cổ cả đời chỉ tắm vài lần ... Có lẽ vì thế mà QT bye bye Hoa Tranh để đi theo Hoàng Dung thơm tho chăng ????

    Majin-Boo

  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , hồi đọc bài Vó ngựa và cánh cung của NDC tiên sinh có thấy 1 chi tiết rất thú vị : Người Mông Cổ cả đời chỉ tắm vài lần ... Có lẽ vì thế mà QT bye bye Hoa Tranh để đi theo Hoàng Dung thơm tho chăng ????

    Majin-Boo

  8. Hoa_Man_Lau

    Hoa_Man_Lau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đối với 1 số nhân vật, có tiền chưa hẳn trên hết đâu, như Thành Khôn, vì cái chuyện tình gian của mình mà bỏ tất cả ,"quậy" tùm lum trên giang hồ đó .
    Có 1 điều tại hạ khó hiểu, nếu như Tạ tốn ở ngoài Băng Hoả Đảo tắm biển còn được thì Phong Thanh Dương sao ta? trong cái động kín mít trên núi cả chục năm trời, đúng là tiền bối rồi.
  9. Hoa_Man_Lau

    Hoa_Man_Lau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đối với 1 số nhân vật, có tiền chưa hẳn trên hết đâu, như Thành Khôn, vì cái chuyện tình gian của mình mà bỏ tất cả ,"quậy" tùm lum trên giang hồ đó .
    Có 1 điều tại hạ khó hiểu, nếu như Tạ tốn ở ngoài Băng Hoả Đảo tắm biển còn được thì Phong Thanh Dương sao ta? trong cái động kín mít trên núi cả chục năm trời, đúng là tiền bối rồi.
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Thì thỉnh thoảng lão Phong cũng phải ra khỏi động kím thức ăn, rùi tranh thủ tìm khe suối mà gột rửa chứ đâu phải lúc nào cũng ngồi lì trong thạch động đâu...

    all the rivers run ...

Chia sẻ trang này