1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hiệp khách giặt quần áo thế nào?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lonely98, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thứ nhất, thời gian.
    Thứ hai, cách thức bạn tiếp thu.
    Về thời gian ở trong truyện / phim:
    Thường thời gian thấm thoát là từng này, từng kia tháng. Trong khoảng thời gian đó, người ta làm được bao nhiêu thứ ấy chứ, đâu phải chỉ mỗi chuyện tắm giặt, vệ sinh,...
    Thứ hai, nếu bạn xem phim, người ta ko hay để nhân vật thay đổi màu trang phục, để bạn dễ nhận biết. Lúc đánh nhau vù vù ấy, thay đổi trang phục nhiều, ai mà nhận ra được là ai đánh thắng ai.
    Nếu đọc truyện thì không hay mô tả là đang mặc gì.
    ----------
    Có một vấn đề là các vị ấy làm nghề gì? mà có tiền? Suốt ngày đi đánh nhau? < cái này cần bàn thêm >
    Tuy nhiên, có một nghề là "đi áp tải hàng" - ở các tiêu cục
    toàn người giỏi võ đi bảo vệ - nên chắc có chỗ dụng võ. Nghề "Sơn Đông mãi võ" - bán thuốc.
    Nghề ăn tiền bọn choai choai học võ....
    Và nghề nhận tài trợ / trả ơn...
  2. hx_2005

    hx_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Những người đi lại trong giang hồ hay ở chỗ các cô gái lúc nào cũng "thơm như hoa lan", chẳng nghe ai xách hành lý gì nặng nề, có thể là đi tay không mà cứ "thò tay vào bọc" là lấy ra được đủ thứ.
    Tôi rất thắc mắc cái đoạn Nhậm Ngã Hành bị giam bao nhiêu năm dưới đáy Tây Hồ, gian phòng chật hẹp, tay chân bị xiềng khoá, "thải ra" ở đâu mà ko dơ? Lúc LHX bị nhốt vào đó cũng vậy, tuy thời gian ngắn hơn NNH nhưng cũng phải thải ra chứ?
    Tôi nghĩ tới chuyện này vì hồi đọc truyện "Cội Rễ", tác giả tả những người nô lệ da đen bị bắt cóc ở Châu Phi, đưa xuống tàu chở qua Mỹ, bị cùm một chân vô một cái cùm dài ở hầm tàu, suốt thời gian đi trên tàu họ phải tiêu tiểu tại chỗ bị cùm, thật kinh khủng.
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thật ra qua 1 số truyện em thấy khi quần áo quá cũ họ thường đặt may 1 bộ khác y chóc bộ cũ và mặc để tạo phong cách và cá tính riêng. Họ thỉnh thoảng cũng có tắm và hong khô quần áo đó chứ.
    Trung Hoa là một đất nước rất giỏi về thảo dược, các túi thơm, vỏ cây ép ... để làm thơm quần áo thì có gì là lạ.
    Các tiểu thư khuê các thì ăn rồi tắm đó chứ, fiml nào chả có thằng soi trộm.
    Mà em nói thật, đạt được đến tu vị di dời huyệt đạo, tự bế kinh mạch thì ..... bế thêm vài kinh .... nữa đâu có gì là vất vả. .
    Còn các đại anh hùn ... lúc thải chất thải chắc là những lúc chuyển cảnh
  4. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn về xem lại sách vở nhá, đúng là thời trung cổ ở châu Âu có một giai đoạn người ta không tắm nhiều. Nhưng cũng có giai đoạn lại rất sạch sẽ, thế nên nói như thế không phải là không có phần phiến diện.
    Còn về chuyện tắm rửa trong truyện của Kim Dung thì có đoạn này bà con đọc tham khảo nhá:
    '''' Thiếu nữ thấy chàng quần áo ướt đẫm nói:
    - Trong thuyền có quần áo, trời mùa xuân lạnh cóng, ngũ hiệp ra sau thuyền thay quần áo đi.
    Trương Thuý Sơn lắc đầu:
    - Không cần
    Nói rồi ám vận nội công, một luồng hơi ấm từ đan điền xông lên, toàn thân nóng bừng, nước trên y phục dần dần bốc hơi hết. ''''
  5. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ờ việc giặt quần áo hay là vệ sinh cá nhân, rồi kiếm tiền .... nói chung là chỉ tuỳ từng hoàn cảnh thì tác giả mới đưa vào. Có thế tác giả bỗng dưng miêu tả kỹ công việc đấy để cho đỡ nhàm truyện, có vẻ gắn với đời sống thực tại hơn, cũng có thể sự việc đó có liên quan tới chuỗi sự kiện nào đó tiếp theo trong truyện.... nói chung là đưa vào chỉ tổ mất thời gian trừ khi cần thiết
    Ví như trong "Giang hồ tứ quái" thì tác giả có "miêu tả" khá kĩ vấn đề sinh hoạt cá nhân của các nhân vật, nhẵm nói lên nhiều vấn đề như: bọn chúng toàn đứa ở bẩn, một lũ lười nhác... nhưng cũng để làm nổi bật lên chủ nghĩa: "hình thức không quan trọng" (nhố nhăng, lol) , cái chính là họ hiệp nghĩa, có tình bằng hữu.... ôi thôi nói ra dài dòng lắm; rồi đến cả việc kiếm xiền nuôi bằng hữu nữa....
    Quen thuộc như "tiếu ngạo giang hồ" cũng có những đoạn rất "đời thường" như vấn đề "quyên góp" của phái Hằng Sơn, rồi cả cái việc ... của Đào Cốc Lục Tiên....
    Cá nhân mà nói thì em kết vải vóc làm quần áo của các bác trong giang hồ hơn, nhất là vải may quần, bền khiếp Oánh nhau từ đầu đến cuối phim (hoặc truyện) thấy chỉ rách mỗi áo, còn quần vẫn lành lặn mặc dù đất đá mù trời, mỗi chưởng tung ra là nũi vỡ sông cạn còn quần vẫn y nguyên.... hà hà, đúng là vải siêu bền e đến áo chống đạn cũng phải khóc thét. Mà cái lạ nữa là áo rách phát, đánh nhau xong là có cái giống hệt thay ngay... Từ đó suy luận khá logic là các hiệp khách chỉ may có mỗi cái quần còn đâu đặt hàng một lô áo giống hệt nhau.... mốt nhỉ
  6. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Theo em NNH đi vào giấy hay nilon gì đó rùi để và khay cho thằng ch câm điếc (chắc cả tịt mũi nữa) đem đi. KD ko viết chắc là để tiết kiệm trang do trước đây truyện này đăng trên báo nên hạn chế số từ.
  7. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đến phải vote cho bác này vài sao mất thôi, dẫn chứng thế này thì bà con khỏi phải thắc mắc.
    Huc, có những vấn đề mà con trai mãi mãi ko biết con gái giải quyết thế nào đâu, mà KD lại là con trai cho nên miễn cho KD cái phần giải thích NS của các nữ hiệp đi, nhọc công ông ý quá. Để ông ý nghiên cứu võ học là được rồi, há.
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hix tính mình thích vừa ăn vứa đọc.....có những đoạn thế này vào chắc chả bao h đọc chiện kiếm hiệp lữa.....
    Còn về chiện tắm rửa...các hiệp khách khi đi wa rừng thì tắm rửa + giặt wần áo luôn....trong lúc đợi khô thì chui tạm vao bụi rậm ==> vừa sạch lai. vừa tiện....
  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Có giặt giũ gì đâu em, cứ mặc đến khi bị ướt thì kiếm 1 cành cây, vắt quần áo lên đó, ngồi buôn dưa đợi khô, thế là xong
    [​IMG]
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nếu chăm chăm các "hiệp khách" giặt quần áo như thế nào, chúng ta sẽ có 1 loạt bối cảnh là đêm đen, dạ hành hết cả. Lấy đâu ra "nữ lang bạch y" hay gì gì nữa cả.
    Các bác thích tưởng tưởng TLN đứng phất phơ áo trắng, trước Trùng Dương Cung hơn hay cảnh TLN, lôi thôi áo cháo lòng, buộc dăm ba dải trứoc bụng, ôm thau đồ chip đi giặt, vừa giặt vừa buôn dưa với DQ bên cạnh.
    Thế mới vui
    [/center][/i][/green]

Chia sẻ trang này