1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hình ảnh về Break Dance Việt Nam.

Chủ đề trong 'Nhạc Rap và Hiphop' bởi black-knight, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aveniz

    aveniz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhìn FreeStyle là đáng iu nhất, mặc dù chỉ đoạt giải 4 nhưng k sao, FreeStyle luôn luôn là no.1
  2. black-knight

    black-knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chịu thôi chứ sao mặc dù đã thi đấu hết mình,nếu đã yêu thích thì thắng thua là chuyện thường.
  3. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Hip hop, breakdance có hơi hướm những điệu múa "gãy vụn" (breakdance) của đoàn vũ công riêng minh họa cho Britney Spears và một số ban nhạc trẻ nổi tiếng khác. Hiện nay lứa tuổi học sinh của cả năm châu lục đang đắm chìm trong cơn sốt bốc lửa này.
    Thoạt tiên là thời trang hip hop. Áo thun ngắn tay đủ màu có in hình thần tượng của mình hay hình bất kỳ con thú hoặc một đối tượng nào đó. Mặc chung với quần jean ông lửng. Ai thích thì mặc một sơ mi phủ bên ngoài áo thun, không cài cúc tuy có cúc. Loại thời trang này hiện lan tràn trên thế giới, không chỉ ở tuổi học sinh, tuổi thanh niên mà cả những cháu nhỏ đã biết đi hay mới chập chững đi. Người thích quần lửng, kẻ khoái quần dài ông loe vừa phải hoặc không loe. Bộ complet đầy đủ của hip hop, ngoài quần áo, tóc tai còn phải để ý đến mũ két (thường đội ngược), giày bata thể thao, sang thì Adidas.
    Vào đầu thế kỷ 21, theo một số nhà phê bình âm nhạc, công chúa nhạc pop Spears nổi tiếng thế giới một phần nhờ đoàn vũ công minh họa tài giỏi và độc đáo của mình. Thoạt tiên, họ có những điều múa na ná cách thoát nhanh lên rồi hụp xuống của anh em nhà Michael-Janet Jackson vốn đã gây sửng sốt và kinh ngạc cho giới vũ công và ca sĩ từ đầu thập niên 1990. Sau đó họ đã sáng tạo ra điệu Hip hop rất khó thực hiện: đang múa thì bất ngờ nhào xuống đất, khỏe chỉ dùng một tay chống dưới đất, yếu thì dùng cả hai tay; trong tư thế người chênh chênh 45 độ ấy, vũ công dạng hoặc để xuôi 2 chân điều khiển sao cho thân thể giữ được thăng bằng, không té ngã, miệng luôn cười thật tươi, có kẻ lẩm nhẩm hát theo lời của nhạc nền.
    Từ đoàn vũ độc đáo của Spears, thời trang cũng những điệu hip hop trẻ trung ấy nhanh chóng lan ra khắp nước Mỹ, châu Âu, châu Mỹ, châu Á và cả thế giới. Cái khó nhất trong điệu múa kỳ quái này là cổ vặn ngược, mắt ngước nhìn lên trong khi toàn cơ bắp của thân thể phải được gồng lên. Theo bác sĩ, tư thế ấy chắc chắn sẽ làm tổn thương cột sống và các khớp vai, xương sườn, tay chân. Đó là chưa kể những cú ngã khi không giữ được thế thăng bằng lâu hơn; ruột và các cơ quan nội tạng sẽ đổi tư thế, bị chúc ngược xuống một cách phản khoa học.
    Hiện nay hip hop đang len vào tận ngóc ngách của những quốc gia nghèo đói tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Càng nghèo thì càng hip hop, càng "vặn ngược người" để breakdance.
    Giàu thì đến những trường đặc biệt chuyên dạy múa hip hop, nhảy múa điên cuồng trong các căn phòng sang trọng, đủ tiện nghi. Không có tiền thì nhờ bạn bè dạy, nhào lộn cuồng điên những điệu breakdance ngay trên hè phố, trong sân trường, sân nhà hoặc bất cứ nới nào có thể nhảy được.
    So với thế giới, Hongkong là nơi tiếp thu hip hop và breakdance nhanh nhất. Trong số những trường dạy hip hop, nổi tiếng và chất lượng nhất là Sai Wan Ho - nguyên là một nơi dạy disco nay chuyển hướng. Linh hồn của trường là các ca sĩ kiêm vũ công lừng danh. Tùy tiết học và thầy phụ trách, mỗi học viên phải đóng từ 250-1.800 USD/tháng. Một khóa cấp tốc 3 tháng có thể giúp học sinh nhảy nhiều điệu hip hop, breakdance.
    Theo một số nhà phê bình, phong trào hip hop và breakdance hiện nay như phong trào hippies và áo chật quần loe hồi thập niên 1960. Có lẽ cũng như Hippies có tuổi thọ không dài, con sốt hip hop, breakdance giỏi lắm cũng chỉ "thọ" không tới 10 năm.

    (Theo Pháp Luật Việt Nam)
  4. Nhanhoi

    Nhanhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói nhóm vũ công của BS sáng tạo ra Break ư ? Hay là nhờ nhóm vũ công đó mà break được nổi tiếng ? Ai tin thì tin, chứ tôi ko tin, ko bao giờ. Ai là người hát chung với Michael J trong bài Black & White ? Cậu bé mười hai tuổi đó là ai ? Đó là người sau này dàn dựng các điệu múa cho công chúa Pop BS, mà người dạy cho cậu bé đó là ai ? Michael Jackson ! Mà MJ thật ra cũng đã học lại từ các vũ công break, vậy mà bây giờ, bạn lại đem "cháu" ra xếp ngang hàng với "ông cố" à ? Thật nực cười !
    Ai chê bai Hiphop Việt thế nào cũng được, bởi nó đang trên đường hội nhập, ta ko nhất thiết phải bắt chước nước ngoài y hệt, ta sẽ có Hiphop mang bản chất Việt, nếu ko, ko bao giờ hiphop tồn tại, bắt chước mà ko cải tạo cho phù hợp thì sẽ ko bao giờ tồn tại, còn thời gian ? Đừng nói trước, break ra đời từ 1958, chứ ko phải vài năm nay đâu, cái mà các bạn thấy chỉ là bọt sóng trên mặt biển mà thôi, hiphop là sóng ngầm, chẳng cần phô trương, tự nó sẽ vươn lên. Có lẽ nó sẽ ko còn phổ biến, nhưng bạn có biết, đã có những người tập break từ 5,6 năm nay, đâu phải là phong trào ?
    Muốn biết thêm thông tin thì qua www.viethiphop.com mà xem, nơi đó thật sự đáng xem, mấy cái bài bình luận, phỏng vấn trong Tuổi Trẻ Cười, Hoa HỌc Trò, Mực Tím, An ninh v...v... thì xem làm gì? , họ làm ở đâu ? trên bàn giấy! họ vui chơi ở đâu ? Công viên văn hoá Đầm Sen ! họ quan tâm tới cái gì ? Tiền ! Địa vị ! Danh vọng ! Ai quan tâm break khởi nguồn thế nào, ai quan tâm đến việc nâng cao trình độ cho các nhóm nhảy VN, ai quan tâm đến trình độ văn hoá những người đầu tàu của ngành ? Ai ? Hay là lên TV, chụp ảnh , làm poster, cứ xìa tay ra mà làm dấu chữ V mà cứ nghĩ đó là hiphop, ko biết rằng dấu hiệu đó hơi tục tĩu, chỉ có ghotte làm mà thôi, ta là người của công chúng, vậy mà ko hiểu , làm cả một giới trẻ bắt chước theo, mỗi lần thấy chữ V đó là tôi mắc ói, xin nói lại, chữ V làm bằng hai ngón tay trỏ và giữa không phải là Victory đâu, các bboy và bgirl đừng bắt chước nha, xấu hổ lắm....
    Xin lỗi, tui ko ghét bỏ hay tỵ nạnh gì ai, chỉ có điều ghét mấy thằng nửa mùa, biết chút ít bày đặt viết báo kiếm nhuận bút, có ngon thì cãi tiếp, tui ko sợ đâu, tui ko giỏi hơn ai, nhưng để qua mặt tui bằng mấy bài báo lá cải đó thì hơi khó.
    Hằng ngày đều lên net, đảm bảo ko phải đợi lâu. Kính.
  5. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Thì KK kiếm được cái bài này trên mạng , post lên đây để cho bà con tham khảo, để thấy được cái ngu cái dốt của những thằng kô biết gì về điện mà cứ thích sờ vào Suýt Văn Tơ , sờ vào đèn dầu thì sợ giật. Không chắc phát âm chuẩn được câu " break dance" thế mà lại ra vẻ hiểu biết, MJ nào sáng tác ra break dance, Britney nào làm thế giới trẻ hâm mộ hip hop, break dance Đúng là đồ củ chuối. Break Dance ra đời từ thập kỷ 60-70, từ khu ghetto new york, break dance crew "zulu nation" được afrikan bambata thành lập từ năm 73 Không nghiên cứu về lịch sử của break dance mà lại tí toe viết cái bài báo làm các tìn đồ break dance đọc bài rồi ngã lăn từ trên ghế xuống. Đúng là
    Ai kiếm được email của tác giả bài báo này thì gửi cho KK nhé
    Thân tặng các B-boys & B-girls
    Afrikan bambata - Planet rock
    http://l1.yousen***.com/d.php?id=1N66726NVBOGK2DXITB99CIHW8
  6. Nhanhoi

    Nhanhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ừh, nói thật, lúc đọc xong, tui tưởng bài này của kk, nên giận kk lắm, nhưng đọc đến cuối mới biết ko phải, nhưng vẫn giận , vì tưởng lầm kk đồng ý với bài báo ấy, thật xin lỗi nhá, Nhanhồi tui hay lo chuyện bao đồng lắm, cụng ly cái nào ...
    Thôi, đừng gây sự với họ, ta cứ an phận thế đi, đừng quậy họ, nghĩ cũng tôi nghiệp họ, giúp ko giúp thì thôi, làm khó họ làm chi, heng ...
    Thân ái chào tạm biệt ! ^_^
  7. volunteer

    volunteer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    hêh....ko ngờ Vh2 có 1 member dễ thương như black-knight ,nhỉ, ...cảm ơn bạn nhiều vì đã intro vh2 tụi mình...bạn là mem của ttvnol.com cũng lâu wá ha, từ 2002...anyway....thank U 4 everything u''ve done
  8. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ôi zời....qua tận đây cơ á... TKKK cũng siêng lang thang vật vờ ha anh tìm bài báo đấy đâu vậy, thường có tên tác giả dưới bài viết mờ KKK hát thâu up lên đeeeeeee tập nốt nguyên bài lần trước chưa up lên đeeee cuối tuần sau đi... nhớ fải đi đấy!!!!!!!!!!!!!!!! diz iz ein MUSS!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Nhanhoi

    Nhanhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To black knight : bên VH2 you có nick là gì, tui là san9nh0 nà, qua bên VH2 nói chiện típ nha, bye.

Chia sẻ trang này