1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn trong HCM cũng quan tâm và tham gia hoạt động này, khi có thời gian các bạn ghé thăm và tới chơi với các em nhỏ tại trung tâm trẻ mồ côi tàn tật Thị Nghè, tôi không nhớ chính xác địa chỉ vì không phải là người dân ở đó, hình như đi qua cầu Thị Nghè là tới, trung tâm nằm phía tay trái đường.
    Ở nơi này tôi có những người bạn và khá nhiều kỷ niệm không thể quên trông suốt thời gian sống trong đó.
    Anh e*** lai cho cưng vì nhìn thế kia khó đọc quá...
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 23/07/2004
  2. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ủng hộ những hoạt động như thế này. Và mong rằng Chủ Nhật này mình không bận.
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác đi vui vẻ nhé.
    Thế giới cần những người như các bác.
    Và cần những người như tôi.
  4. humxam0905

    humxam0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chao ban Linus, Mình mới zô trang này, cũng chưa có đăng kí thành viên của box mình, mình đã ghi ssô đt của bạn.Mình thấy các bạn làm cv thật có ý nghĩa, mình cũng muốn tham gia hôi của mình.Số của mình là 0904333494, nếu có thay đổi đột xuất ntin cho mình nhé, chủ nhật này, mình sẽ cố gắng đi , địa điểm các bạn cho biết rồi, mình sẽ cố gắng đến.
  5. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ là người qua đường,thấy box này vui nên cũng có theo dõi ,cũng thích được đi thăm bọn trẻ với các bạn nhưng không được.Tiếc ...Những hoạt động offline này rất có ý nghĩa , nhất là trong năm nay.Chúc các bạn vui với những hoạt động này,vui là vì các bạn đã mang lại niềm vui cho người khác , những đứa trẻ bất hạnh nghèo nhất trong những người nghèo , khổ nhất trong những người khổ .
    Tiện thể cho hỏi :tôi thấy các bác bàn về chuyện cải cách box gì đấy , sao các bác không chọn Linus làm Mod nhỉ , đâu có qui định mỗi box chỉ được có 4 Mod thôi.Tôi thấy Linus có vẻ nhiệt tình lắm đấy.
  6. humxam0905

    humxam0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mai tôi có thể đèo mẹ về quê, tôi sẽ cố gắng về sớm đi với các bạn, nếu tôi ko lên kịp chỗ hẹn trên Nhà Hát lớn tôi sẽ gọi cho Tùng,Tôi đợi dưới này, vì nhà tôi ở Cầu giấy mà, làng Canh thì tôi biết , những chỗ bọn nhỏ, tôi không biết và cũng chưa đến lần nào.
    Chào Linus và các bạn nhé,hẹn gặp ngày mai, ông bạn Linus của box mình là người rất nhiệt tình và tốt bụng đấy, mình không rõ trước đây ,box mình hoạt động ra sau , nhưng nhìn ảnh thấy cậu ấy thì biết cậu ấy là người thế nào.... ha ha, tớ nói thiệt đấy nhưng ông bạn à..Đuợc biết các bạn tôi rất vui.
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người ở xa nhà. Không cùng tham gia với các bạn được. Đành gửi theo các bạn một tấm lòng nhé.
    Mình có một trò chơi, có lẽ với các bạn sẽ có thể là cũ, nhưng biết đâu lại thu hút các em nhỏ.

    Trò chơi cần có một quản trò và một hoặc hai phụ quản trò.
    Tên trò chơi: Tây du kí (cho oai)
    Cách chơi đơn giản, dễ hiểu. Mình nghĩ là phù hợp.
    Tập trung các em lại quây thành một vòng quanh người quản trò và phụ quản trò.
    Người quản trò sẽ nói : Đường Tăng, Ngộ Không, Trư Bát Giới.
    Nếu người quản trò nói :
    -"Đường Tăng" thì các người chơi phải giơ tay lên theo dáng niệm phật.
    -"Trư Bát Giới" thì người chơi phải lấy tay xoa bụng.
    -"Ngộ Không" thì người chơi phải giơ tay lên gãi má theo kiểu Ngộ Không.
    Trước khi cho chơi, quản trò và phụ quản trò nên diễn qua một hai lần làm mẫu.
    Trò chơi chia làm ba cấp độ khó khác nhau:
    1. Người quản trò vừa hô, vừa làm cung với mọi người.
    2. Người quản trò chỉ hô.
    3. Người qiản trò vừa hô, vừa làm cùng, nhưng cố tình làm sai.
    Quản trf và phụ quản trò trong khi chơi tìm ra những người làm lỗi để phạt.
    Các kiểu hình phạt thì đa dạng. Tuỳ vào linh động của mỗi quản trò. Có một số kiểu phạt cổ điển như sau:
    1. Phạt bắt giả khóc, giả cười.
    2. Phạt giả tiếng các loại con vật,.
    3. Phạt múa:
    - Chọn ra 5 đến 7 người bị phạt.
    - Bắt xếp theo hàng, ngồi xổm xuống.
    -Bắt nhịp các em hát bài "Một con vịt", hoặc "Vì sao chim hay hót", vv...vv...
    - Những người bị phạt sẽ nhảy cò xổm như thế cho đến hết bài hát.
    4. Phạt ca một bài nào đó.

    Trò chơi đảm bảo sẽ rất vui vẻ. Dễ hiểu.
    Nếu như các bạn cần mình còn một vài trò chơi khác nữa. Sẽ post lên đây.
    Cuối cùng, xin chúc các bạn có một ngày vui vì làm một việc đầy ý nghĩa.
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Nhưng trò chơi tập thể kiểu như vậy rất vui. Nhớ ngày xưa mỗi lần đi họp Đoàn hay được chơi trò này.
    Chiều nay chơi với bọn trẻ thấy rất vui. Chúng nó rất ngoan, nhiều đứa khá thông minh. Nếu ko phải về để chúng ăn cơm, có lẽ chơi đến tối luôn mất.
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    các anh chị thi nhau bơm bóng,
    các em thì thi nhau bóp bóng nổ bùm bùm.
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ôi cu Rockid không mang máy ảnh về cho anh rồi. Thằng Phát có vẻ vẫn thích mình. Đến một phát là được thả diều, được rủ lên phòng chơi cá ngựa. Thằng cu đến là son, lần nào cũng lắc được con lục cả. Cuối cùng chỉ đợi có mỗi con tam là mình về nhất thế mà nó cũng thắng. Nhưng thương nhất là cảnh mỗi lần nó nhìn con xúc xắc là phải dí sát mắt vào. Thằng Phát sạch sẽ nhất, gội dầu gội đầu sunsilk óng mượt.
    Cuối cùng thì cũng học thêm được trò chơi mới, đánh chuyền. Hè he, he he, mình cũng qua được một bàn, con bé ngồi thêu con **** cũng lanh chanh xin tham gia. Thì cho tham gia nhưng chơi giỏi quá nên anh theo không kịp. Lần sau con bé thêu **** đến chơi với bọn nó thì nhớ hỏi xem có nhớ anh Tùng béo không nhé cưng.
    Hè, nhưng khủng nhất là vụ :"Đừng vặt lông chân anh,...." "Đâu, em chỉ sờ xem nó dài thế nào thôi.." Con bé Lành lừa mình, cuối cùng buồn tay nó vẫn vặt đến là đau nhưng thằng cu vẫn cười....
    Và khi viết những dòng này, đang nghe bài "Đoá hoa vô thường" của Trịnh Công Sơn, tôi thấy mình tự tin, sống có ý nghĩa và đi thực hiện những kế hoạch tiếp theo của cuộc đời tôi.

Chia sẻ trang này