1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu box mình có bạn nào biết về toán cải cách lớp 6 và có khả năng sư phạm càng tốt, vì hôm qua các "cô giáo" và "thầy giáo" chỉ toàn dạy các em chứng minh các điều hiển nhiên thôi à. Cố lên em họ nhé, sẽ trở thành cô giáo trong tương lai đấy.
    love
  2. humxam0905

    humxam0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ơ , tôi tưởng là Tùng Phệ chứ sao lại Tùng béo, ngay từ khi mới tập trung ,Tùng phệ đã khoe hàng ngày Nha hát lớn, đấy là theo lời nhixinh ,chứ không phải tôi.
    đến nơi thằng Tiến không nhớ Tùng phệ, còn thằng Huy có vẻ quý anh Tùng phệ của nó, cứ hỏi toi hoài anh Tùng phệ, em đi tìm anh ấy nhé.
    nhixinh thì định mở lớp thêu thùa , mà các bạn có thấy con gì có râu tím ko, thế mà có người thêu màu tím đấy, đấy là "cho nó nổi", hơ hơ, tớ cũng chịu thôi, đấy là tớ nhìn thoáng thoáng thôi, màu tím hay màu xanh nhỉ bạn nhixinh.còn "cô giáo" có giải toán , nói" là hiển nhiên", nhưng sau cũng giảng được đấy chứ, vì có anh bạn" trợ giảng "bên cạnh mừ
    rockid thì cùng tớ về trc , mà này, ở lại có gì vui nữa không, thế linus "nhảy qua được mấy cái tường, và đánh vờ mấy cái bát,mua được mấy bát tương và bị mấy cái...." , cậu linus này rất là vui tính nhé, tôi ko nghĩ ông lại thuộc mấy cái bài đó đâu nhé.
    rockid này, thứ bảy này offline, sinh nhật ai vậy, 7h30 thì kể ra hơi sớm, hay muôn hơn một chút nữa đi, giờ đó hơi bị sớm.
    Hi vong lần sau box mình xuống chơi với bọn nhóc sẽ đông hơn .
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái gì lúc bỡ ngỡ chả lóng ngóng. Dạy được 1 hồi là lại trơn tru ngay. Giống như chơi chuyền ấy. Lâu ko chơi, dở ẹc. 1 lúc sau quen quen... lại đỉnh cao như ngày nào
    Lần sau sẽ mang nhiều chỉ thêu và dạy bọn nó 1 số kiểu thêu lạ.
    Đi chơi với bọn trẻ về, thấy thanh thản hơn, yêu đời hơn.
    Được nino sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 26/07/2004
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hì, hôm đó vui thật
    uhm, buồn cười nhất là ở đó có nhiều " muỗi và kiến " quá cứ thỉnh thoảng mình lại bị một fát đau điếng người đã thế lại còn bị bắt vì buôn ma tuý nữa chứ vui thật
  5. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nhỉ , ước gì mình được đi cùng .Hôm trước xem chương trình truyền hình trực tiếp có liên quan đến những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam ,lại càng thấy thương bọn trẻ hơn.Mình là chủ doanh nghiệp lớn chắc ủng hộ 100 triệu quá , hahaha , nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể thôi.
    Oài , chắc mình sẽ đi thăm bọn trẻ một mình thôi , ở đây không ai thèm đi với mình cả.Mà bọn trẻ mình thăm không chơi đùa vui như mấy nhóc ở làng Canh,bọn nó có khi còn không biết mình là ai ,hi` .Thương quá đi thôi
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm cá nhân tôi đây cũng là một việc làm có ý nghĩa. Tuy nhiên trước khi chúng ta tham gia bất kỳ hoạt động công tác xã hội nào cũng nên xem xét đến những vấn đề như: tổ chức đó hoạt động vì mục đích gì? quy mô hoạt động ra sao? có hiệu quả không. Vì đôi khi vô tình có thể chúng ta lại tiếp tay cho những hoạt động mang tính quảng cáo vì mục đích kinh doanh, hoặc góp sức vào những việc không mang lại hiệu quả. Chúng ta cũng thấy rõ rằng hiện tại cũng có rất nhiều câu lạc bộ, tổ chức được thành lập vì mục đích này. Nếu chúng ta muốn giúp và có sự tìm hiểu, đánh giá một chút có lẽ những đóng góp của chúng ta sẽ hiệu quả hơn chăng.
    Ngày trước khi thành lập câu lạc bộ Tháng Năm để tạo sân chơi cho các bạn yêu thích các hoạt động công tác xã hội, chúng tôi cũng xuất phát từ quan điểm muốn làm một việc gì đó cho tụi trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng làm trực tiếp để những gì là tấm lòng của chúng tôi được gửi gắm tận nơi cho các em. Và có lẽ sức chúng tôi mới chỉ đến thế nên chúng tôi chỉ làm được vậy. Chứ cứ nghe đài, xem báo thấy lần này thì nghe "toàn quốc ủng hộ đồng bào lũ lụt ngần này, ủng hộ quỹ vì người nghèo ngần kia" nhưng lần khác lại nghe "Phó bí thư thành đoàn xxx bị kỷ luật vì để thất thoát số tiền ủng hộ lên đến trăm triệu đồng,..." Thế là thất vọng ,...
    Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ lời của một chiến sỹ với các chiến công trong các hoạt động xã hội như giúp trẻ bị thiểu năng trí tuệ hoà nhập cộng đồng, trẻ bị nhiễm chất độc da cam, nhất là tụi trẻ lang thang đường phố, khám chữa bệnh, tổ chức dạy học, tạo công ăn việc làm cho chúng ... anh nói "Làm công tác xã hội là giúp đỡ người khác à? Ban phát ân huệ của mình cho họ à? Tôi nghĩ là KHÔNG, vì khi tham gia các hoạt động này, tôi hiểu được cuộc sống khó khăn thế nào, hiểu được tình người là thế nào, cái tôi được là những điều không tôi không muốn kể lể ở đây vì tôi biết khi các bạn tham gia các hoạt động này, các bạn đều cảm nhận được điều đó..." Thực sự là như thế, chỉ có làm thực sự mới cảm nhận được mình có gì từ các hoạt động đó thôi.
  7. humxam0905

    humxam0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cậu lại nêu sang một phạm trù trừu tượng quá rùi.
    Đi là đi, chẳng vướng bận đều gì trong tâm , vậy thôi...box mình hiện tai , ai cũng vậy cả, còn chuyện tham ô thì ....chắc ai cũng tham cả, ở đời có ai ko tham đâu........nhưng hiện giờ, cái tuổi của mình chưa đến lúc đâu, nghĩ đến chỉ hư người thôi...
    Trẻ hoạt động bằng con tim đày nhiệt huyết mà.... nhưng đừng đến mức độ nhảy thế này
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghĩ bạn Huxam hiểu nhầm ý Linus.
    Bạn hãy cứ tưởng tượng như là những món quà mình gửi tặng mà lại không đến tay mình gửi tặng thì cảm giác của mình khó chịu đến thế nào.
    Chuyện ủng hộ đồng bào bão lụt là một ví dụ rất hay. Kha mà ta làm theo phong trào toàn quốc, và khi mà nghe đài báo nói rằng đồng bào bị bão lụt đã được nhà nước cứu tế kịp thời; ta chợt à một tiếng, thì ra sức mủa mình cũng phần nào có trong đấy. Nhưng khi nghe tin ai đó bị kỉ luật vì chuyện này, ta chợt sững mình ra, hỏi liệu rằng những gì mình ủng hộ có đến với người cần giúp đỡ hay không. Ray rứt lắm.
    Chưa hết, bạn hãy tưởng tượng ra cái hạnh phúc chính tay ta trao những món quà đó đến cho người cần giúp đỡ.
    Cái hạnh phúc bước đầu đó các bạn đang đi đó thôi. Đó là trao cho những em nhỏ tình cảm, những bài học, những trò chơi và những niềm vui an ủi. Chắc chắn là rất hạnh phúc.
    To Linus: Tao hiểu nôm na thế được không mày?
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông bạn quan tâm. Tôi cũng là vì hôm trước có thảo luận về một chủ đề liên quan đến việc hỗ trợ hoạt động của một nhóm công tác xã hội nên có đôi điều bức xúc mà viết như thế thôi. Thực tế thì đó cũng là một trong những vấn đề mà anh em ta khi tham gia các hoạt động cũng nên quan tâm.
    Về phần cá nhân tôi thì rất ghét bị lợi dụng. Tất nhiên là nếu mình dốt nát thì thôi chứ nếu bản thân tôi mà biết mình bị lợi dụng thì bằng mọi giá là phải trả đũa ngay. Hihihihi, Bình thường thì cũng hiền lành và đối với bạn bè hay công việc cũng nhiệt tình. Nhưng khi gặp phải những vụ chuối chuối thì cũng chiến tới bến luôn.
    Mà thôi tự nhiên lại nói về cá tính bản thân. Thực ra ngày đầu vào TTVNOnline cũng là vì các hoạt động xã hội. Nếu có thời gian hơn nữa chắc tôi cũng lôi kéo anh chị em 80F tham gia nhiều hơn nhưng có lẽ cũng không làm được nhiều nữa. Mọi người ai có nhiệt tình với công tác này hãy chủ động liên lạc với Linus đi, giúp đại gia đình một tay trong công tác này. xin cảm ơn.
  10. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Oài lâu lắm mới thấy cái topic này ở bên 80f, nó đã được bỏ mặc lâu lắm rùi.
    To Linus: Tại sao chúng ta ko kết hợp nhỉ ??? Nếu như có thời gian và điều kiện thì ông hãy bảo mọi người tập chung tại Voi Phục vào lúc 5h pm ngày 1-8 này.Chúng ta sẽ kết hợp đi chung, như thế để cho các bạn có cái nhiìn bao quát hơn và hiều được hơn.Tôi cũng thực sự thấy tiếc là hôm CN vừa rùi ko gặp được 80f ở dưới làng Hữu Nghị, nếu ko chúng ta có thể dự buổi SN của các em thì vui biết mấy.
    Bên CLB tháng 5 chúng tôi cũng đang làm dự án thư viện băng cho những người bị khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu.Vậy nếu như bạn nào quan tâm thì xin liên hệ với chúng tôi.

Chia sẻ trang này