1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động offline của Box Ẩm thực:Đại hội TTVN, Dư Âm & Tường thuật (trang 15)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi nore, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Dư âm ạ?hix,dư âm nhắc em tới bi giờ là cái chân của em nó vẫn còn biểu tình ko chịu đi.Mỏi ko chịu được
    Dư âm thứ 2 là mang tiếng là người của Ẩm thực mà chẳng được ăn gì cả.Quyết định ko ăn sáng vì chắc mẩm đến gian hàng sẽ được ăn ké,cuối cùng,sáng ko ăn,trưa cũng ko ăn luôn.Thịt nướng còn chưa động đến được mẩu hành cháy còn sót lại trên cái bếp nướng huống chi nói chuyện nếm thử
    May mình ăn được 3 thìa cháo quẩy với 1 cái bánh mì cay
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc, cũng tại anh em mình vất vả trong việc đi mua bát đũa và đổi ga đấy mà, nên mới kô được nếm 1 xiên thịt nướng nào cả, thật đau khổ. Bánh mì cay cũng kô được nếm nữa chứ, híc, xì lùng cấu thì nhiều nhưng mà chính tay rán mà lại kô dám ăn, vì nhìn nó dã man quá, híc, hình như hàng lần này là ngoài luồng hay sao ý, Thienbinh lấy ở chợ giời à, híc ( ế chổng vó món này ). May mà kịp ăn sáng với ăn trưa ở nhà rồi mới đi ( cũng may là do anh pinpin đón chậm nên mới ổn hôm đó, nếu kô cũng tèo ), 2 cánh tay đến bây giờ vẫn còn mỏi nhừ ra, chẳng hiểu nó bị sao nữa, thôi để hôm nào viết tiếp, bb đã..

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng cả nhà mình vì một buổi ĐH thành công
    Tớ cũng háo hức chờ đón tin tức từ xa hihi thèm lắm nhưng thôi, hoàn cảnh xô đẩy mà Lúc nào cũng mong nhà ÂT của bọn mình gắn bó và vui vẻ
    Nhớ kể nhiều nữa nhé mọi người
    Hakunamatata
  4. goden_eyes

    goden_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    có ai trong box ẩm thực vui lòng cho tớ hỏi thăm một tí nhể
    hôm đại hội nhìn mãi một em bán hàng bên ẩm thực mà ko biết em ấy là ai,ai giúp tớ chỉ tên được xin thề hậu tạ
    kể sơ qua như sau
    người cao cao(chắc khoảng 1m60 trở lên)
    mặc áo đen,quần jean,trông duyên duyên.
    Đặc biệt là dán cái băng urgo trên trán(chắc bị thương khi làm bếp)
    lần mò biết được em ấy trong ẩm thực (thấy đội mũ của ẩm thực mà)
    ai giúp tớ xin hậu tạ,biết nick của em là thành công lắm rồi.
  5. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    He he khổ thân mày,để tao kể nốt cho nhé
    Thưa mọi người chuyện là thế này ạ.Trước khi đi mua bát CBNK nhà ta đang ăn dở nửa cái bánh mì pa sờ tê mà cô cháu gái xinh xắn của anh nhatbun mua. Vậy mà đau đớn thay khi nhiệm vụ mua bát đũa đã hoàn thành thì nửa cái bánh mì cũng không cánh mà bay. Híc híc, nó chạy loạn lên hỏi em " Mày co thấy nửa cái bánh mì tao đang ăn dở đâu không??? "
    Tiện đây em cũng hỏi luôn bà con cô bác có ai biết nửa cái bánh của CBNK thất lạc ở đâu không chỉ cho nó biết không khổ thân nó đã nghèo rùi lại còn nghèo hơn

    Mày ơi lần sau có định đẻ dành cái gì thì cất cho nó kín kín nhé kẻo lại hoàn cảnh như hôm vưa rồi thì khổ cả mày lẫn tao
    Thà yêu anh rồi đau khổ còn hơn cả đời em không biết đến anh
  6. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    híc dư âm của em ạ, thật là xót xa khi anh fore di cư em tít lên Hải Phòng , thưa với anh nà iem dân Hà Lội 100% ạ.
    " Thưa mọi người cùng vào đây thưởng thức đặc sản Hải Phòng,bánh mì cay,cháo cay, lần đầu tiên và duy nhất có tại Hà Nội.Do đầu bếp Hải Phòng chế biến,phục vụ luôn" <--- nguyên văn lời của anh Fore
    Và sau đó thì đôi bàn tay đẹp tuyệt vời,đạt chất lượng IS 9002 hàng Việt Nam chất lượng cao từ từ đưa về phía em, trong khi con bé đang hì hục nướng thịt và bánh mì mặt cứ nghệt ra chẳng hiểu mô tê gì cả. Híc lẽ ra lúc đấy phải là chị Thiên bình thì đúng hơn.
    Đề nghị anh Fore trả lại gốc gác quê quán cho em nhé không thì biết tay nhau
    Thà yêu anh rồi đau khổ còn hơn cả đời em không biết đến anh
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe cái câu :"Quảng cáo chỉ là quảng cáo" chưa em
    Nửa cái bánh mì của em CBNK hình như là bị thằng ku bodoi bên 82 nó xơi mất hay sao ý.
    Khốn khổ thân mình cứ chạy lung tung ÂT nhà mình có bao nhiêu em xinh chưa kịp ngắm thì các em ý đã té đâu mất
    Hôm đây về ngủ 1 mach đến 6h tối hôm sau ,dã man thật
    Hôm đấy mình may mắn ăn được 1 miếng thịt xiên khoảng 3 cái quẩy và vài thìa cháo, quên còn 2 cái bánh mỳ cay mà con em yêu quái làm hộ nữa chứ.
    Nếu lần sau mà ÂT thực còn bán hàng nữa thì đề nghị các bà các cô các chị các em đi học lại môn quản trị kinh doanh nhé,buôn bán thế thì

    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ,hôm đấy ra chào hàng gặp toàn người quen thế mới chết .Tổng kết lại có 4 người hỏi nick và số ĐT của Bích ,CBNK cũng có 3 đứa hỏi còn lại cũng có vài đứa hỏi linh tinh nhưng mà không nhớ lắm .May mà mình thuộc loại thà chết cũng không khai(Nếu bọn nó kô chịu mua hàng)Cho em trong số các chị các em trong box ÂT ai muốn làm quen thì mình sẽ tiết lộ số ĐT nhé
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, thực tế hơn là trên các xe buýt có rất nhiều các hình quảng cáo, như côca - côla, lavie, và rất nhiều, nhưng ma bọn nó có bán đâu chứ. Hôm đó phải nói mình là thằng được ăn ít nhất, chỉ 1 bát nộm, mấy miếng rứa, cóc, mấy quả táo, ổi, củ đậu, mấy thìa cháo, còn mấy thứ như : bánh mỳ cay, thịt nướng, bánh mỳ mật ong, và những thứ còn lại thì chẳng thử được gì cả. Còn cái món xì lùng cấu thì.... ặc, sao mà dã man thế kô biết, híc. May mà hôm đó sang bên HPC ăn mấy đĩa bánh xèo hay bèo gì gì đó nên mới tồn tại đến cuối buổi được, híc, đau khổ. Vì thế nên đến hôm off để tổng kết này phải ăn nhiều hơn để bù lại mới được, còn những ai đã được thử hết rồi thì chịu khó đợi những người chưa được thử hết chiến xong thì hãy chiến nhé, híc.

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với bà con một câu là: "Tôi không hề ăn một nửa cái bánh mì thừa nào hết. Đã xơi là xơi nguyên chiếc." Nên em CBNK không phải lăn tăn nếu như nghĩ anh ăn trộm bánh mì của em!!
    À mà hỏi nhỏ foreverlove83 câu nhé, cấm thằng nào nghe trộm: "YM em Bích là ?? Nếu có thể cho anh xin luôn cả phone nữa nhé. Thanks nhiều."
    Ps Foreverlove83: Chú làm thế nào thì làm. Khi nào có ý định cho anh số phone + YM thì đừng có post lên đây. PM thôi.
    Thanks anyway!!
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.

Chia sẻ trang này