1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động tình nguyện, quyên góp, hỗ trợ tới những miền đất yêu mến mà box đã có dịp đi qua

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi tranganhjcs, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề tiếp theo là vấn đề địa điểm ủng hộ.
    Theo như dự kiến thì chúng ta sẽ ủng hộ ở 2 điểm là Phương Xá (Phú Thọ) và Bát Xát (Lào Cai). Tuy nhiên sau khi Ngumo và xadieu đi tiền trạm hôm qua thì (theo ý kiến của tớ) có lẽ sẽ bỏ Phương Xá và thay bằng một xã của Yên Bái. Ngumo vừa đi từ Yên Bái về và có nói qua là "kinh khủng hơn mình tưởng tượng" nên chưa rõ tình hình thế nào, có gì bạn ấy sẽ post thông tin lên sau
    Có ý kiến cho rằng chúng ta dồn toàn bộ vào ủng hộ Bát Xát. Chúng tớ sẽ xem xét và quyết định ủng hộ ở 1 hay 2 địa điểm, cụ thể là địa điểm nào sau buổi off ngày mai. Quyết định sẽ dựa trên:
    - Tình hình thiệt hại của Yên Bái
    - Ước tính đóng góp thu được. Nếu khối lượng vật phẩm và tiền cứu trợ ko được nhiều lắm thì có lẽ chỉ tập trung vào 1 điểm.
    Về thời gian tổ chức đi cứu trợ thì buổi off ngày mai cũng sẽ bàn luôn. Quyết định tổ chức đi xe máy của bạn xadieu ở trang 9 ko fải là quyết định chính thức, bạn xadieu cũng ko nên quá sốt sắng như vậy. Thực tế hiện nay Y Tý và Bát Xát chỉ tiếp cận đc bằng trực thăng (đấy là thông tin tối qua trên thời sự VTV1), tàu HN - Lào Cai còn rất khó khăn, nếu bạn đi ngay Bát Xát trong tuần này thì đường xá còn trắc trở, đời sống và công tác trên đó còn đang lộn xộn, chúng ta đi quá sớm e chuyến đi không thực sự trọn vẹn.
    Về phương tiện thì nếu đi Yên Bái sẽ nhờ vận chuyển bằng xe tải của bạn invisible; đi Bát Xát sẽ vận chuyển bằng tàu HN - Lào Cai (nhờ bạn thucsp), sau đó chở hàng bằng xe tải Lào Cai - Bát Xát (nhờ bác hoangbquang). Chúng ta sẽ chỉ cần bàn về phương tiện cho người đi theo. Cám ơn các bạn đã hỗ trợ về vận chuyển cho chuyến quyên góp này.
  2. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bạn xadieu nhiệt tình quá đã đinh tổ chức trong tuần này rồi nhưng bạn chua tính tới yếu tố là chưa kip quyên góp đủ hàng trong tuần này. Tôi xin lưu ý là hiên tại sử dụng otô đi vào Ytý là không thể và chỉ có thể sủ dụng xe máy, và các bạn có thể thuê xe máy tự chạy tại ga LC khoảng 80k/xe/ ngày hoạc đưa xe từ HN lên .Và cũng lưu ý luôn là khi đóng gói không nên đóng gói nặng quá vi dốc Bản xèo- Mương hum tuy ngắn (7km) nhưng là dốc có đọ dôc rất lớn không thể chở nặng theo tôi khi đóng gói nên dự trù làm sao mỗi xe chở 2 gói nhỏ để nếu nặng quá có thể chia đôi cho chặng ngắn vd: Bản xèo- MHum - Ytý. Tôi đã hỏi sơ qua về giấy phép nhưng có lẽ cũng không cần thiết tuy nhiên nếu muốn bạn Ngumo gọi cho tôi rồi tôi cung ban để cùng lo giấy phép, bây giờ diều cần nhất là làm sao quyên góp đươc nhiều đồ và tiền thôi. Tôi chưa qua Ytý sau ngày mưa lũ nhưng các điểm khác bị sạt lở mà tôi và các bạn bè đã qua thấy thương lắm các ban ạh. Ah trên điên thoai Tranganh nghe không rõ nên tôi đính chính là tôi đang làm khsach sạn tại sapa chứ không phai la khách san sapa nhé. Còn về vân chuyển hàng từ HN-LC thì tôi đảm nhiêm được chỉ lo việc bốc xếp lên xuống ga thôi
    Được thucsp sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 13/08/2008
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @thucsp: Cám ơn bạn, việc bốc xếp lên tàu thì box có thể huy dộng được
    CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ đến 19h40 ngày 13 tháng 8 năm 2008
    1 Hoangbquang 2 triệu
    2 HoangThuy 500k TK T.A đã nhận by Tranganh
    3 ToToChan 100k
    4 sonpham13: 50k
    5 sunflower11 50k
    6 baby_snocker 50k
    7 invisible13 1,5 triệu
    8 anh em nhà Asờ 500k
    9 Thucsp 1 triệu
    10 936226688 100k đã nhận by Tranganh
    11 meggi08 200k đã nhận by dumdum
    12 com293 300k đã nhận by dumdum
    13 Nhóm 1983 Ỉn Hà Nội 500k
    14 nhóm C*** 500k
    15 xadieu 100k
    16 Namglp 200k chuyển tài khoản Teckcombank đã nhận by Tranganh
    17 Nguyễn Quang... 097974599.. 2 triệu TK T.A đã nhận by Tranganh
    18 vodka2000 200k đã nhận by dumdum
    19 teppi 100k đã nhận by dumdum
    20 Bạn giấu tên bí ẩn A 500k đã nhận by dumdum
    21 Bạn giấu tên bí ẩn B 500k đã nhận by dumdum
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 13/08/2008
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình không thể chuyển tiền ủng hộ của nhóm VDG bằng cách chuyển khoản được. Có bạn nào trong BTC hoặc hậu cần có thể cho mình tên người nhận, địa chỉ,... để mình chuyển tiền qua bưu điện được không?
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Huhu,em đọc thông tin này muộn quá mà tối chủ nhật mới về đến HN, xin tổ chức thêm 1 buổi quyên góp ủng hộ hiện vật nữa , trướcc mắt đành ủng hộ qua tài khoản vậy . Chân thành cảm ơn những anh chị đã tình nguyện đứng ra tổ chức ủng hộ vì đồng bào .
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Điểm đến chúng tối(@Ngumo@Xadieu_2000) chọn theo lịch trình là xã Phương Xá ?" huyện Cẩm Khê ?" Phú Thọ. Theo như 1 đồng chí lãnh đạo tương đối to và 1 đồng chí phóng viên của 1 tờ báo tương đối lớn thì ?oCẩm Khê hoàn toàn bị cô lập?.
    16h chiều, xách 1 gói quần áo, tôi đi theo tiếng gọi của cái sự biết xem đồng bào vùng lũ hoạn nạn ra sao đặng còn huy động sức người và sức của từ TTVN ứng cứu. Nói hơi dài dòng tý. Từ 16h đến 17h, em chạy đi mượn 1 con ?osúng? và 1 cái ba lô nhưng bất thành. Sở dĩ, mượn máy ảnh để report thêm sinh động. 1 ba lô vì đây là chuyến đi ?otrốn?. Gia đình hay CQ đoàn thể(Ban quản lý chợ Long Biên:D) mờ biết thì tèo văn téo. Bị dặn rồi: Tránh những nơi ?onước non? lênh láng. Tim yếu, đừng cố quá. Hic hic.
    Đã xác minh 1 số thông tin của dân địa phương và 1 số cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn Cẩm Khê. ?oÔi giời! Vì có ?olũ? nên họ mới phải có lụt?. Biết thế. Cứ đi cái đã.
    17h có mặt gần cầu Thăng Long(Điểm hẹn tình tứ với Xạ điêu đại hiệp). ?oTao chưa về đc, fair 18h tao mới ra được đến đấy?. Thôi thì, đành chạy 1 mình. Vừa đi với tốc độ chóng mặt(100km/tuần), vừa alô tình hình lũ lụt với các địa bàn, vừa đợi Xạ điêu đại hiệp. Đến bến xa Vĩnh Tường ngồi nghỉ và đợi ?ochàng? đến.
    Có mặt tại Việt Trì lúc 20h15 futs. Qua loa 2 quán(1 quán đầu tiên tý ngất vì cái bảng giá họ đưa, siêu đắt nên đành ngậm ngùi 2 chai Hà Nội xog té). 21h, quẩy gánh lên đường đê chạy cầu Phong Châu. Ối jời, bùn và đất cứ gọi là mênh mang.1 bên là sông, 1 bên là đường thấp. Mặt đê xuống đường cao hơn nóc nhà 3m tý ty. Hic hic. Đến chân cầu Phong Châu, tý ngất tập 2 vì thấy bộ răng trắng nhở nhe ra của Xạ điêu đại hiệp: ?oHóa ra mày chưa tạch à? Tao đi đường dưới, đứng đây hóng mày mãi?.
    Vừa đi đường vừa hỏi thăm tình hình Cẩm Khê nói chung và Phương Xá nói riêng. Trái ngược hẳn với các báo và lãnh đạo PT nói. Đúng là chả biết đâu mờ lần(Không tin được bố con thằng nào cả version 1.0).
    Trước khi đến thị trấn, vô tình, chúng tôi bắt gặp 1 chiếc Barie có gắn biển với dòng chữ đỏ được dựng ngay ngắn dưới chiếc bóng đèn 100W lắp vội: ?oXE Ô TÔ CHỈ ĐI ĐƯỢC ĐÊN LÂM THAO?. (Bạn Điêu ạ, sau này tớ mới biết, 20k/xe muốn qua Barie đấy. Thảo nào hôm qua nó tích cực xin mình điếu thuốc lá khi mình hỏi han. ****** có cả bao nhưng cũng ko cho mày 1 điếu vì cái cách mày xin đểu thế). Đến Đông Phú(Thủ phủ Cẩm Khê), vẫn yên bình. Thấy chiếc Wave đỏ chiến biển 2345 của Xạ điêu đại hiệp lướt tới, 2 em ?ohàng? lao ra tưởng có khách ?obẫm?. Các quán café và bia vẫn mở như thường lệ. Đâu đó leo lét những ánh đèn hắt ra từ những ?oô? café vườn hòa vào nhịp rung rung của các vách tường. Tấp vào 1 quán chè An Giang hỏi thăm đường đi Phương Xá, nhân tiện hỏi thăm tình hình lũ lụt. ?oNước lên có xíu xong rút ngay à?. Thế mà?.. Ồi ồi.
    Vào Phương Xá, vãn yên bình. Đường hơi ẩm ướt. Các xưởng gỗ vẫn ì ào làm việc. Túm 1 cậu thanh niên hỏi han chút tình hình. Sau đây là màn đối thoại của Xạ điêu đại hiệp nhà ta với cậu kia:
    XĐ: Lũ to không?
    Chàng trai(CT): To lắm
    XĐ: Có ngập hết nhà không?
    CT: Ngập hết ạ
    XĐ: Nhà ngập đến đâu?
    CT: Ngập cao lắm
    XĐ: Có chết ai không?
    CT: Chết nhiều ạ
    XĐ: Hoa mầu và xúc vật thì sao? Có mất nhiều không?
    CT: Chết nhiều lắm ạ. Mất hết ạ.
    Sau khi kết thúc, hỏi thêm 2 cậu thanh niên đi qua đường. Có 2 thông tin quan trọng:
    1- ?oCái thằng kia nó bị hâm đấy anh ạ?.
    2- Chỉ ngập qua đường 1 chút thôi anh ạ. Chỉ mất hoa mầu và đôi ba con lợn vớ vẩn thôi ạ.
    Trên đường ra, ghé 1 quán nc nghỉ chân và hỏi han, 2 cụ già ngồi oánh cờ cho biết: Thiệt hại là không đáng kể. Cũng chín h1 cụ già đã cho 2 bọn tôi ngủ nhờ qua đêm trong 1 căn nhà khang trang nằm sâu trong làng.
    Hết Cẩm Khê. Cho em đi làm hớp nước cái. Sau, em tường thuật tiếp tập 2(Văn Yên-Văn Chấn-Hạ Hòa).
  7. daisylexie

    daisylexie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ops nhà chúng tớ vừa một mình một xe chạy về Yên Bái, tình hình ở Yên Bái rất nặng nề, đợt lũ vừa rồi thiệt hại nặng, sắp tới lại có một đợt lũ chồng lên sau.
    BTC có thể xem xét tìm thông tin một địa điểm của Yên Bái để mình ủng hộ không?
    " Tại Yên Bái, lũ sông Thao đang ở mức đỉnh. Khả năng tối mùng 10, nước lũ sẽ đạt 34,3 m, vượt báo động 3 là 2,3 m và chỉ thấp hơn lũ lịch sử năm 1968 có 0,12 m. Nước uy hiếp 6 huyện thị gồm Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái, làm 35 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Tại công trình thủy điện Hồ Bốn 1 (huyện Mùa Căng Chải) cả xe ôtô và lái xe bị cuốn trôi.
    Cũng giống như Lào Cai, Yên Bái đang bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Các quốc lộ 32, 37 bị sạt lở nặng. Đường sắt ngưng trệ từ đêm 8/8 do nước lũ cao hơn nền đường tới 2 m. Nhiều xã phường ngày nay chơ vơ giữa biển nước mênh mông, đục ngàu. UBND tỉnh đã phải huy động dân quân, bộ đội sơ tán gần 7.000 hộ dân, tập trung chủ yếu ở huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái."
    ....
  8. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Em vừa chạy Yên Bái về, đường ngập và lầy lội lắm. Ngay tại Ga Yên Bái bị ngập úng nặng. chưa đi vào huyện nên chưa rõ lắm, nhưng nghe bảo thiệt hại ở Lục Yên hay Văn Yên j đó khá nặng nề.
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Xin thông báo lại lần nữa là hôm nay (thứ 5 ngày 14/8) mời các bạn tham gia đóng góp hiện vật (qáo, chăn màn, các vật dụng khác) và bạn nào đến đưa tiền trực tiếp thì 6h chiều đến nhà bạn Girlforeye (sơ đồ nhà trang 9).
    Địa chỉ: Số nhà 21 ngõ 9 Trần Quốc Hoàn or ngõ 121 Nguyễn Phong Sắc (2 ngõ này thông nhau)
    Mời các bạn hậu cần đến tham gia luôn.
  10. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tiếp
    Sáng hôm sau, tớ và bạn Xạ diêuđại hiệp từ giã bác chủ nhà và định bụng lên xe, Thủ đô yêu dấu thẳng tiến. Đến Ngã ba Phong Châu, đây là nơi quyếtđịnh đổi hướng của tớ, bạn Điêu mất tích cho dù kim đồng hồ xe đã đảy lên 85km/h. Hic hic. Thế là bịi bạn Điêu hắt hụi rồi. Quyết quay lại. Đi qua Phương Xá - Hiền Lương. Buổi sáng, Đồng Phú vẫn bình thường như bao thị trấn nhỏ khác. Tấp nập buôn bán và những tiếng leng keng, lách cách "chào ngày mới" của chén va nhau trong các quán bán đồ ăn sáng đều đều vang. Độc hành thì độc hại đây. Thôi, đi tý cho vui.
    Đến km 9, phân vân nên chạy Thành phố Yên Bái hay thẳng Văn Yên. Rồi, chạy qua đô thị nhớn tý. Mênh mông nước. Chả nhìn thấy cái hồ thơ mộng giữa thành phố đâu cả. Ga thì phải lội. Nước ngập đến "ngã ba sung sướng". Hic hic. Lội 1 vòng, hỏi han 1 vòng. "Nhà cửa, đồ đạc ướt hết rồi. Hôm trước còn xuồng chạy vè vè quanh thành phố cơ", đấy là câu chung nhất của ng dân nói về lũ về thành phố. Với lại, TP cũng khang trang, sạch sẽ hơn nhờ có Lãnh đạo về thăm và động viên bà con.
    Vòng xuống km9, chạy Tân Nguyên, đến cách thị trấn Văn Yên chứng 6-7 km gì đó, gần như ko còn đường vào. Sạt gần hết đường. Còn mỗi 2 chiếc ván. 1 xuôi 1 ngược. Người chờ qua lại rất đông. Đành đi đường suối. Suối mùa lũ có khác, ngầu đỏ. Đâu đó tiếng ơi hời khản đặc tiếng gọi con của người bà, người mẹ khóc cậu con trai 13 tuổi xấu số đã theo dòng nước lũ. Cậu là lao động độc nhất, chăn bò và đập lúa cho mẹ. Bố cậu mất năm 1997 trong 1 trận lở đất. Con mất, bò chết, lợn gà cuốn theo dòng nước, 2 người phụ nữ sẽ đi về đâu?!
    Cố gắng vào Văn Yên, hoang tàn và đổ nát. Đâu đó còn vài căn nhà 2 tầng trụ lại dưới lũ. Mênh mang bùn đất. Giếng bây giờ chỉ là chiếc chậu siêu sâu chứa bùn. Các biện pháp vệ sinh môi trường vẫn còn là quá xa vời. Mùi ẩm mốc lẫn mùi các xác chết động vật thối rữa nồng nặc. Ghé lại 1 nhà dân còn xót lại. "Cậu cũng là phóng viên tìm hiểu tình hình à? Vừa có 2 cậu báo XXX(Lớn tầm tương đối) có ghé qua hỏi xong về thành phố luôn rồi". (Vâng, đấy là 2 cái tên tôi biết). Sáng nay, hơi giật mình khi đọc báo, tờ đấy nói khá chi tiết nhưng theo tôi biết, các bạn ấy chỉ "Đi tham quan"). Chua chát.
    Về Lâm Giang. Nhà chỉ còn 4 vách tường. Bùn và đất nhuốm 1 mầu nâu chết chóc. Chỉ riêng đoạn Lâm Giang ?" An Bình đã có 3 người chết, 4 mất tích. Người bị thương thì chưa thống kê đủ.
    Lên đường chạy Văn Chấn. Chiều em report tiếp ạ

Chia sẻ trang này