1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động tình nguyện, quyên góp, hỗ trợ tới những miền đất yêu mến mà box đã có dịp đi qua

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi tranganhjcs, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Mong đc lên đó với các em và đồng bào quá ở nhà em vẫn còn 1 bao tải quần áo có ai nhiệt tình qua nhà em lấy hộ em ko nhỉ
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    báo cáo về tình hình khảo sát tại Lào Cai
    thưa anh chị em, trong 2 ngày hôm qua chúng tôi đã đến được vơi Bảo Yên! trên con đường lên tơi Lào Cai, rù cơn bão đã đi qua khá lâu nhưng hậu quả của nó vẫn còn tại Yên Bái,
    chúng tôi đến được với Văn Yên lúc 2h45'' sáng.
    sáng hôm sau chúng tôi gửi lại hàng quà gồm quần áo cho Yen Bái và tiếp tục lên Bảo Yên - Lào Cai,
    con đường xuống cấp kinh khủng sau khi cơn bão đi qua, các dấu vết còn lại của nó vẫn còn nguyên vẹn,
    11h chúng tôi tới ngã 3 Khánh Hòa, chỉ còn 28km nữa là lên đến là lên đến Phố Ràng, nhưng thôi ôi, con đường đó đã bị tắc ro 2 chiếc xe trở hàng kíư trợ bị lật, không thể đi được nữa, cuối cùng chúng tôi quyết định quay ra đường 279 chạy lên Lào Cai nghĩa là phải xa hơn đúng 100km, Đánh vật với con đường lên đến ql279 chúng tôi đã may mắn sau khi qua được 1 quãng đường lầy thì trời đổ mưa lơn, 1 chút nưa thôi là roi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Phố Ràng vào lúc 3h chiều. sau khi ăn "trưa" chúng tôi đã làm việc với phòng LĐTBXA huyện, cùng huyện đoàn, công an huyện và chúng tôi đã đc cung cấp giấy thiệu để xuống các xã tìm hiểu cụ thể, chúng tôi đã chia là 2 đoàn xuóng 2 xã, con đường bắt đầu về chiều và bóng tối bắt đầu phủ xuống trên con đường nhầy nhụa bùn đất chúng tôi đã đến xác minh đc 2 trường hợp cụ thể, 8h30; chúng tôi trở về trung tâm Phố Ràng và ăn tối, vùă ăn chúng tôi vùa chao đổi với nhau về 2 trường hợp dã đến tận tơi,
    sau khi hội ý bằng điện thoại với Tabalo, Thucsp chúng tôi quyết định tài trợ cho cháu CÔNG ĐẶNG MỠ MY 5 Tuổi, hiệu có bố và em gái 8 tháng tuổi đã mất trọng trận lũ, mẹ cháu đang bị thương, bản thân cháu bị thương, gẫy chân, mà từ lúc bị thương nhưng đến hôm thứ 5 tuần vừa rồi 21 tháng 8 cháu mới được mổ ro nhiều nguyên nhân chúng tôi sẽ thông báo sau, với số tiền bảo trợ cho cháu là 500k/1 tháng trong vòng 3 năm,
    số tiền còn lại sẽ được tài trợ cho 1 or 2 cháu nữa trong chuyến đi đến Bát Xát của nhóm tiếp theo.
    chúng tôi đã về đến HN lúc 19h ngày hôm nay, mọi vấn đề sẽ dược anh em trong đoang tiếp tục tương thuật bằng hình ảnh cho các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ!
  3. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn trong đoàn, mọi người đã không ngại khó khăn gian khổ...Thật hạnh phúc khi được biết các bạn, công việc thiện nguyện của các bạn. Hanoikiss hog biết nói ji hơn.....Cám ơn Tất Cả Mọi Người!
  4. Wolfboy1

    Wolfboy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đồng bào mình thiệt hại nặng nề quá. Ám ảnh kinh hoàng của thiên tai dường như vẫn còn nguyên vẹn trên từng gương mặt của bà con vùng lũ nơi chúng tôi đi qua. Vẫn cần lắm những tấm lòng hảp tâm của mọi người.
    @tranganhjcs: Bọn mình cũng về đến HN lúc 19h. Melinh Palaza ở đâu mà xa thế??
  5. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin thông tin vắn tắt tình hình.
    Ngày hôm qua tôi đã lên bệnh viện tỉnh Yên bái thăm 2 mẹ con cháu My. Chuyện xảy ra với gia đình cháu như sau: Đêm hôm mưa bão vợ chồng anh Công Quý Trung và chị Đặng Thị Tâm đưa 2 cháu nhỏ sang nhà ông chú họ là trưởng bản nhưng đến giữa đường thì không thể đi được nữa bèn quay lại và vào trú tại một ngôi nhà ven đường. Anh chị đốt lửa sưởi ấm và anh Trung quay về nhà lấy quần áo và đã quay trở lại thay cho 2 cháu vì bị ướt. Bỗng dưng ngôi nhà đó cũng bị lũ cuốn trôi và sập. Anh Trung và cháu thứ 2 bị chết. Cháu My bị cuốn trôi 10m và bị cây đổ vào chân. Chị Tâm cũng bị cây đổ vào người và đang băng bó tay, đồng thười người cũng bị bầm tím. Hiên nay 2 mẹ con cháu đang điều trị tại phòng số 3, khoa ngoại bênh viện tỉnh Yên bái. Trường hợp này chúng tôi cùng thống nhất là sẽ ủng hộ cháu như tranganh đã nói. Hiện nay cháu My vẫn không ăn được gì chỉ uống sữa thôi và hay bị đau bụng. Tôi nghĩ cứ như thế này cháu sẽ kiệt sức mất. Cháu rất xinh gái. Tôi rất mong là cháu sẽ có 1 tương lai tốt đẹp. Ngày thứ 7 chúng tôi đã đến bản 1 xã Long phúc huyện Bảo yên và đã gặp ông ngoại cháu là Công Thanh Họ và đã thay mặt diễn đàn trái tim Việt nam ủng hộ cháu 500k. (tôi đã lấy giấy giới thiệu trên huyện và ghi đơn vị là diễn đàn trái tim Việt nam và để giấy giới thiêu lại cho ông cháu )
    Sau đó tôi vào Trịnh tường, Bát sát. Khi tôi nói về chương trình của chúng ta là sẽ ủng hộ 1 cháu trong 3 năm và gửi qua ngân hàng chính sách xã hội thì anh Thắng chủ tịch xã rất hoan nghênh và anh Thắng có đề xuất là ta nên ủng hộ 3 cháu, mỗi cháu 1 năm. Tôi trả lời là tôi không có quyền quyết định mà sẽ về bàn với BTC. Anh Thắng cũng nói rằng chương trình của chúng ta rất hay vì người Dao không biết giữ tiền, cứ có tiền là đi uống rượu. Sau đó cô Điền phó bí thư Đảng uỷ là người phụ trách về các cháu cung cấp cho tôi 2 trường hợp:
    1 là cháu Lý San Mẩy sinh năm 1995, bố bị mất từ nhỏ, mẹ bị mất trong đợt lũ vừa qua, hiện tại ở cùng anh trai là Lý Láo Sử sinh năm 1986 đã có vợ và 2 con nhỏ. Cô Điền cũng nói với tôi là sẽ đề nghị cho cháu Mẩy vào trường nội trú để nhà nước nôi nhưng không biết là có được duyệt ngay không hay phải chờ đến sang năm. Cháu cũng rất xinh gái và hiện đang học lớp 8. Sau đó cô Điền đưa tôi đến thăm cháu Mẩy ở khu tái đinh cư mới. Ngôi nhà đã được dựng xong.
    Trường hợp thứ 2 là cháu Phàn Láo Tả sinh năm 1995. Cháu bị mất mẹ chỉ còn lại bố. Gia đình cháu có 6 người thì mất 4 còn 2. Cháu bị gãy chân và điều trị trong bệnh viện huyện Bát xát. Sau đó tôi trở ra và bệnh viện thăm cháu. Năm ngoái cháu đã bị bố đánh gãy chân và phải nghỉ học. Sau đó chữa khỏi chân và đến giờ lại bị gãy tiếp. Tôi đã động viên cháu là phải đi học lại và cháu đã hứa là sau khi khỏi sẽ đi học. Giọng nói của cháu rất yếu tôi phải ghé sát tai vào mới nghe được.
    Ở Trịnh tường chỉ có duy nhất 2 trường hợp này.
    Ở bệnh viện Bát xát tôi cũng gặp 1 cháu bé hiện tại rất đáng thương. Nhà cháu bị mất điện, bố cháu lấy xang xe máy đốt lửa đã làm cháu bị bỏng rất nặng Trông cháu rất thương tâm. Cháu tên là Sùng Thị Bìa, sinh năm 2003. Bố cháu là Sùng A Cơ, thôn Nậm giang 2, xã Nậm chạc, huyện Bát xát.
    Tối qua từ trong Trịnh tường đi ra bầu trời đen kịt và có mưa nhỏ nên tôi phải vội về Lào cai và để kịp lên tàu. Lúc đó ở Lào cai mưa rất to nhưng khi tôi về đến Lào cai thì trời đã tạnh nhưng đường rất ướt. Tôi vừa kịp mua vé vào ga lên tàu thì trời lại mưa to. Tôi nói rằng đúng là khi mình làm việc thiện thì được trời giúp. Hiện nay tôi đã về đến Yên bái và đang ở KS. Vì điều kiện ở KS không copy ảnh vào máy được nên tôi chưa đưa ảnh lên đây được. Ngày mai tôi về Hà nội sẽ copy ảnh cho BTC.
    Tôi đề nghị bạn nào là nhà báo thì đưa thông tin về 2 cháu My và cháu Bì lên báo điện tử. Tôi thường đọc báo dân trí và vào trang webtretho và thấy rằng khi có những trường hợp cần giúp đỡ khi đưa lên đây đều dược nhạn rất nhiều sự giúp đỡ. Đặc biệt là những cháu nhỏ bị bỏng sẽ được viện bỏng quốc gia điều trị miễn phí. Tôi rất mong cháu Bìa cũng được Viện bỏng quốc gia điều trị vì tôi nghĩ bệnh viện tỉnh còn có thể không điều trị tốt nữa là bệnh viện huyện.
    Mọi sự giúp đỡ trực tiếp 2 cháu này tôi đã nêu địa chỉ ở trên.
    Sự thiệt hại sau cơn bão vừa qua là rất lớn, mặc dù tôi đã trực tiếp lên đó mà vẫn chưa được chứng kiến hết nên những bức ảnh mà tôi chụp cũng chưa thể cho thấy hết sự thiệt hại đó. Tôi rất mong BTC còn tiếp tục nhận được thêm sự ủng hộ nữa . Bản thân tôi sẽ về Hà nội quyên góp thêm và sẽ lên Lào cai tiếp.
    Còn những thông tin chi tiết khác tôi sẽ báo với BTC sau.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12

    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 25/08/2008
  7. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chút là đối với quỹ hỗ trợ cho các em nhỏ 4-5 tuổi trogn vòng 1-3 năm có hạn quyên góp tiền cho các em ko? Nhà từ thiẹn box Làm Đẹp muốn góp vào quỹ bảo trợ đó một ít ạ
  8. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi việc này không nên có thời hạn vì chúng ta cần giúp đỡ cho các cháu đến tuổi trưởng thành.
  9. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Bọn em có thể nhận hỗ trợ nuôi 1 bé gái nào đó trong khảng 4-6 t trong vòng 3-5 nămko ạ, dự định tiền hàng tháng cho bé sẽ là 300 -500k, nhưng tièn sẽ gửi theo tháng hoặc từng quý, từng năm... Chứ ngay bây giờ thì ko đủ 1 cục tiền cho 3-5 năm , nêú vậy thì làm thế nào, vẫn thông qua quỹ tại ngân hàng chỗ các anh chị làm được ko?
  10. itnc

    itnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của bọn em. Nhưng theo anh là chúng ta nên cùng nhau làm như thế cháu gái đó sẽ được hỗ trợ nuôi thêm thời gian nữa. Việt nam có câu tục ngữ: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Bọn em có thể cùng với BTC hỗ trợ nuôi cháu Công Đặng Mới My. hiện nay cháu được 5 tuổi (sinh ngày 19/01/2003). Ở mỗi xã đều có chi nhánh của ngân hàng chính sách xã hội nên chúng ta có thể thông qua ngân hàng đó.

Chia sẻ trang này