1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động tình nguyện, quyên góp, hỗ trợ tới những miền đất yêu mến mà box đã có dịp đi qua

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi tranganhjcs, 11/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Sau khi đi thị sát tình hình tại Bảo Yên, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ vừa qua, đặc biệt tại các xã Long Khánh, Xuân Thượng, Long Phúc, Xuân Hoà; làm việc với Phòng Lao động Thương binh xã hội và công an huyện Bảo Yên, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết tất cả các trường hợp trẻ em không còn người thân đã được chuyển lên trung tâm bảo trợ trẻ em của tỉnh Lào Cai. Kinh phí nuôi dạy các em sẽ do tỉnh và nhà nước chu cấp
    Chính vì vậy chúng tôi đã làm việc xác định các trường hợp còn lại: trẻ em - bị mất người thân - gia cảnh khó khăn để giúp đỡ. Từ đó, chúng tôi đi đến quyết định sẽ hỗ trợ cho em Công Đặng Mỡ My, 5 tuổi, con chị Đặng Thị Tâm và anh Công Quý Trung (đã mất), nhà ở xã Long Phúc - Bảo Yên số tiền là 18,500,000đ. Gia cảnh em My như đã nói ở trên (bố và em trai mất, mẹ và bản thân em bị thương, nhà sập hoàn toàn).
    Hình thức hỗ trợ: Chúng tôi đang nhờ bên LĐTBXH huyện lập tài khoản cho mẹ em My. Số tiền 18tr sẽ được đều đặn gửi mỗi tháng 500.000đ vào TK này để nuôi em ăn học, điều trị trong vòng 3 năm, bắt đầu tính từ tháng 9/2008.
    ---
    Như vậy số tiền quyên góp được của chúng ta còn khoảng gần 20triệu. Số tiền này sẽ được dùng để ủng hộ cho 1 hoặc 2 trường hợp nữa ở Bát Xát (Lào Cai) với hình thức tương tự như trên.
    Cụ thể những em nào được nhận sẽ được thông báo sau
    ---
    Các bạn khác có thể tuỳ trường hợp và ủng hộ thêm để nuôi các em. Ví dụ như box Làm đẹp có thể chung tay nuôi em My. Số tiền 18tr sẽ được dùng để nuôi em cho đến T9/2011. Sau đó các bạn có thể tiếp tục thêm tiền vào với hình thức tương tự
    ---
    Chúng tôi vẫn nhận tiền ủng hộ cho tỉnh Bát Xát - Lào Cai. Cám ơn mọi người.
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 25/08/2008
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Về trường hợp bé Sùng Thị Bìa các bác có thể liên hệ theo số đt:
    BV Bỏng quốc gia, lh Mr Vinh 0976.38.1251,Mr Đạt 0975306575, Phat chao mien phi cho benh nhan, lh Ms Thảo 0983 040305
    Đây là những số đt tớ thấy được trên box cuộc sống
    link chi tiết :
    http://www1.ttvnol.com/forum/cuocsong/1010530/trang-13.ttvn
    Hi vọng thông tin này sẽ giúp đựơc bé.
  3. Chicongneu

    Chicongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thư ngỏ: Hãy trao tặng một Tết Trung thu cho trẻ em vùng lũ quét
    Thứ hai, 25/08/2008, 04:11 GMT+7
    NLS & các em nhỏ Kỳ anh, Hà Tĩnh
    Kính thưa quí vị ân nhân!
    Chỉ còn ba tuần nữa là tới Tết Trung thu, ngày tết của trẻ em khắp mọi miền tổ quốc. Đèn ***g, bánh trung thu, tiếng trống rộn ràng trong ánh trăng thu là món quà vô giá của tuổi thơ.
    Tết Trung thu là dịp mà cộng đồng thể hiện sự ưu ái, khích lệ dành cho trẻ thơ.
    Trong những năm gần đây, hoạt động chăm sóc các em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Nhiều Tết Trung thu dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức giúp các em vợi đi nỗi buồn do hoàn cảnh của mình và có thêm cơ hội giao lưu bạn bè và đón nhận sự trợ giúp của các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
    Là cầu nối giữa các Mạnh Thường Quân và các em hoàn cảnh khó khăn, trung tâm Nghị Lực Sống xin phát động cuộc ủng hộ tổ chức tết Trung thu 2008 cho các em nhỏ xã Bình Minh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đây là địa phương gánh chịu sự tàn phá thảm khốc nhất của trận lũ lịch sử vừa qua với 41 người thiệt mạng và nhiều nhà cửa, gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Các em nhỏ ở đây gần như không biết tới niềm vui ngày tựu trường bởi lúa gạo, sách vở, quần áo? đã trôi theo dòng nước lũ. Cha mẹ, anh chị phải chạy ăn từng bữa, thiếu thốn nhiều mặt thì Tết Trung Thu với các em càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Trung tâm Nghị Lực Sống rất mong được sự ủng hộ bằng vật chất và tinh thần của quý vị chia sẻ cho những em nhỏ xã Bình Minh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
    Bên cạnh đó, qua mạng lưới Tình nguyện viên, Nghị Lực Sống còn biết hoàn cảnh khó khăn vất vả của các bạn nhỏ ở các vùng quê của Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum? Nghị Lực Sống xin được làm chiếc cầu nối giữa các nhà hảo tâm, các tổ chức, các doanh nghiệp có tấm lòng từ thiện cùng chung chia sẻ với các địa phương trên.
    Chỉ một chiếc đèn ông sao, một gói kẹo, một chiếc bánh trung thu, một tấm áo lành, một quyển vở cho ngày tựu trường cũng sẽ làm cho các em ấm lòng sau những mất mát đã trải qua từ trận lũ. Và các em sẽ hiểu được tấm lòng Từ Thiện chia sẻ cao cả của các quý vị. Và hẳn là các vị sẽ thấy hạnh phúc khi biết rằng ở nơi gian khổ đó, khi nhận những món quà từ tấm lòng thiện nguyện của các vị, các em nhỏ rạng rỡ vui tươi và hạnh phúc đến chừng nào: chính các quý vị đã mang đến cho các em TẾT TRUNG THU trong ngổn ngang đổ nát của cơn lũ?
    Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng cao đẹp của quí vị ân nhân.
    Thay mặt Trung Tâm
    Nguyễn Công Hùng
    Mọi sự đóng góp, hỗ trợ cho chương trình các phần quà (đồ chơi, bóng bay, đèn ông sao, đồ dùng học tập, truyện tranh, ?), bánh kẹo hay công sức hoặc tài chính, xin liên hệ với:
    TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG
    Phòng 812 - Nơ 9A - Bán đảo Linh Đàm - Hà Nội
    Tel: 04 6419700 - 0989 550 678 ?" 09123 07 054 ?" 0985 405 082 - 0915 653 235 - 0979 168 170
    Email: nghilucsong@gmail.com
    Tài khoản Vietcombank
    Chủ TK: Nguyễn Công Hùng
    VND 0101000357953
    USD 0101370378761
    EURO 0101140378758
    Swift code of the bank: BFTVVNVX010
    Ngân hàng ngoại thương Vinh - chi nhánh TP. Vinh
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiện đang có một số anh của 4 bé Đặng Công Mỡ My, Phàn Lao Tả, Lý Sán Mẩy và Sùng Thị Bìa do anh itnc chuyển cho nhưng ko hiểu sao suốt từ chiều ko up ảnh lên được. Tớ cũng đã nói chuyện với anh itnc về việc nhờ một người bạn của tớ đăng tin của các trường hợp nói trên lên trang tin của của họ nhưng tớ cần thêm thông tin chứ với những thông tin trên thì tớ ko đủ dữ liệu nói chuyện với bạn tớ. Số điện thoại và email của tớ anh itnc và em girl4eye có rồi, mọi người sớm cho tớ thêm thông tin để tớ còn tổng hợp lại và làm việc nhé.
    Được pik19001570 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 26/08/2008
  5. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn ý kién của các bạn, e ủng hộ ý kiến tiếp tục cùng góp vào để kéo dài thời gian nuôi dwỡng 1 em, vậy số tiền cũng sẽ đều đặn gwri vào tk của bạn dumdum chứ ạ ? Tại em lo nhỡ còn trường hợp nào đó thwơng tâm, mà lại đang có qúa ít swj giúp đỡ ko?
    Còn trường hợp e Bìa, bạn e đã gọi lên viện bỏng:
    "
    Em đã hỏi bên viện Bỏng rồi, họ nói là đưa lên sẽ nhận ngay, em bé cần mang theo thẻ bảo hiẻm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi hoặc giấy khai sinh (bản photo cũng đc). Người nhà ở lại chăm nằm cùng em hoặc trải chiếu nằm dưới đất, trời mùa hè vô tư mà ở đó cũng khá sạch sẽ, nộp thêm tiền điện nước thôi (cũng không đáng kể đâu).
    "
    Bên box du lịch mình có cách nào đưa e bé về dưới viện Bỏng dưới này ko? Chi phí chúng ta sẽ hỗ trợ phần nào
  6. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Em giờ đang tổ chức một đợt quyên góp ở trường cấp 3, em định khi nào tổ chức quyên góp xong sẽ nhờ các anh chị giúp cho việc đưa đồ đến tận tay cho người dân vùng lũ. Các em còn học cấp 3 do vậy có thể sau ngày khai giảng tức khoảng 5/9 thì mới coi như chính thức bắt đầu và có thể sau khoảng tầm 15 ngày đến 1 tháng thì mới có được một số đồ dùng kha khá. Em viết bài này để hỏi anh chị khi nào anh chị lại định tổ chức đi lên trên đó, em sẽ nhờ để chuyển số đồ quyên góp được lên trên đó.
    Nick YM : rock_n_classic. Anh chị có thể giúp em các thông tin có liên quan tiện cho.
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tớ tổng kết về tiền ủng hộ nhé
    (Tiếp theo trang 19)
    - Đã nhận được (từ trang 19): 36.550k
    - Box Làm đẹp: 1000k
    - Bạn Trang BCS: 200k
    - Bạn FingerFist 7x Hanoi: 100k
    - Bạn Pink 19001570: 300k
    --> Tổng: 38.050k
    ĐÃ CHI
    - Ủng hộ nhà em Thư có mẹ mất (Văn Yên): 200k
    - Ủng hộ trước cho nhà em My khi đến thăm: 500k
    CÒN: 37.350k
    Trong đó:
    + Tabalo giữ: 30.850k
    + Tranganh giữ: 700k
    + Dumdum giữ: 5.800k
    DỰ ĐỊNH CHI: 18.000k cho em Công Đặng Mỡ My
    --> Còn: 19.350k
    Số tiền 19.350k sẽ được dùng để ủng hộ cho 1-2 trường hợp ở Bát Xát
    Đề nghị bạn Tranganh sớm làm việc với Bảo Yên về việc mở TK cho mẹ em My và báo lên trên topic nhé.
    Vấn đề Bát Xát chắc phải sau tuần 2-9 mới bàn và tổ chức đi tiếp được ạ. Các bạn khác có lòng hảo tâm vẫn có thể đóng góp cho đến ngày đi nhé. Tks mọi người
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đây là những hình ảnh đoàn chúng ta đến thăm gia đình bé Thư (Văn Yên):
    Nhà em Thư:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hỏi thăm và chia sẻ cùng gia đình:
    [​IMG]
    Thắp nén nhang cho người đã khuất:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 27/08/2008
  9. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hà Giang: Đã tìm được thi thể 7 người chết do mưa lớn
    Hà Giang (TTXVN 28/8)
    Đến 19h30 ngày 28/8 trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn xảy ra mưa lớn kéo dài với cường độ cao. Trước đó, đêm 27/8 mưa lớn đã làm sập 5 ngôi nhà tại thôn Chắt Tiền, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên làm 9 người chết và mất tích. Hiện nay, thi thể của 7 nạn nhân đã được tìm thấy: Tráng Thị Chủ 45 tuổi, Tráng Thị May 4 tuổi, Bùi Văn Thiết 2 tuổi , Lý Thị Tày 15 tuổi, Lý Thị Răng 1 tuổi, Bàng Văn Thống 60 tuổi, Bàng Thị Khánh 21 tuổi còn 2 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Lũ cũng cuốn trôi 10 con trâu, bò. Trung tâm huyện Vị Xuyên bị sạt 20m kè taluy. Các tuyến giao thông nối từ trung tâm huyện lỵ đi các xã bị sạt lở nhiều làm gián đoạn giao thông.
    Huyện đã kịp thời hỗ trợ các gia đình bị sập nhà 5 triệu đồng/gia đình, riêng những gia đình có người chết được hỗ trợ 4 triệu đồng/người. Hiện các ngành chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích và giải tỏa đất đá để thông đường./.
  10. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Tin thêm về thiệt hại do mưa lũ tại Hà Giang
    Hà Giang (TTXVN 28/8)
    Tiếp theo tin đã đưa, đêm 27/8, mưa to đã làm sập 5 ngôi nhà ở thôn Chắt Tiền, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên ( Hà Giang) làm 2 người chết và 7 người mất tích, tốc mái 11 ngôi nhà; 5 con trâu bị lũ cuốn trôi. Tuyến đường giao thông từ huyện Vị Xuyên đi Bắc Quang bị sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn, làm gián đoạn giao thông.
    Huyện Vị Xuyên đang huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích và giải toả những điểm bị sạt lở đất để thông đường khỏi bị ách tắc ./.

Chia sẻ trang này