1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các hoạt động tình nguyện, quyên góp, hỗ trợ tới những miền đất yêu mến mà box đã có dịp đi qua

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi tranganhjcs, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    xin trân trọng cảm ơn anh!
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 12/08/2008
  2. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/Sukien/Bach-Ha-nac-nghen-trong-tieng-khoc/2008/8/245856.vip
    Bạch Hà nấc nghẹn trong tiếng khóc!
    (Dân trí) - ?oCháu chạy khắp tìm bố mẹ thì chỉ thấy một nắm tóc với mảng da đầu của mẹ cháu còn bám lại trên tảng đá. Bố mẹ cháu mất thảm lắm, giờ chỉ còn 7 anh em cháu thôi chú ơi!? - lời than khóc khiến cả đoàn cứu trợ không cầm được nước mắt.
    >> Đói khát, kiệt sức "quây" người dân vùng lũ
    Xã Bạch Hà có 4 trường hợp bị chết đều do các vụ sạt lở núi cướp đi và là xã bị thiệt hại về người nhiều nhất tại huyện Yên Bình (Yên Bái). Khi chúng tôi đến đây một bầu không khí tang thương trầm lắng bao trùm lên toàn xã, những ngọn nến leo lét bên những bức di ảnh, những giọt nước mắt lăn dài trên những đôi gò má lấm lem, hốc hác của bầy trẻ thơ vừa phải trải qua cơn lũ vẫn còn nguyên vẹn, chẳng ai trong đoàn cứu trợ có thể cầm được nước mắt, khi những bàn tay run run của người thân họ đưa ra nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng.
    7 anh em mồ côi trong một gia đình
    Gia đình đầu tiên mà chúng tôi tìm đến tại xã Bạch Hà là gia đình nhà anh Trần Văn Lập người dân tộc Dao, vợ anh là chị Trần Thị Phương vừa ra đi vĩnh viễn ở tuổi 25 để lại đứa con trai duy nhất - cháu Trần Văn Dũng 8 tháng tuổi. Trong ngôi nhà sàn tuềnh toàng, những vành khăn trắng quấn vòng quanh đầu những đứa cháu anh Lập, nhìn quanh gian nhà anh không có tài sản nào đáng giá.
    Bà Lý Thị Bắc mẹ chồng chị Phương nghẹn ngào kể, sáng 8/8 trời mưa to nhưng con dâu bà vẫn thả trâu lên núi để chăn, cho đến mãi chiều thấy trời mưa càng lúc càng to, chị Phương cùng người em lên núi để dắt trâu về, nhưng khi vừa đến chân núi một tảng đất lớn bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp chị Phương, người em vội vàng chạy về gọi bố và anh Lập (chồng chị Phương) ra cứu nhưng tất cả đã quá muộn. Bố chồng vừa kịp khoác người con dâu lên lưng chạy ra, một tảng đất khác lại tiếp tục đổ ụp xuống ?oliếm? gót chân, ông may mắn thoát nạn trong gang tấc.
    Đau thương nhất xã Bạch Hà có thể kể đến sự ra đi của vợ chồng anh Vũ Văn Đệ và chị Ngô Thị Sửu, anh chị ra đi để lại 7 đứa con cho họ hàng. Người con lớn nhất 26 tuổi và cháu nhỏ nhất chưa đầy 10 tuổi, giờ đây, 7 anh chị em mồ côi phải cưu mang lẫn nhau. Những dòng nước mắt nghẹn ngào, những tiếng khóc thảm thiết gọi mẹ gọi cha của 7 đứa con đôi lúc như lịm đi.
    Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Vũ Văn Quỳnh, người con cả của vợ chồng anh Đệ, kể lại, ?osáng hôm mùng 9/8 nghe thấy tiếng núi sạt lở ầm ầm ở phía nương nhà mình, linh tính có chuyện chẳng lành, cháu chạy lên nương để tìm bố mẹ, nhưng không thấy, lán nhà cháu ở trên nương hàng ngày bố mẹ vẫn ở để trồng rừng đã bị núi lở vùi mất rồi. Cháu chạy khắp tìm bố mẹ thì chỉ thấy một nắm tóc cùng với một mảng da đầu của mẹ cháu còn bám lại trên tảng đá. Bố mẹ cháu mất thảm lắm, giờ chỉ còn 7 anh em cháu thôi chú ơi!. Khi tìm thấy bố mẹ cháu bị kẹt trong một tảng đá, cháu cùng các em và các cậu lật tảng đá ra thì thi thể của mẹ cháu đã không còn nguyên vẹn. Toàn bộ đầu mẹ cháu gần như không còn, chân cũng bị đứt lìa, cách đó khoảng hơn 100m xác bố cháu cũng bị dập nát hoàn toàn...?, kể đến đây, Quỳnh bưng mặt khóc nấc lên.
    Những người thân trong gia đình nói, hàng tháng vợ chồng anh Đệ chỉ ở trên núi để trồng rừng, đến khi nào hết lương thực thì vợ hoặc chồng sẽ xuống núi để mua. Như bao lần trước, chiều ngày 8/8 chị Sửu xuống núi để mua thức ăn mang lên cho chồng, nhưng đó cũng là lần cuối cùng và anh chị đã ra đi mãi mãi để lại 7 đứa con bấu víu vào nhau.
    Cháu đã không còn để đón năm học mới
    Cách UBND xã Bạch Hà không xa, gia đình nhà anh Vũ Bắc Bộ và chị Trần Thị Nguyệt, cũng đang phải đối mặt với sự mất mát đau đớn, khi người con trai yêu quý của gia đình đã ra đi vĩnh viễn vào 7h sáng ngày 10/7. Một tảng đá lớn bất ngờ từ trên núi lăn đúng ngôi nhà chị Nguyệt, kéo theo là hàng trăm m3 đất đá đổ ụp xuống nhấn chìm hoàn toàn ngôi nhà, lúc này vợ chồng chị Nguyệt và đứa con trai đang ngủ trong nhà, chồng chị bị hất văng ra ngoài, chị Nguyệt cũng bị chôn chặt trong đống đổ nát chỉ còn hở hai cái chân ra ngoài.
    Định thần lại, anh Bộ không thấy vợ con đâu, anh đã lao vào đống đổ nát vừa bới vừa hô mọi người ra hỗ trợ, sau 20 phút vật lộn với đống đổ nát chị Nguyệt đã được cứu sống, còn con trai của chị cháu Vũ Văn Minh (SN 1994) đã ra đi vĩnh viễn.
    Cho đến giờ gia đình chị Nguyệt vẫn đang phải tá túc ở nhà người em trai. Bàn thờ cháu Minh cũng được kê nhờ tại đây. Vừa gạt nước mắt chị Nguyệt nói, ?omới hôm nào cháu nó đang giục bố mẹ mua sách vở cho con chuẩn bị bước vào năm học mới thế mà bây giờ?cháu không còn để đón năm học mới nữa rồi.
    Rời xã Bạch Hà chúng tôi tìm đến xã Yên Thành, trong xã có 2 vụ sạt lở đất, cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có trường hợp là 2 dì cháu.
    Chị Trần Thị Dương mẹ của cháu Hoàng Thị Duy (3 tuổi) và là chị của em Trần Thị Lý (13 tuổi) cũng vừa thoát ra khỏi đống đổ nát, khuôn mặt thất thần kể lại, ?otối hôm đó, 9/8, vợ chồng tôi cùng cháu thứ hai Hoàng Văn Tuấn (2 tuổi), ngủ ở gian nhà ngoài, còn cháu Duy và cháu Lý ngủ ở gian nhà trong, một tảng đất hàng chục khối đổ ụp xuống nhà, hất văng vợ chồng tôi ra ngoài, tôi quay lại không thấy các cháu đâu, lập tức vợ chồng tôi lao vào bới được cháu Tuấn ra, còn cháu Duy và Lý thì không kịp?
    Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Yên Bái, trong ngày hôm qua 11/8, huyện Yên Bình có số người bị chết nhiều nhất trong đợt lũ vừa qua, (12 người chết). Trong đó có 9 người bị chết do sập đất làm sập nhà, 3 người chết bị lũ cuốn trôi.
    Có thể nói, sự mất mát về con người trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng để lại cho những người thân trong gia đìnnh ở lại những tổn thất rất lớn về tinh thần. Giờ đây, Yên Bái còn rất nhiều xã vẫn đang còn bị chia cắt họ đang rất mong được sự giúp đỡ của cộng đồng hơn bao giờ hết trong lúc này.
    (Theo dantri)
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Xem truyền hình tại nơi xa mà nước mắt đã rơi, Đồng bào mình thiệt hại nặng nề quá, không biết phải làm gì nữa đây?
    lương thực chẳng có mà ăn, hàng cứu trọi cho Ytí hôm nay mới tới nơi được, 4 người trong 1 gia đình đã ra đi. ......
    XIN THAY MẶT CON DÂN TRÊN VIỆT THÂN THƯƠNG RẤT MONG ANH EM TRÊN BOX DL HÃY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO CHÚNG TA,
    BẠN BẠN CÓ THỂ HOÃN 1 CHUÝÊN DI CỦA MÌNH ĐỂ DÙNG TIỀN ĐÓ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO TA ĐƯỢC KHÔNG?
    CƠ HỘI CHÚNG TA ĐI CÒN NHIỀU NHƯNG ĐỒNG BÀO TA ĐANG RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ....

  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ:
    Cho em tổng kết lại 1 chút
    1. Về nơi tập kết đồ quyên góp, hiện tại có các options sau:
    - Nhà bạn foxcony ở Bạch Mai (trong ngõ)
    - Nhà bạn xadieu ở Lê Thanh Nghị (trong ngõ)
    - Nhà em IME2000 ở 12 ngách 66 Thái Thịnh II (gần bv Nội tiết)
    - Nhà bạn hoadem_2004 ở 161C Đại La (trong ngõ)
    - Nhà bạn girlforeye ở mạn Cầu Giấy (ko rõ ở chỗ nào)
    - Nhà bạn balmy134 ở khu T2 Nam Đồng, tầng 3 (hix)
    Để tớ hỏi kỹ lại từng bạn về địa chỉ nhà, quan trọng là dễ tìm và xe ô tô đậu sát được cửa. Trong ngày mai sẽ quyết định nhờ nhà bạn nào làm nơi tập kết nhé.
    2. Về số tiền quyên góp:
    Sau đây là tổng kết số tiền quyên góp đã nhận và (được thông báo) là sẽ nhận:
    - meggi08: 200k --> Đã nhận
    - Nhà ASờ: 500k
    - Bác hoangbquang: 2000k
    - Hoangthuy: 500k
    - C***: 500k
    - sonpham13: 50K
    - sunflower11: 50K
    - baby_snocker: 50K
    - tottochan81: 100K
    ...
    (tiếp tục được update, xin cảm ơn mọi người)
  5. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là tổng kết số tiền quyên góp đã nhận và (được thông báo) là sẽ nhận:
    - meggi08: 200k --> Đã nhận
    - Nhà ASờ: 500k
    - Bác hoangbquang: 2000k
    - Hoangthuy: 500k đã chuyển vào tài khoản của TrangAnh)
    - C***: 500k
    - sonpham13: 50K
    - sunflower11: 50K
    - baby_snocker: 50K
    - tottochan81: 100K
    (tiếp tục được update, xin cảm ơn mọi người)
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 12/08/2008
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 13/08/2008
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay (12/8), bạn Ngumo và xadieu đã xuống Phú Thọ và vào xã Phương Xá để xem xét tình hình ngập úng. Hai bạn vừa điện về lúc 11h, đang đứng ở giữa Phương Xá, nói là đường đã thông, ô tô vào tận nơi được, và nước cũng rút, giờ Phương Xá ko còn bị ngập úng nữa, trời tối nên hai bạn cũng bảo ko rõ thiệt hại về vật chất ntn nhưng sáng mai sẽ xem lại kỹ hơn
    Ngày mai các bạn tiếp tục đến Yên Bái để xem xét tình hình.
    Xin cảm ơn sự nhiệt tình của 2 bạn!
  7. tahinlove

    tahinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em muốn góp sức mình, có được ko?
  8. phuongngoc314

    phuongngoc314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình xin góp 1 chân vào ban hậu cần nhé! thứ 5 này sẽ đến off và đóng góp cùng mọi người.
    Nguyễn Phương Ngọc
    YM: phuongngoc314@yahoo.com
    Phone: 0983 031 486
  9. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa CK vào tài khoản VCB của bạn Xuân Hồng 200K, nhờ bạn ủng hộ giúp nhé. Cảm ơn bạn.
    Tớ làm về dược, nếu cần mua bán j đến thuốc tớ có thể giúp
    Chỗ tớ cũng gần mấy địa điểm tập kết đồ, tớ xin 1 chân hỗ trợ nhé
  10. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ xe ô tô ra vào khá thoải mái. Tớ ở ngay chỗ Cây Xăng của đường Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy. Và nó cũng gần với Chùa Hà nếu bạn nào ko biết Nguyễn Phong Sắc.
    Nếu thuận tiện thì có thể để đồ ở nhà tớ.

Chia sẻ trang này