1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các huyền thoại MÔVE

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 27/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Các huyền thoại MÔVE

    Hội MÔVE và Quán MÔVE đã ra đời, để tương xứng với những sự kiện trọng đại trên hôm nay tôi xin mở ra topic này nhằm tôn vinh những sự kiện liên quan tới Mỹ thuật có đẳng cấp MÔVE vô tiền khoáng hậu. Ở đó anh e có thể noi gương mà học tập cho xứng đáng với Hội của chúng ta.
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Số I: Bảng phân cách địa giới.
    Đi ra khỏi Hà Nội về bất kỳ hướng nào khoảng 3- dăm chục cây số, mỗi khi hết địa phận của 1 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thị hoặc huyện, thị trấn, các bác sẽ thấy có 1 tấm biển màu xanh dương có tên địa danh ta vừa đi qua được sơn trắng ở chính giữa, và phủ lên trên cùng là một gạch chéo màu đỏ thẳng tắp nối giữa 2 điểm cách xa nhất ở trên tấm biển hình chữ nhật. Ko cần ví von mà có thể nói ngay cái hiệu quả thị giác mà ng ta nhận được là tên cả 1 địa danh bị xổ toẹt ngay khi ta vừa đi qua nó. Không chỉ khó chịu về cái cảm giác vô văn hóa, vô học, ta còn lộn hết cả ruột vì cái cặp màu đỏ - xanh dương đè lên nhau, hay cái cách mà các con chữ bị vạch qua làm cho hình thể ko còn nguyên vẹn, vừa khó đọc, vừa cảm giác như ng ta đè lên mặt nhau.
    Khó chịu thì cũng chả làm gì nhau. Chỉ mong sao ng ta sớm thay bỏ cái vạch đi, thay bằng câu: "Đã hết địa phận ... " cho lịch sự hơn, hay chí ít cũng là tôn trọng hơn cái nơi mình vừa đi qua. Ng` mình nhìn mãi thành quen, chứ bọn khoai Tây nhìn nó lại cứ tưởng mình vừa đi qua khu cấm địa hay vùng bị nhiễm bệnh ...
    Chuyện đương nhiên rành rành, nhưng đẳng cấp MÔVE thì ko thể phủ nhận. Các bác thấy thế nào?
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Òe, ngay số đầu tiên mà lại chưa kiếm được hình minh họa, thôi khất pà con để Tết kiếm sau vậy, khekhè
  4. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    đây!
    [​IMG]
    hòan kiếm
    [​IMG]
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác Moonle. Ảnh của bác rất quý nhưng bác ko ở VN nên ko biết cái biển ấy chuối lắm ạ. Nó to gần bằng cái chiếu đôi (ở bên bác chắc phải ví là nó to bằng cái mui xe BMW), màu xanh lè, chữ trắng, xong có vạch đỏ xổ toẹt chéo qua, mà ở vùng giáp ranh giữa các địa phận tỉnh lỵ mới có cơ chứ ko có ở nội thành. Thật ra bài này trước e để trong mục Dọn vườn, bây h lôi lại ra vì nghĩ lại vẫn còn bực. Hi vọng Tết chụp được cái của nợ ấy cho bác chiêm ngưỡng.
    Kỳ sau e post tiếp về cái vụ dập xóa sổ sách. Bây h phải ngủ đã, 48 tiếng ko ngủ rồi, ợ ợ
  6. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    ngủ hả? sướng quá giời...
    tôi chuẩn bị đi làm ca đêm nè!
  7. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tặng BS cái ảnh minh hoạ nhá , he he toàn người nhà
    [​IMG]
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thấy cái chỗ mình chơi nó là Mỹ thuật chấm MUA RẺ chấm vi en không. Đấy, em thấy mỗi cái đấy là cái mô ve nhất, còn lại chẳng có cái gì mô ve hơn được nữa.
    Cứ mỗi ngày thấy người ta đọc tên mình Thảo đòm chấm mua rẻ chấm vi en là em đã thấy mình môve nhất đời rồi, kaka
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ảnh minh họa của bác OPS quá chuẩn! Nếu chụp được tất cả ảnh các tấm biển này trên toàn quốc rồi dán khít bên nhau trên 1 mặt phẳng thì chắc là ta có được 1 bức chân dung cỡ lớn của giao thông công chính nước nhà, có thể đem đi dự giải Phillip Morris được rồi :D May là cái giải ấy ko còn nữa.
    Trong ảnh e nhận ra mỗi bác Kếu. Thanh xờ kiuu
  10. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    hehe , như kiểu xoá sổ 1 tỉnh ,1 thị trấn ý nhỉ .

Chia sẻ trang này