Các huynh đệ cho xin ý kiến ^_^ Mỗ rất thích ăn ốc luộc, không biết ở HN chỗ nào ăn được nhất nhỉ?? Nhưng phải là quán ngồi vỉa hè cơ. Chứ vô mấy chỗ nhà hàng ven hồ thì...
Bác phải cho biết là hiện nay bác đang lưu trú tại quận nào thì dễ chỉ quán cho bac hơn. Chứ xa quá cũng ngại đi lắm
Uầy, buổi tối lượn lờ một lúc lại chả hết cả cái Hà Nội này ngay ý mà...mà quan trọng là đã máu ăn uống rồi thì xá rì đường xa cách trở??
Ốc: 1. Ông già : 31 Tô ngọc Vân 7000đ/suất; 2. Phương Nguyên: Tô Ngọc Vân; 3. Đức Mười : Liễu Giai; 4. Ốc luộc lá chanh: 1 Đinh Liệt 7000đ/suất; Ngã 3 Quan Thánh-Phan Huy Ích. Đấy là kinh nghiệm của các bác khác. Tớ thì ăn ở quán CAY gần hồ Giảng Võ ý, đủ loại! Ngon nhất là món ngao hấp xả ớt.