1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các huynh ơi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phehon, 17/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối ngộ đọc 2 dòng thì bỏ 1 dòng cố nuốt cho xong, giống như BHTT , DDSL càng đến cuối các nhân vật càng bị đồng hóa mất đi bản sắc riêng .
    Loan Loan cho 9 điểm.
    Sph đáng ăn một đao bêu đầu thị chúng 3 ngày cái tội đề ra thuyết ngoại tình tư tưởng và làm ku khấu bỏ tranh thiên hạ.
    SPH/TTL cặp đôi chuối nhất thiên hạ.
  2. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Hic, đọc xong thất vọng thật.
    Ngoài mấy vấn đề các bác nói còn những món ăn Huỳnh Dị bày ra nhưng ko xử lý được hết. Ví như Đông Minh Phái chẳng hạn. Ngọc Nghiên, Nhạc Sơn, Đông Minh phu nhân, Biên Bất Phụ...
    Được trongthuc sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 30/05/2008
  3. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xử lý cũng gần hết đó bác, không đến nỗi như Tru Tiên. Chỉ là làm thô quá, độc giả không phục thôi. Biên Bất Phụ bị lão Bạt giết chết, Nhạc Sơn được "nghe đồn" là tái chiến với Tống Khuyết mà chết, Đông Minh phu nhân em chẳng nhớ lắm còn CNN đã tan tành xác pháo rồi còn gì.
    Theo ý em truyện này còn kém cả Tầm Tần Ký. Tả tình yêu thì Huỳnh lão gia vẫn còn thua các bậc tiền bối khác xa lắc. Nhưng mà thôi, đọc để giải trí mà.
  4. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này.
    Trước giờ em vẫn phản đối Loan Loan đi với TTL, đơn giản là vì biết chuyện đó không thể nào thành được. Nhưng dù vậy, em cũng phải công nhận LL là nhân vật có bản sắc nhất trong truyện này.
    Còn nàng Sư... cứ mỗi lần đọc những câu khoa trương thái quá kiểu như "đôi mắt trí tuệ rực lên ánh sáng thần thánh" là em chỉ muốn cho con mụ này một đạp. Nhưng rốt cuộc cũng kìm lại được, vì biết làm thế cái máy tính của em sẽ lãnh đủ, hihi
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là truyện đến lúc phải thế nhưng lỡ đọc các bác post nên bị spoil mẹ nó hết, càng đọc chắc cũng chả hứng thú mấy.
  6. tieuhavn

    tieuhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng chê nữa để tớ cố đọc nốt nào , còn có mấy chục hồi nữa thôi. Tớ đọc mấy bộ của bác dị TTK,BHTT,PVPV mà toàn bỏ dở thôi, hi vọng có bộ DD này là cố đọc đến chương cuối mà nghe chừng...
    Được tieuhavn sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 30/05/2008
  7. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Ý mình là xử lý các mối quan hệ. Nhạc Sơn tình 1 đêm, sinh ra Đông Minh phu nhân. Biên Bất phụ vs Đông Minh sinh Đơn Uyển Tinh.
    Có thấy lão Huỳnh đề cập gì đến khi các nv lần lượt die đâu. Lại còn Uyển Tinh với TL nữa. Chẵng nhẽ cho con thuyền Đông Minh vào để sông nước thơ mộng.
    Chứ cứ để teo là coi như xử lý xong thà cho Khấu, Từ teo từ đầu
  8. catherinemaersk

    catherinemaersk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mà từ chương 1 tới chương 690 mình đọc cứ như bị nghiện, kiểu có chương nào là xào chương ấy ngay . Thế mà có 110 chương cuối đọc lây lất mãi vẫn chưa xong.
    Huỳnh lão gia quá tài giỏi trong việc xây dựng nên những nhân vật hư cấu nhưng lại đi vào lòng người, khiến ai cũng muốn mình là Khấu Trọng (tới chương 690 chắc chẳng còn ai muốn làm Từ Tử Lăng :P) . Thế nên khi giải quyết theo kiểu biến mấy nhân vật hư cấu đó từ có thành không như thế này thì thật buồn quá.
    Ước gì ddsl là Tuỳ Đường diễn nghĩa, trong đó Lý Thế Dân là nhân vật chính có phải tốt hơn không?
  9. phachle

    phachle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong, chỉ có một cảm giác: THẤT VỌNG
    Ôi, hai ngọn núi Kim - Cổ sao mà cao to, hùng vĩ quá....
  10. ayakech

    ayakech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đọc đến hồi 600, ráng lắm cũng chỉ đến đưọc đó là mệt,. Chắc tại hoả hầu còn kém, ko chịu đựng nổi nên dừng. Sợ tẩu hoả nhập ma quá mà hehe.
    Truyệh mở ra đúng là bao la bát ngát, nhân vật nhiều như quân Nguyên :D. Tình tiết, kết cấu, cao trào đóng mở rất chi là nhiều --> Những tận 800 hồi cơ mà. Nhưng đúng là có cảm giác hụt hẫng vì mở ra rất đẹp, rất cuốn hút những đóng vào sao khó khăn thế, cùng một kiểu với Tru Tiên truyện. Hì nói theo kiểu bác Huỳnh Dị trong truyện là : Nâng lên được nhưng hạ xuống không có được..
    Chắc phải vài tuần nữa êm êm mới ráng đọc nốt truyện. Dù sao thì cũng nên thế, tiếc rẻ công theo dõi gần năm trời.

Chia sẻ trang này