1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ỉn ui?! Cuộc sống là gì?...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy !!!! chỉ khi con người cận kề với .... thì lúc đó họ mới hiểu được giá trị thật sự của cuộc sống .......
    Pucca!!!Pucca!!! I Love Pucca !!!
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehe.. Kiều huynh muốn nâng chén với tên lãng tử NBS thì tốt nhất là di kiếm Doàn Dư nhờ hắn truyền thụ Lục Mạnh Thần Kiếm cho, tên lãng tử này uống cũng dữ dằn lắm, lần trước một bọn tại hạ cụng ly bất phân thắng bại, bữa nào phải rủ hắn quyết chiến thêm trận nữa mới dược.
    NBS huynh dệ bữa nào rảnh rỗi huynh dệ mình cụng ly dàm dạo tiếp.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    À! Thì ra kieuphong...thâm thu'y wé, cài tui dzào bẫy rùi nói là tui...cũng chưa hiểu cuộc sống là gì?...Uh...Mà tui cũng nói rùi, tui cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của bài thơ đó mà...Nhưng cũng không hẳn là đến khi...đi bán muối mới hiểu được à nha?! Hihi...
    Mà...còn ỉn nào...định nghĩa về cuộc sống hay hơn những gì trong bài thơ nữa hông?...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Oái, bẫy ở chỗ nào? Tại bạn tự chui vào đó thôi, sao còn đổ lỗi cho tớ, hì..hì... Dùng chữ thâm thúy nói về tớ kô hay đâu, tớ khoái chữ "thâm hiểm" hơn, hahahaha.
    Si l'amour existe encore
  5. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    À! Thì ra là vậy, trước hết, các thành viên của trái tim VIỆT NAM cho wildgirl tui xin lỗi nha, tui cũng chẳng biết bài viết của mình..."có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline" hông nữa?! Cảm ơn Ban quản tri đã nhắc nhở nhe'!
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  6. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay đó chứ.
    Nhưng mừ cái quan trọng là người ta có thực sự "sống" không kìa!

    Thao2t_lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái lq hình như là lemon question phải không dzị ???, dịnh nghĩa sống thì cao quá, tớ không dịnh nghĩa nổi. Có người nói sống dể ăn chứ không phải ăn dể sống, những người nào sống dể ăn có dược gọi là thực sự sống không ??? còn những người ăn dể sống thì thế nào ???
    Ủa, tớ thấy bài này có diểm nào ..."có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline dâu ???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mạng bị lỗi. Mọi bài viết đều hiện ra "kô phù hợp".
    Si l'amour existe encore
  9. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    "sống có gì vui, chết có gì buồn" câu này mình thấy ở đâu quên rùi nhỉ? Của...ỉn nào đó đã lấy nó làm chữ ký của mình thì phải?! Sao...tâm trạng của tui bi giờ...nó...bị ảnh hưởng của câu này wa' đây...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là màu xanh và cũng là màu đen nếu mà ta định nghĩa được nó thì đó khó có thể gọi là cuộc sống nữa rùi.
    AV
    Thu phong,thu vũ sát nhân sầu...........

Chia sẻ trang này